Những buổi tập võ, cùng huynh đệ đọc lời thề Võ sinh, trong đó lời thề thứ nhất: “TẬP VÕ ĐỂ CHIẾN THẮNG SỰ SỢ HÃI TRONG LÒNG MÌNH VÀ ĐẠT ĐƯỢC HẠNH NHẪN NHỤC TẬN CÙNG” lòng con chợt vỡ ra đó chính là ý nghĩa của nó.
TẬP VÕ ĐỂ CHIẾN THẮNG SỰ SỢ HÃI TRONG LÒNG MÌNH, tập võ làm cho con chiến thắng sự hèn nhát; tập võ làm cho con trở nên dũng cảm. Nhưng dũng cảm thôi chưa đủ. Bởi vì, dũng cảm không được hướng dẫn thông qua đạo lý, đạo đức rất dễ trở thành kẻ phá hoại, kẻ võ biền, vũ phu.
Như Thầy Chưởng Môn có lần dạy bảo: Đối với người tập võ, tập võ một thì rèn đạo đức phải gấp 10 lần. Vì thế, tập võ có được sự dũng cảm, nhưng để không trở thành một kẻ võ biền, một kẻ liều lĩnh, người tập võ rất cần rèn luyện đạo đức thật kỹ lưỡng, cẩn thận và thường xuyên. Trong đó, đặc biệt coi trọng phẩm chất trung thành (vâng lời), lòng yêu nước, tôn sự trọng đạo, biết tôn kính các bậc đáng kính, sự khiêm tốn; tôn trọng các môn phái bạn và đoàn kết vì lợi ích chung của Môn Phái, và nền võ thuật cổ truyền nước nhà; biết dùng võ vào những việc có ích, đúng lúc và đúng chỗ...
Bên cạnh việc tập võ để chiến thắng sự sợ hãi của chính mình, cái đích đến cuối cùng là “ĐẠT ĐƯỢC HẠNH NHẪN NHỤC TẬN CÙNG”. Có võ thuật cao thâm mà không có đạo thì cũng chỉ là kẻ võ biền. Khi võ thuật sâu dày được rèn luyện thông qua đạo đức, đạo lý; khi võ công cao cường tưới tẩm qua minh triết của Đạo Phật thì người tập võ lại hướng đến hạnh nhẫn nhục tận cùng. Đó là biết kiềm chế nóng giận, chịu đựng khó khăn và không hơn thua với người khác đến mức tận cùng.
Nhẫn nhục không phải là hèn nhát. Nhẫn nhục không phải cố gắng chịu đựng người khác. Nhẫn nhục thể hiện trong Lời thề thứ nhất là một sự minh triết, bao dung, quân tử và đầy tình thương yêu. Khi đối diện trước một đối thủ đầy sự hơn thua, người có hạnh nhẫn nhục tột cùng là người có trình độ hơn hẳn, chắc chắn sẽ đánh thắng đối phương nhưng vẫn hoan hỉ nhường thua để giữ gìn võ đạo. Nếu thấy chiến thắng đó không cần thiết, nếu thấy chiến thắng đó sẽ gây mất đoàn kết, mất danh dự, uy tín cho người khác và tổn hại đến lợi ích chung của nền võ thuật nước nhà thì hoan hỉ nhường thua chính là hạnh nhẫn nhục tận cùng vậy.
Lời thề thứ nhất hàm chứa trong đó nhiều ý từ sâu xa, đậm đà Võ Đạo mà Thầy Tổ gửi gắm. Ta dành cả đời mà học tập, chiêm nghiệm, thực hành có khi cũng chưa đi hết sáu lời thề cao quý này đâu.
Link Facebook: https://www.facebook.com/share/p/199kwVfnCj










