Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻĐạo tình cao đẹp của HT. Thích Viên Giác đối với TT....

Đạo tình cao đẹp của HT. Thích Viên Giác đối với TT. TS. Thích Chân Quang

-

ĐẠO TÌNH CAO ĐẸP CỦA HT. THÍCH VIÊN GIÁC ĐỐI VỚI TT. TS. THÍCH CHÂN QUANG

Có người đã từng hỏi Hòa thượng Thích Viên Giác về bản Luận án Tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang, Hòa thượng đã không chần chừ mà trả lời ngay rằng: “Tuyệt vời! Vì đó là của sư đệ tôi. Tôi không đủ trình độ để thẩm định, vì ý nghĩa vời vợi và tác dụng thực tiễn của Luận án là không thể đong đếm”.

 Đó là chia sẻ rất chân tình của Hòa thượng trong buổi lễ Tri ân thầy cô giáo trường Đại học Luật Hà Nội và các Thầy Cô đã giúp đỡ tân tiến sĩ Vương Tấn Việt hoàn thành Luận án Tiến sĩ vào ngày 03/4/2022. Những chia sẻ của Hòa thượng Thích Viên Giác – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam; Phó trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. HCM; Trụ trì Chùa Từ Tân, về tân Tiến sĩ Vương Tấn Việt (TT. Thích Chân Quang) đã để lại những cảm xúc sâu lắng trong lòng mỗi người tham gia.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng trong đó là niềm tin, là tình đạo sắt son hơn cả tình ruột thịt máu mủ mà Sư Bác dành cho TT. TS. Thích Chân Quang. Qua bao nhiêu năm, cách sống vì nhau, cách hành xử đậm đà nghĩa tình của HT. Thích Viên Giác và TT .Thích Chân Quang chính là minh chứng cho tình linh sơn cốt nhục thiêng liêng ấy. Vượt qua bao sóng gió, Hòa thượng vẫn âm thầm hỗ trợ, nâng đỡ và ủng hộ Thượng tọa trên con đường tu hành, hoằng hóa và giữ mãi đạo tình bền chặt đến ngày hôm nay. Bởi vì, đã là huynh đệ chung một dòng máu từ bi của Phật sẽ không bao giờ bỏ nhau, không bao giờ lãng quên nhau. Cuộc đời vốn mong manh vô thường và dễ thay đổi nhất là tình cảm. Nhưng tình huynh đệ trong đạo vẫn bền vững mãi mãi và gắn bó keo sơn vượt hơn mọi tình cảm của thế gian. Quả thật tấm gương của HT. Thích Viên Giác và TT. Thích Chân Quang mãi là bài học sáng ngời cho hàng hậu học soi rọi lại lòng mình, từ đó có thêm động lực, thêm quyết tâm vun bồi cho tình đạo với nhau thêm đậm sâu.

Và tình nghĩa sâu đậm đó đã được hiện lên rõ nét hơn qua những tâm sự của HT. Thích Viên Giác trong buổi lễ Tri ân:

“Tôi lên đây với tư cách là một huynh đệ, thay mặt cho quý huynh đệ không có mặt hôm nay. Tôi xin đại diện có đôi lời phát biểu trong buổi lễ tri ân này.

Nãy giờ tôi có nghe Cô Lan Anh, Thầy Đoan nói về sự học tập của Thầy Thích Chân Quang mà bây giờ là Tiến sĩ Vương Tấn Việt. Một quá trình học tập nghiêm túc và đã thành tựu, được xác nhận từ những người có thẩm quyền, cái giá trị đó với chúng tôi thật là bất ngờ.

Khi Thầy Chân Quang nói với tôi là đăng ký để đi học Đại học Luật, rồi sau đó lấy Thạc sĩ, và nghiên cứu lấy Tiến sĩ. Tôi ngồi nghĩ, không biết ông Thầy này có bình thường không?

Bởi vì quý vị thấy đấy, Thầy ở trong vai trò của một người dạy đạo, với lực lượng đồ chúng đông đảo trên con đường hành đạo. Thầy có những bước đi rất sáng tạo, phù hợp với tâm tình, căn cơ của con người mới, biết bao nhiêu công việc và trách nhiệm… Rồi cái gì không học, lại đi học luật! Mà học luật thì dính gì trong con đường tu tập đâu. Tôi nghĩ chắc là ông Thầy đi học chơi cho vui thôi.

