Tag: thơ
Nhớ ngày Thành Đạo
NHỚ NGÀY THÀNH ĐẠO
Bạn ơi hãy về nơi đây
Phật Quang chùa nhỏ vầng mây dịu dàng
Biết bao huynh đệ Đạo tràng
Nhớ ngày Thành đạo...
Sống lại thời khắc huy hoàng
SỐNG LẠI THỜI KHẮC HUY HOÀNG
Cả năm dài vất vả bon chen
Dính mắc vòng danh lợi hão huyền
Con mong mỏi đến ngày Thành Đạo
Để...
Nguyện mãi theo Phật muôn kiếp sau
NGUYỆN MÃI THEO PHẬT MUÔN KIẾP SAU
Luân hồi trôi nổi đã bao lâu
Tăm tối vô minh lắm khổ sầu
Phật Pháp nhiệm màu soi khắp...
Muốn gì được nấy
MUỐN GÌ ĐƯỢC NẤY
Ước gì Thiện Pháp giăng đầy
Để cho thế giới mai này an vui
Ước gì tâm của mọi người
Ngập tràn ánh sáng...
Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi
HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI
Đời là bóng đêm bất tận
Mắt mở nhưng chẳng thấy gì
Vây quanh tham lam thù hận
Chìm trong...
Phúc tội tiềm ẩn
PHÚC TỘI TIỀM ẨN
Đi giữa cuộc đời là bước qua nhiều điều xấu ác
Ta không thể thờ ơ bỏ mặc bóng tối tràn lan
Vì...
Tứ Thánh Đế
TỨ THÁNH ĐẾ
Con quỳ xuống lòng kính thương Đức Phật
Đã tuyên dương Bốn Sự Thật diệu kỳ
Vén làn sương giữa biển khổ sầu bi
Thắp...
Nỗi đau tột cùng
NỖI ĐAU TỘT CÙNG
Cúi đầu lạy Đấng Từ Tôn
Độ con sáng suốt tâm hồn nở hoa
Để con mau chóng nhìn ra
Lỗi lầm từ lúc...
Thời gian vô hình
THỜI GIAN VÔ HÌNH
Ai biết thời gian ở chốn nào
Mà sao khiến vật đổi thay mau
Buồn vui thương ghét ngàn cơn sóng
Mới đó mà...
Cảm niệm Thành Đạo 2010
CẢM NIỆM THÀNH ĐẠO 2010
Ai cũng ước mơ tìm hạnh phúcNhưng cuộc đời lắm lúc gian nanNghiệp xưa đã trót đeo mangBiển đời sóng...