
Luận Giải Kinh
Chân Quang
Mặc dù đạo lý này chỉ nằm vỏn vẹn trong bốn chữ Khổ, Tập, Diệt, Đạo nhưng có triển khai thành thiên kinh vạn quyển cũng không nói hết được ý của Phật. Trí tuệ và sự tu hành của ta tới đâu thì chúng ta hiểu được một phần của Tứ Diệu Đế tới đó. Nếu có ai đó nói mình cao siêu hoặc nói khác đi cũng chỉ bởi họ không đủ sức hiểu, hiểu không tới, hoặc đã lạc vào đường tà. Mọi triết thuyết, mọi lẽ phải đem đến hạnh phúc, cái hay cái đẹp cho cuộc đời đều không ra ngoài Tứ Diệu Đế mà Đức Phật đã tuyên giảng, bởi chân lý này thấu suốt trong tam giới, từ cõi địa ngục lên đến các cõi Thánh cao siêu, từ những điều căn bản để người ở căn cơ nào cũng có thể thực hành, đến tâm chứng vĩ đại và đại nguyện độ sinh của các vị Bồ tát. Chúng ta hãy mở lòng đón nhận đạo lý vô giá này với tất cả lòng thành kính, biết ơn dâng lên Đức Phật và chư vị Bồ tát, chư hiền Thánh tăng. Cầu trên ơn Phật gia hộ cho tất cả chúng sinh đều lĩnh hội được ý kinh mầu nhiệm sâu xa này để tăng trưởng được thiện căn, gieo nhân lành giác ngộ và đặt được bàn chân lên lộ trình đi về giải thoát vô lượng kiếp về sau. Ngày nào còn có người giảng về Tứ Diệu Đế một cách đúng đắn sâu sắc, ngày nào còn có người nghe, hiểu và thực hành theo Bát Chánh Đạo một cách chân thành thì ngày đó thế gian còn hạnh phúc, Phật Pháp còn trường tồn, mạch nguồn tâm linh còn chảy mãi.
Nội dung sách đang được cập nhật.