Nhưng có những buổi giảng quan trọng ở chùa chúng tôi thì Thầy cáo vắng mặt với lý do đi học Luật, mà hàng ngàn Phật tử thì đang trông đợi. Đương nhiên, những buổi như vậy là tôi phải thế vào, mà như thế tôi mới thấy được vai trò của Thầy Chân Quang thật vất vả, còn hơn đi học Luật nhiều. Mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng mà tôi nghĩ lại là vị Thầy này, huynh đệ này, mình đã gần, đã sống với nhau nhiều năm thì cái tài đã biết hết rồi. Đến cái chỗ lái xe là Thầy có bằng lái từ xe từ 2 bánh đến 18 bánh, thì tôi ngồi nghĩ chuyện lấy bằng của Thầy nó đơn giản vậy thì Luật cũng qua thôi.

Và mình cũng cầu mong là Thầy sẽ thành tựu một cách tốt đẹp. Vì Thầy Chân Quang có một đặc tính như cô Lan Anh nói đó là rất quyết liệt, làm cái gì là làm tới nơi tới chốn, rất hoàn hảo. Đó là một đặc tính mà tôi là sư huynh và rất nhiều Thầy huynh đệ với nhau nữa vẫn cứ ngưỡng mộ và học hỏi vì cách thức làm việc rất khoa học và quyết tâm đó.

Phải nói rằng khi chúng tôi nghe Thầy đậu Tiến sĩ, rồi được ra tới đây để chứng kiến lễ trao bằng tốt nghiệp và có mặt trong buổi lễ tri ân hôm nay, với riêng bản thân tôi từ hôm qua đến bây giờ, cảm xúc cứ cuồn cuộn hết cảm xúc này đến cảm xúc khác mà không có cảm xúc nào giống cảm xúc nào. Nhưng mà đọng lại bây giờ là lễ Tri ân thì đây là những cảm xúc ấn tượng nhất đối với chúng tôi.

Là những người tu hành, những người Phật tử thì đều ý thức rất rõ về những ân tình trong cuộc đời của mình. Và trong tiêu chuẩn về mặt đạo đức thì biết ân và báo ân là tiêu chuẩn nền cho những tiêu chuẩn khác. Bốn ân mà chúng tôi phải tâm niệm trong cuộc đời tu hành của mình là ân của cha mẹ, ân của Thầy dạy, ân của quốc gia, đất nước, bốn ân đó sẽ đi theo cuộc đời chúng tôi.

Nhưng đặc biệt cái ân rất thực tiễn, rất sát đó là ân của Thầy và chúng tôi đã được học, được dạy ngay từ khi mới vào chùa là phải biết ân Thầy dạy mình mà còn gọi là ân của thiện tri thức. Mà cái thiện tri thức nó có 3 cấp độ, một cấp độ cao nhất mà thiện tri thức là người dạy, thứ 2 là người đồng hành với mình, cùng học với mình, trợ duyên cho mình trong tri thức để có thể thành tựu được trong cái sự học của mình. Và thiện tri thức đặc biệt là thiện tri thức không học với mình, thậm chí là không biết gì về tri thức của mình học, nhưng hỗ trợ cho mình về mọi mặt, vật chất, điều kiện, các yếu tố khác trong cuộc sống để mình có thể thành tựu được sự nghiệp của mình, thì đó đều là những bậc thiện tri thức đáng để mình tri ân.

Và thật tuyệt vời khi hôm nay chúng tôi đến đây thấy có các bậc Thầy, các thiện tri thức về dạy dỗ có đầy đủ và cả những bậc thiện tri thức đồng hành cũng có đầy đủ, những bậc thiện tri thức mà gọi là ngoại hổ đều có đầy đủ thì quả thực để có thể tạo nên một sự hoàn hảo như vậy phải xuất phát từ một tâm hồn hoàn hảo như thế nào đó. Tôi chợt nhớ đến câu hôm qua của Trường Đại học Luật Hà Nội là: “Chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững” và quả thực là tuyệt vời.

