THỎ VÀ RÙA

0

Lợi ích của khí công nguyên pháp

0
Hệ thống thần kinh cảm giác của dâm dục ở dưới bộ phận sinh dục. Khi lực ở đan điền yếu thì tự nhiên...

ĐẠO LÀM CON

0
Sinh ra đã phận làm con
Chữ Hiếu phải vẹn, vuông tròn mới an
Nếu không ắt phải van than
Cả đời hối hận, ngập tràn khổ đau

Ngày đẹp nhất

0
Nếu có ngày được gọi là đẹp nhất,
Đó là ngày Phật đến với trần gian.
Nắng gió hương hoa ánh sáng ngập tràn,
Cả vũ trụ rền vang lời ca ngợi

Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

0
Bồ Tát Phổ Hiền (Visvabhadhra Bodhisattva) là vị Bồ Tát Đẳng Giác có nhân duyên sâu nặng với chúng sinh. Phổ tức là rộng...

BÀI VÈ TIẾNG VỖ TAY

0

Lời cầu nguyện cho quê hương

0
LỜI CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG Cúi đầu lạy Phật mười phươngXin thương tế độ quê hương Lạc HồngChúng con máu chảy một dòngThương nhau...

Bài thơ: TẶNG HUYNH ĐỆ

0
Hạnh Phúc là khi đến với Đạo tràng
Dẫu đời chẳng phải đã cao sang
Nhưng tim đã sáng nguồn đạo lý
Phật đã cho ta một con đường

Nhạc Sinh Hoạt Đạo Tràng

0

Xin bảo trọng

0
Giờ phút chia tay nói năng chi
Chỉ có một lời xin khắc ghi
Thương nhau hãy tự mình bảo trọng
Nhớ nhau trên mọi nẻo đường đi