KÍNH LẠY ĐỨC PHẬT TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN.
KÍNH LẠY CHƯ BỒ TÁT CHƯ THIÊN TỬ CHƯ THÁNH HIỀN TĂNG.
KÍNH LẠY CÁC VĨ NHÂN ĐÃ ĐẾN VỚI TRẦN GIAN NÀY VÀ ĐỂ LẠI BIẾT BAO NHIÊU ĐIỀU CAO QUÝ.
Chúng con quỳ đây trong không khí mầu nhiệm của mùa Vu lan hiếu nghĩa, thầm tưởng nhớ đến vô số ân nghĩa trong đời. Trải qua bao kiếp luân hồi, chúng con càng thấu hiểu rằng: mình vô cùng nhỏ bé trước ơn nghĩa mênh mông của cuộc sống. Phía sau mỗi bước chân của cuộc đời đều có vô số người đang âm thầm nâng đỡ. Đứng trước muôn trùng ân nghĩa ấy, chúng con sợ mình là kẻ vô minh không nhận ra, sợ mình lãng quên và không biết cố gắng đáp đền. Sợ một ngày cuộc đời khép lại, chúng con mới giật mình nhận ra rằng mình đã sống quá nhiều cho bản thân mà chưa làm được điều gì lợi ích cho tha nhân. Nhưng may mắn thay, đời chúng con có Phật Pháp, có mục tiêu Vô ngã để hướng về. Khi không còn thấy bản ngã mình là quan trọng, khi không còn mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình nữa, thì lòng biết ơn thuần khiết mới thực sự bừng sáng.
Một mùa Vu Lan lại đi qua, nhắc nhở chúng con một điều sâu xa hơn: đã nhận ân thì phải biết báo ân; đã biết khổ thì phải biết tu; đã gặp Chánh Pháp thì phải biết tinh tấn; đã được thương yêu thì phải biết yêu thương lại cuộc đời. Nguyện cho cuộc đời chúng con trở thành một dòng nước trong lành, nhận được bao nhiêu ân nghĩa thì lại chảy đi bấy nhiêu yêu thương. Từ mỗi chúng con, một hạt giống thiện lành được gieo xuống, lan tỏa dần thành tình thương của cả nhân loại.
Nương theo lời Phật dạy, chúng con xin nguyện tu sửa lỗi lầm từng phút giây, gạn lọc nội tâm sao cho chỉ còn những ý niệm đạo đức từ bi, vị tha độ lượng. Nguyện biến tất cả ý nghĩ, lời nói, hành động thành đạo lý thanh cao, biến lời Phật dạy thành lý tưởng, động lực, kim chỉ nam cho cuộc đời mình.
Xin thành tâm cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, chúng sinh quá vãng và các anh hùng liệt sĩ, tất cả đều được sinh về cõi an lành để tu hành và tạo phúc thêm mãi. Nguyện cho pháp giới chúng sinh, tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ Giác.
Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng.