TẠ ƠN THẦY!!!
Tháng mười hai, gió mùa đông sương rơi lạnh giá
Hướng về Thầy cao cả đã đến với trần gian
Từng bước chân đi, gập ghềnh, qua những gian nan
Làm chúng con bao nỗi niềm vô vàn thương kính
Dù mưa nắng, ngày hay đêm, có khi ốm bệnh
Thầy nói rằng “Phật Pháp ngoài kia đang rất cần”
Rồi lên đường để kịp bài giảng, chẳng phân vân
Sự hi sinh, tận tụy vạn lần con ghi khắc
Lòng bi mẫn như vì sao sáng trong đôi mắt
Vang lên bài Pháp thoại như sóng vỗ triều âm
Rất bao la mênh mông từ ái đầy nghĩa ân
Cả bài học Thầy truyền trao nuôi con lớn mãi
Lòng yêu nước thiêng liêng chảy vào trong dòng máu
Tình nhân loại bao la trong câu hát bài ca
Nền đạo đức chiếu soi trong thiền định sâu xa
Cho chúng con bay lên vượt thân phận bé nhỏ
Bao năm tháng nhìn lại những gì còn dang dở
Thật ăn năn con thơ dại quá đỗi hồn nhiên
Chìm vào trong ích kỷ hưởng thụ nặng tình riêng
Tâm loạn động bất an bao muộn phiền chất chứa
Nghĩ về Thầy, thề quyết tâm giữ trọn lời hứa
Sẽ thương yêu, biết nhu thuận, hết mực vâng lời
Rồi xuất gia giữ gìn Phật Pháp đến muôn đời
Xin lòng con kiên cường như trời cao chất ngất
Xin muôn kiếp được theo Thầy đi hết cõi đất
Được thừa hành, phụng sự đến tất cả chúng sinh
Điều thiện lành như hoa nở trước ánh bình minh
Lòng kính Phật soi đường cho hành tinh thắp sáng
Đến Vô Ngã, từ bi như mặt trời sáng rạng
Người bên nhau vô hạn trong hạnh phúc bình an
Nở nụ cười trao nhau vượt qua khỏi gian nan
Ngày thế giới sắc hồng như thiên đường mơ ước
Tạ ơn Thầy đã cho con, con đường phía trước
Là lý tưởng, hành trang qua nhiều kiếp luân hồi
Được là hạt bụi dưới Đấng Đại Hùng cao vời
Nguyện Pháp Giới bừng lên cả bầu trời chân lý.
Phạm Đình Viên – CTN Nha Trang
THẦY CON
Con hạnh phúc khi gặp Thầy dẫn lối
Giữa cuộc đời đầy bóng tối si mê
Theo chân Thầy con giữ trọn lời thề
Cùng tu tập để hướng về Vô Ngã
Lời Thầy dạy là những điều vô giá
Tình thương Thầy như biển cả bao la
Với chúng con Thầy là một người cha
Lòng tin kính không bao giờ nói hết
Bước chân Thầy từng ngày đi không mệt
Bởi lòng Thầy đặt hết ở chúng sinh
Mong tất cả cùng tới ánh bình minh
Nên Thầy đi không nề chi vất vả
Khi theo Thầy con hiểu về Nhân Quả
Và biết về Bát Chánh Đạo sâu xa
Hiểu được rằng Phật vĩ đại bao la
Và thế gian chưa ai bằng sánh được
Khi theo Thầy con hiểu đời ô trược
Con phải biết học cách để yêu thương
Bởi thân này chỉ một khối Vô Thường
Chết khi nào không thể ngồi toan tính
Khi theo Thầy con hiểu về Thiền Định
Là con đường đến Vô Ngã Từ Bi
Bỏ lại hết những tham hận sân si
Về với Phật nhẹ nhàng sen thơm ngát
Khi theo Thầy con nguyện mình là cát
Nguyện suốt đời học hỏi mãi không thôi
Con hiểu rằng giữa dòng đời nổi trôi
Gặp được Thầy là phước từng gây tạo
Nguyện Phật Từ đang soi sáng trên cao
Cho Thầy con có thật nhiều sức khỏe
Cho chúng con ngày càng thêm mạnh mẽ
Để phụ Thầy đưa Chánh Pháp lan xa
Rồi mai này tinh cầu sẽ nở hoa
Vì muôn loài đều vui trong Chánh Pháp
Như lòng Thầy vẫn từng ngày khao khát
Giữa cuộc đời bừng sáng Ánh Bình Minh.
Phúc Nhật Chương – CTN Đà Nẵng