131 NĂM NGÀY SINH CỦA NGƯỜI
Tháng 5 nắng đẹp nơi nơi
Nhớ ngày hôm ấy cuộc đời thương mong
Đón Người đến với non sông
Dựng nên lịch sử chiến công rạng ngời
Một trăm ba mốt năm rồi
Từ khi Bác đến bên đời ung dung
Con ngồi giọt lệ rưng rưng
Lòng thương nhớ Bác trong từng phút giây
Nhớ Người thanh thoát hao gầy
Lên tàu đến với tháng ngày bôn ba
Bao nhiêu đất nước đi qua
Ngược xuôi gian khổ tìm ra con đường
Nhọc nhằn về với quê hương
Núi rừng cũng đẫm gió sương với Người
Chim muông hoa lá xinh tươi
Như dâng lên Bác nụ cười sáng trong
Nhớ Người thức suốt đêm ròng
Nước non canh cánh nỗi lòng thiết tha
Hai tay gây dựng sơn hà
Dẫn đường cách mạng nước nhà đi lên
“Gốc có vững cây mới bền
Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”
Bác là sức mạnh muôn phần
Dựng lên cơ nghiệp nghìn lần vẻ vang
Bác là khúc hát huy hoàng
Là điều đẹp nhất tỏa lan đời đời
Chúng con thương lắm Bác ơi
Bác là lẽ sống mặt trời trong tim.
Hồng Liên