Chiều ngày 15/01/2017, gần 300 huynh đệ trong CTN Phật Quang Hà Nội, CTN Phật Quang các tỉnh lân cận như: Hải Dương, Thường Tín, Xuân Mai, Hải Phòng, Bắc Giang,… và sinh viên các trường đại học đã quy tu về chùa Tứ Kỳ tham gia hiến máu nhân đạo nhân dịp đầu năm. Đây cũng là món quà ý nghĩa mà các huynh đệ cúng dường lên Chư Phật, phần nào giúp những bệnh nhân có thêm cơ hội chữa bệnh, sử dụng những giọt máu ấy để sống và phụng sự cho cuộc đời.
Hiến máu là chương trình ý nghĩa diễn ra đều đặn hàng năm của CTN Phật Quang Hà Nội. Đây không chỉ là cơ hội để các huynh đệ được giao lưu chia sẻ với nhau mà còn là cầu nối gieo duyên, mang Phật Pháp đến nhiều người hơn trong xã hội, nhất là lớp trí thức trẻ.
Đợt hiến máu này, không chỉ có các huynh đệ, các bạn học sinh sinh viên mà còn có cả thầy Thích Khải Tạng đến từ chùa Phật Quang (Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng tham gia. Thầy luôn xuất hiện với nụ cười hiền hòa chẳng lúc nào tắt trên khuôn mặt. Khi chúng con hỏi chuyện thì được biết, đây là lần đầu tiên Thầy tham gia hiến máu. Các huynh đệ ai cũng hào hứng và có thêm can đảm để đối diện với mũi kim tiêm mà không sợ đau.
Bên cạnh đó, CTN còn được đón tiếp rất nhiều bạn lần đầu đến chùa và tham gia vào hoạt động cộng đồng như thế này. Khi được hỏi chuyện, em Loan (sinh viên năm nhất) hào hứng kể lại: Mặc dù là lần đầu hiến máu nhưng em rất vui vì thấy tất cả mọi người ai cũng cười tươi, nhất là khi mới đến chưa quen ai nhưng em được các tỷ lớn dẫn vào trong và hỏi han rất ân cần, em cảm thấy gần gũi như người trong gia đình mình vậy.
Còn rất nhiều huynh đệ cũng là lần đầu đến với chùa, đến với CTN, ở nhiều nơi khác nhau nhưng cùng hội ngộ về đây, cùng làm những việc ý nghĩa với nhau và quan trọng hơn cả là cùng nhau tìm hiểu về Phật Pháp, cùng nhau tu tập để đi chung trên một con đường mang tên Vô Ngã.
Mặc dù tiết trời mùa đông rất lạnh, mưa rất nhiều nhưng trên khuôn mặt huynh đệ nào cũng hiện hữu nụ cười tươi rạng rỡ, hoan hỉ tràn đầy thật ấm áp thiêng liêng. Hiến máu xong, các huynh đệ đươc chăm sóc tận tình bởi đội ngũ hậu cần chu đáo cũng là các thành viên trong CTN. Sau đó, huynh đệ ngồi quây quần bên nhau để giao lưu, chia sẻ những câu chuyện hay trong cuộc sống và chờ đến buổi tối để tham dự lễ tổng kết cuối năm của CTN.
Mời huynh đệ cùng nhìn lại những khoảnh khắc hiến máu đáng yêu của huynh đệ mình nhé: