Hãy nói lên rằng xuân đã sang

-

Hãy nói lên rằng xuân đã sang
Ngoài kia chút gió rét còn mang
Nhưng bình minh đã bừng tia nắng
Sưởi ấm lòng ai rất dịu dàng

Xin hãy thương nhau như cõi xưa
Đừng để cho ai phải bơ vơ
Sỏi đá mà cũng cần nhau nữa
Người với người xin chớ hững hờ

Đời biết bao giờ thôi trái ngang
Chỉ mong tấc dạ mãi thênh thang
Ôm hết tinh cầu trong yêu mến
Để ánh xuân hồng luôn chói chang

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo TT. Thích...

Tin mới nhất