
Đỉnh Núi Tuyết
Chân Quang
Thái tử Siddhattha đã xuất gia tìm con đường giải thoát. Trên đường, Người được người dân cúng dường thực phẩm và cũng tìm được những người thầy dạy đạo. Lúc này, tại kinh thành Kapilavatthu, Công nương Yashodara vẫn dõi theo Người và âm thầm cho đội thám tử và 5 anh em Kondanna xuất gia đi theo bảo vệ. Sau thời gian tu học, Sa môn Gotama vẫn chưa cảm thấy hài lòng với kết quả đạt được và Ngài quyết định chuyển sang tu khổ hạnh mong tìm ra chân lý giác ngộ cao siêu… “Có ai đó đang nằm kìa!” một đứa bé chăn bò hét lên khi thấy một vị Sa môn gầy rạc như bộ xương đang nằm bất động. “Vị Sa môn này đã chết” “Không, Sa môn này chưa chết nhưng cũng gần chết” …
Nội dung sách đang được cập nhật.