Bài thơ: TẶNG HUYNH ĐỆ
Hạnh Phúc là khi đến với Đạo tràng
Dẫu đời chẳng phải đã cao sang
Nhưng tim đã sáng nguồn đạo lý
Phật đã cho ta một con đường
Dẫu đời chẳng phải đã cao sang
Nhưng tim đã sáng nguồn đạo lý
Phật đã cho ta một con đường
Tứ Thánh Đế
TỨ THÁNH ĐẾ
Con quỳ xuống lòng kính thương Đức Phật
Đã tuyên dương Bốn Sự Thật diệu kỳ
Vén làn sương giữa biển khổ sầu bi
Thắp...
Bài thơ: Huynh đệ ơi
Về đây tập sống đời buông xả
Đạo tràng chung một khúc ca vui
Ở đâu cũng ngát hương đạo lý
Xin tỏa vào đời nếp vị tha
Đạo tràng chung một khúc ca vui
Ở đâu cũng ngát hương đạo lý
Xin tỏa vào đời nếp vị tha
Phật cho con những ước mơ cao cả
PHẬT CHO CON NHỮNG ƯỚC MƠ CAO CẢ
Giữa cuộc sống nhiều bon chen náo động
Người mê mải thêu dệt mộng phù hoa
Rồi một mai...
Chớ hỏi tại sao
Chớ hỏi tại sao trời năm nay nóng thế?
Sao năm qua rét buốt hơn nhiều?
Và bão tố chừng như càng hung hãn?
Lũ quét, đất chuồi, phố ngập nước thành sông?
Sao năm qua rét buốt hơn nhiều?
Và bão tố chừng như càng hung hãn?
Lũ quét, đất chuồi, phố ngập nước thành sông?
Gặp được Thầy con thoả ước mong
GẶP ĐƯỢC THẦY CON THỎA ƯỚC MONG
Bao năm con sống ở trên đời
Quẩn quanh cơm áo kế sinh nhai
Mải mê tìm kiếm điều danh...
Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi
HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI
Đời là bóng đêm bất tận
Mắt mở nhưng chẳng thấy gì
Vây quanh tham lam thù hận
Chìm trong...
Cuộc đời chúng con đã thay đổi khi có Sư Phụ kính yêu
CUỘC ĐỜI CHÚNG CON ĐÃ THAY ĐỔI KHI CÓ SƯ PHỤ KÍNH YÊU
Con kính bạch trên Sư Phụ!
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11,...