Rào rào tay vỗ rào rào
Thay cho lời đón lời chào khách quan
Rào rào tay vỗ hân hoan
Chúc mừng hỷ sự đầy tràn tình thân.
**
Hai tay chắp một thật nhanh
Khen người nghệ sỹ, khen anh nói tài
Tiếng vỗ tay ngắn hay dài
Cũng là tán thưởng cũng là động viên
Tiếng vỗ tay quí hơn tiền
Là niềm hạnh phúc, là điều vinh quang.
**
Vỗ tay trong dịp liên hoan
Giao lưu hội họp vẹn toàn cuộc chơi
Tiếng vỗ đôi lúc rối bời
A dua bè phái, nịnh người quyền danh
Vỗ sao thật mạnh thật đanh
Rát tay mà vẫn nhe nanh ra cười
Vỗ tay cho bạn cho đời
Cho vui cuộc sống,cho vơi nỗi buồn.
**
Ấy là tay vỗ liên hồi
Lúc thời khoan nhặt, lúc thời râm ran
Nét cười tươi tỉnh hân hoan
Đồng ca hòa nhịp kết đoàn tình thâm.
**
Thương sao tiếng vỗ trong ngần
Nhỏ thôi mà lại muôn phần thiết tha
Là lúc cha hát mẹ ca
Vui cùng con trẻ cả nhà vỗ tay.
**
Vỗ tay đơn giản mà hay
Là khi nghe giảng mê say lời Thầy
Để cho Không khí vui vầy
Cùng nhau tay vỗ tinh thần khỏa khuây.
**
Chẳng ai không biết vỗ tay
Hai tay chắp một vỗ tay ào ào
Vậy thì có biết khi nao
Hai tay cùng chắp mà rào tiếng vang.
**
Nhất tâm niệm nguyện đạo vàng
Thanh âm cô tụ tan vào hư không
Vỗ tay vỗ ở cõi tâm
Vạn điều thiện đức cùng dâng cho đời.
**
Bài vè nay đã hết lời
Ai lòng hỷ xả xin mời vỗ tay.
Tường Lương – ĐT. Phật Nghiêm