Trong lời thề này, cụm từ “kẻ vô tội” mang ý nghĩa rất nhân văn. Đó có thể là những người yếu hơn về thể chất, những người không đủ khả năng tự bảo vệ mình hoặc những người đang chịu sự đối xử bất công trong cuộc sống. Người học võ được giáo dục để biết cảm thông với nỗi đau của người khác, biết đặt mình vào hoàn cảnh của họ để nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Chính lòng trắc ẩn ấy là nền tảng để hình thành tinh thần nghĩa hiệp của người võ sinh. Bên cạnh đó, cụm từ “bị ức hiếp”không chỉ giới hạn trong những hành vi bạo lực về thể xác mà còn bao gồm những hành động xúc phạm, chèn ép, bắt nạt về tinh thần.
Tuy nhiên, bênh vực người vô tội không đồng nghĩa với việc sử dụng bạo lực trong mọi tình huống, vì sau đó còn ngọn lửa thù hận, sân si nếu không được dập tắt, hay là vi phạm pháp luật nếu thực hiện hành động quá mức cần thiết. Do đó cần hiểu võ thuật là phương tiện cuối cùng khi mọi biện pháp ôn hòa không còn hiệu quả. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần một lời khuyên, một sự can ngăn đúng lúc, một cuộc gọi đến người có trách nhiệm hoặc sự hỗ trợ kịp thời cũng đã là hành động bảo vệ người bị ức hiếp. Người có võ đạo cao không phải là người đánh giỏi nhất, mà là người biết kiểm soát sức mạnh của mình, biết khi nào cần hành động và hành động như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất mà không gây thêm tổn hại.
Đối với người võ sinh, lời thề số 2 còn là một bài học về trách nhiệm xã hội. Võ đường không chỉ đào tạo những cá nhân khỏe mạnh mà còn góp phần xây dựng những công dân có ích cho cộng đồng. Mỗi người học võ cần ý thức rằng năng lực mình có được là nhờ sự dạy dỗ của thầy tổ, sự hy sinh của gia đình và sự hỗ trợ của tập thể. Vì thế, sức mạnh ấy phải được sử dụng để phụng sự con người. Khi biết giúp đỡ người yếu thế, bảo vệ điều đúng đắn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, người võ sinh đang góp phần làm cho xã hội trở nên nhân văn và an toàn hơn.
Trong thực tế, tinh thần của lời thề này có thể được thể hiện qua những hành động rất giản dị. Đó có khi là can ngăn một vụ bắt nạt trong trường học, giúp đỡ người gặp nạn trên đường, khi là bảo vệ bạn bè trước sự bất công, hay đơn giản là dám nói không với những hành vi sai trái. Những việc làm ấy tuy nhỏ nhưng phản ánh rõ bản chất của người học võ chân chính.
“Võ đạo không nằm ở những đòn thế đẹp mắt mà nằm trong cách con người đối xử với nhau hằng ngày.”
Link Facebook: https://www.facebook.com/share/p/19GhmHVH3n/










