Vào ngày 8 – 10/9/2023 vừa qua, khóa thiền tháng 9 tại chùa Từ Tân (90/153 Trường Chinh, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM) đã diễn ra với sự tham dự đông đảo của hơn 2.500 Phật tử từ khắp mọi nơi về tham dự. Đây là cơ hội quý báu để những người yêu thích thiền định được lắng lòng, tu dưỡng nội tâm cùng đại chúng trang nghiêm dưới sự hướng dẫn tận tình từ quý Thầy Cô đến từ Thiền Tôn Phật Quang.
Vào lúc 19h30 ngày 9/10/2023, Hòa thượng Thích Viên Giác – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. HCM, Trụ trì chùa Từ Tân đã có lời chỉ dạy sâu sắc và giải đáp những thắc mắc về vấn đề tu tập cho các thiền sinh. Đây là hành trang để mọi người có thêm động lực trong công phu tu hành.
Đặc biệt, vào sáng chủ nhật ngày 10/10/2023, Thượng tọa Thích Chân Quang – Giảng sư Phật học, Tiến sĩ Luật học, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang đã gửi tới toàn thể hội chúng bài Pháp thoại ý nghĩa với chủ đề “TỨ DIỆU ĐẾ – BẢN TUYÊN NGÔN CỦA PHẬT 8 – TẬP ĐẾ 1” về những nguyên nhân tổng quan đưa đến đau khổ.
Cái khổ là chân lý đầu tiên Đức Phật muốn chúng ta thức ngộ và hiểu về nó một cách sâu sắc, toàn diện, để từ đó chúng ta có lý tưởng tu tập. Trong 7 bài giảng trước về Khổ đế, chúng ta có thể phân loại thành 8 cái khổ, nhưng phân theo một tiêu chí khác thì sẽ có 3 loại: cảnh giới khổ (trong luân hồi sinh tử là khổ), hoàn cảnh khổ (nghịch cảnh, tình huống riêng biệt), tâm lý khổ (cảm thọ của con người).
Tâm lý khổ chính là nguyên nhân gốc đưa đến khổ đau và mục đích của việc tu hành là kiềm chế tâm lý này. Đau khổ được hình thành từ vô minh, sau đó xuất hiện chấp ngã, ích kỷ, kiêu mạn, tham lam, ái dục, sân hận, rồi hình thành khối loạn động, bất an, căng thẳng. Ở mức độ này, nếu không kiềm chế được, nhiều trường hợp xuất hiện tâm lý ác độc, gây tạo nghiệp nhiều hơn rồi rơi vào hoàn cảnh đau khổ.
Ngoài ra, trong cuộc sống, nếu chúng ta có sự tương tác thiện lành với nhau, bận tâm vì nhau, tạo thêm phước lành thì sẽ có nhiều sự lựa chọn, nội tâm bớt căng thẳng và đỡ khổ hơn. Nếu gặp được Phật Pháp thì chúng ta sẽ đem chính cái phước của mình vào tu hành để tìm phương pháp thoát khổ hoàn toàn cho mình và cho chúng sinh, quyết tâm đi đến vô ngã, giải thoát.
Nguyện cầu cho ai ai cũng thấm nhuần những lời đạo lý nhiệm màu trong bài Pháp thoại, từ đó có thêm động lực để làm vô số công đức lành, tiến sâu vào thiền định, rồi cùng nhau xây dựng thế gian này thành cõi giác ngộ, an vui.
Tổ Truyền Thông