
Đỉnh Núi Tuyết
Chân Quang
rên chuyến du hành đến xứ sở Vajji (Bạt Kỳ), một vị A La Hán đã cứu gia đình một người nông phu thoát khỏi bọn cướp. Với thiên nhãn phi thường của mình, vị A La Hán này đã nhìn xuyên qua các cõi giới, chứng kiến hạnh nghiệp của vô số chúng sinh, đặc biệt nỗi đau khổ vô cùng tận của những chúng sinh đang đọa đày nơi địa ngục, những chúng sinh bị biến thành ngạ quỷ, súc sinh. Cũng trong tập truyện này, theo chân Tăng đoàn chúng ta có dịp về thăm lại Thánh địa Lâm Tỳ Ni (Lumbini), cùng nghe lại đạo lý mầu nhiệm thiêng liêng Tứ Diệu Đế qua lời dạy của Tôn giả Xá Lợi Phất về phần "Khổ Đế"...
Nội dung sách đang được cập nhật.