Rồi ông Thầy ông thương tôi, ông dụ tôi: “Thầy đi học Thạc sĩ luật đi”. Vừa nãy tôi rất tâm đắc khi cô Lan Anh nói ông Thầy ở lớp là già nhất. Khi ông nói tôi đi học Thạc sĩ tôi nghĩ “Ông đã già rồi mà mình còn già hơn ông nữa”. Rồi mình ngồi suy nghĩ lời dạy của Tổ thời xưa: “Ngô sinh dã hữu nhainhi tri dã vô nhai, dĩ hữu nhai tuỳ vô nhai, đãi hỹ”, nghĩa là cuộc đời của chúng ta là có giới hạn, nhưng mà đối tượng của tri thức là vô hạn, lấy cái hữu hạn để chạy theo cái vô hạn nguy phai. Nên tôi năn nỉ Thầy là cho tôi rút lui. Đối với tôi là như vậy đấy, nhưng mà đối với Thầy Chân Quang là chuyện khác.

Và thực tế hôm nay Thầy đã thành tựu được ước nguyện của mình, thực chất chứ không phải lơ mơ. Cho nên được như vậy thì rõ ràng là “Ngô sinh dã hữu nhai”, cái trí tuệ của Thầy đối với tri thức nó cũng có một sự tương đồng nào đó, nên nó vượt lên. Nên câu nói đó đúng với tôi nhưng sai với Thầy Chân Quang.

 Hôm nay tôi rất là cảm xúc, như Giáo sư vừa nói một người giỏi về mọi mặt, nhưng với tôi Thầy còn là một con người đáng kính, đáng trân trọng. Bởi vì, đó là con người rất biết ân tình trong cuộc đời.

 Nói chung, chúng tôi đều được giáo dục một cách chuẩn trong đạo lý của Phật đó là biết ơn, nhưng cái biết ơn mới chỉ là một phần còn cái báo ân đó mới là quý hơn. Thường chúng tôi biết ơn ở trung tâm, báo ân chỉ là một cái trừu tượng thôi, nhưng hôm nay Thầy đã báo ân rất là cụ thể. Tất cả các bậc Thầy, anh em huynh đệ, thiện tri thức, ngoại hổ của mình đều có mặt ở đây và người nào cũng đều hoan hỉ một cách toàn tâm toàn ý. Rõ ràng trái tim và khối óc của Thầy nó là perfect.

 Một lần nữa xin thay mặt cho chư huynh đệ xin chúc mừng Thầy, xin cảm ơn đến các vị Giáo sư, xin cảm ơn tất cả những nguyên nhân, điều kiện mà đưa đến sự thành tựu cho Thầy Chân Quang thân mến của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả”.

Những lời phát biểu chân tình, đầy xúc cảm của Hòa thượng khiến mọi người nhớ đến bài thơ “Tham dự Hội Rồng Mây” mà Hòa Thượng đã làm và đọc tặng Thượng tọa trong buổi thuyết giảng ngày 03/3/2022 vừa qua tại chùa Pháp Vân, để ca ngợi những đóng góp vĩ đại của TT. Thích Chân Quang đến với cuộc đời:

“Nhân duyên về Hà Nội

Tham dự Hội Rồng Mây

Người dang tay kết nối

Tình tự mãi đong đầy

 

Thầy nhận bằng Tiến sĩ

Tâm nguyện mình hân hoan

Đóa hoa lòng tươi nở

Lối đạo vàng thênh thang

 

Đời ngũ trược lầm than

Mở con đường an ổn

Dấn thân vào nhân gian

Xây đời đừng thương tổn

 

Tâm không màng thế sự

Lòng vẫn thương kiếp người

Chỉ mong tròn sứ mệnh

Sen toả ngát hương trời

 

Ta đi tìm âm hưởng

Bánh xe đời lăn qua

Vết thương và sĩ vị

Bao nhiêu kiếp nhạt nhòa

 

Thăng Long trăm cõi nhớ

Chốn cũ ngàn năm thương

Bao nỗi niềm di sản

Dáng nghiêng trước Phật đường

 

Chúc mừng Thầy tiếp nối

Sáng Phật tổ tâm hoa

Hôm nay trời Hà Nội

Vầng Dương rọi sơn hà.”

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất