Thiền Tôn Phật Quang

ĐẠO LÝ

Khi ta chưa đắc đạo, chưa nhập định thì giải trí giúp ta đỡ căng thẳng (stress). Tuy nhiên, lẽ ra ta chỉ giải trí nhẹ nhàng: gặp nhau nói chuyện vui, ngồi xích đu đong đưa, nhảy xuống sông tắm mát, đọc vài câu thơ cho khuây khỏa… rồi trở lại công việc, học tập hay sự tu hành là được rồi. Nhưng hầu hết chúng ta lại không dừng tại đó.

Con người có cái tệ là ham thích giải trí quá đà rồi đi luôn đến sa đọa. Những trò vui trác táng ban đầu cũng chỉ là giải trí cho vui, không ngờ người ta vượt ra khỏi giới hạn rồi trở thành sa đọa quá đáng lúc nào không hay. Ví dụ ban đầu đánh bài chỉ là cách thư giãn trong những ngày Tết, lúc không có việc gì làm trong khi khách khứa thì chưa đến thăm, mọi người trong gia đình mới bày bộ bài ra ngồi đánh cho vui. Trò chơi này chỉ làm người ta khuây khỏa, không gọi là thái quá. Nhưng bắt đầu có bài ăn tiền khiến người ta khởi tâm tham, muốn chỉ qua ván bài đỏ đen mà vét hết tiền của kẻ khác vào túi mình… thì cái tâm đã bắt đầu bệnh hoạn.

Triết lý sống

Thư giãn đúng cách