Tag: thơ
Thương yêu thiên nhiên màu nhiệm
THƯƠNG YÊU THIÊN NHIÊN MÀU NHIỆM
Con người đến từ thiên nhiênXin đừng bỏ quên nguồn cộiĐường đời dù chia muôn lốiVẫn từ rừng thẳm...
Xã hội công bằng
XÃ HỘI CÔNG BẰNG
Em có buồn không khi nhìn lên Tòa nhà cao ngất ở tầng trên Dưới kia áo rách người cúi xuống...
Nguyện ước và thực hiện
NGUYỆN ƯỚC VÀ THỰC HIỆN
Phật đã cho con nhiều ước mơ Phải đâu chỉ để dệt vần thơ Mà để con mang vào cuộc...
Phật ở đâu
PHẬT Ở ĐÂU?
Phật mênh mông như đất trời vô tận Nhưng lại gần như một trận mưa xuân Phật cao xa như những đóa...
Nương thần lực chư Phật
NƯƠNG THẦN LỰC CHƯ PHẬT
Con chỉ là một giọt nước của dòng sông, Con chỉ là một đoá hồng trong vườn thắm, Con chỉ...
Thơ tri ân Sư Phụ
TẠ ƠN THẦY!!!
Tháng mười hai, gió mùa đông sương rơi lạnh giá Hướng về Thầy cao cả đã đến với trần gianTừng bước chân...
Ánh sáng mùa đông
ÁNH SÁNG MÙA ĐÔNG
Kìa hàng cây co mình trong gió lạnhCon dạo bước mỏng manh giữa cuộc đờiMay mắn sao một ngày đông gặp...
Thầy đã đến
THẦY ĐÃ ĐẾN
Thầy đã đến cho con niềm thương mếnMang từ tâm chan rải khắp muôn phươngĐã cho con biết trân trọng tình thươngTrong...
Huế: Chương trình ơn nghĩa thiêng liêng
Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng hơn ai hết chúng ta hiểu rằng để có được hòa bình yên ấm ngày...