
Phật Pháp
Suy cho cùng sống ở trên đờiXoay quanh hai chữ khổ và vuiCả đời vất vả tìm hạnh phúcNhưng niềm hạnh phúc mãi xa xôi Hạnh phúc nào đâu dễ kiếm tìmGiữa đời động loạn lắm bon chenChìm trong tham muốn và hưởng thụGây nhiều ác nghiệp khổ đau thêm Ai cũng tìm vui tránh […]

Phật Pháp
PHƯỚC ĐỨC MỞ RA CÁNH CỬA HẠNH PHÚC VÀ GIỮ GÌN HẠNH PHÚC BỀN CHẶT DÀI LÂU (English below) Ví dụ như ông A vốn là một người rộng lượng, tử tế. Nhiều đời nhiều kiếp ông có thói quen: Hễ ai cần điều gì chính đáng đều tìm cách giúp đỡ, không bỏ sót […]

Phật Pháp
Có người tâm sự rằng thời trẻ anh chỉ suy nghĩ một điều là: “Làm sao tiền trong túi người ta thành tiền trong túi mình”. Anh cho rằng giàu đơn giản là tiền từ túi kẻ khác chạy về túi mình. Nhưng cuộc đời anh chỉ gặp toàn thất bại. Vì sao vậy?

Nhân Quả
Thế hệ trước sinh năm, bảy con, vì họ quan niệm lúc trẻ nuôi con cực khổ một chút, đến khi về già được đền bù lại, không có đứa này lo cũng có đứa kia lo, nếu được vậy cũng là có phước. Nhưng cũng có những người nghiệp nặng, càng đông con càng bị con phá của, làm khổ cha mẹ lúc về già. Có những người không hề có gia đình, không hề có con, nhưng cả một đời làm phước, về già vẫn sung sướng, chết êm ả.

Phật Pháp
TÓM TẮT LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI (English below) Ngài sinh ngày rằm tháng tư năm 624 trước Công nguyên khi mẹ Ngài là hoàng hậu Maya đi ngang qua khu vườn Lumbini trên đường từ kinh thành Kapilavastu về Devadaha. Ngài là thái tử, tên Siddhārtha, con vua Suddhodana, thuộc dòng […]

Phật Pháp
Có trường hợp những người con khi gặp Phật pháp thì trong lòng tự nhiên thấy yêu mến đến không cùng tận và muốn đem cả cuộc đời này theo Phật tu hành. Để sau này là một vị Tăng, Ni chân chính, mẫu mực, mô phạm mà dạy lại đạo lý, dạy lại đạo đức cho muôn người. Nghĩ như vậy nên nhiều người khi gặp được Phật pháp đã phát tâm xuất gia, đi tu, có cả những vị đã xuất gia từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Và theo nguyên tắc của người xuất gia là “cắt ái – từ thân” nên họ phải từ bỏ gia đình, từ bỏ trách nhiệm đối với gia đình, với cha mẹ anh chị em mình và thậm chí đối với cả xã hội cũng giống như tạm chia lìa luôn vậy.

Phật Pháp
Ta hãy nói với cha mẹ rằng: “Cha mẹ đã nuôi con một đời vất vả, chính vì cha mẹ đã chấp nhận gánh sương, đội nắng, chấp nhận dẫm lên chông gai nên hôm nay đời con được bóng mát, con mới được bước đi trên thảm nhung, được hồn nhiên tung tăng trên con đường đến trường.

Phật Pháp
Chúng con cúi lạy Đấng Chánh Giác Đại Từ Bi Đại Trí Tuệ, là bậc Đạo Sư siêu việt của tất cả chúng sinh, là vị Cha Lành bao dung của muôn cõi giới. Chúng con là những chúng sinh vô minh khờ dại nhưng cứ tưởng mình khôn ngoan sáng suốt. Chúng con là những chúng sinh lầm lỗi tội khiên nhưng cứ tưởng mình trong sạch thanh cao. Chỉ đến khi có lời Phật dạy soi sáng tâm hồn, chúng con mới giật mình thấy được sự ngu si và tội lỗi mà bấy lâu nay mình đắm chìm trong đó.

Phật Pháp
Cứ mỗi độ tháng tư về, những người con Phật như chúng con lại hân hoan vui mừng hướng tâm về ngày Đức Phật đản sinh. Người đã mở ra một nguồn Đạo lý bao la cho Chư Thiên và loài người.

Phật Pháp

Phật Pháp

Phật Pháp