
Đỉnh Núi Tuyết
Chân Quang
Sau thời gian tu khổ hạnh, Sa môn Gotama trở nên gầy rạc, sức khỏe suy yếu. Thấy Người bắt đầu từ bỏ lối tu khổ hạnh nên 5 anh em Kondanna bất mãn và rời đi. Sa môn Gotama đi sâu vào rừng, ngồi dưới cây bồ đề, quyết tâm không rời đi nếu không thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài từ từ nhập sâu vào các mức thiền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Ấn Độ, Ngài vẫn không hề lay động. Đến ngày thứ 48, khi đêm xuống, tiếng đàn réo rắt vang lên trên hư không rồi từ từ đến gần cây bồ đề.
Nội dung sách đang được cập nhật.