Mười năm ánh hào quang Quảng Đức
Bảy tuổi đã thoát ly nhân dục thường tình
Hai mươi tuổi lẽ, vào rừng sâu tĩnh tọa
Ba năm ròng rã
suối nỡ Hoa Đàm
Miền đất Ninh Hòa
Chùa Thiên Lộc, bước đầu hoằng hóa
Hai mươi tuổi lẽ, vào rừng sâu tĩnh tọa
Ba năm ròng rã
suối nỡ Hoa Đàm
Miền đất Ninh Hòa
Chùa Thiên Lộc, bước đầu hoằng hóa
Khúc quê
Em va gàu vào giếng khuya gọi ngàn đêm thức giấc
bếp lửa thức xa xôi rực đỏ một góc trời
ngọn gió thức ngoài đường chập chùngcung bậc
trừ tịch thức gọi người đủ mặt lứa đôi
bếp lửa thức xa xôi rực đỏ một góc trời
ngọn gió thức ngoài đường chập chùngcung bậc
trừ tịch thức gọi người đủ mặt lứa đôi
Đất nước tôi
Tôi yêu đất nước tôi
Nơi có những rặng dừa xanh
Có con sông Hồng phù sa đỏ nặng
Nơi Đồng Bào hai tiếng gọi thiêng liêng
Nơi có những rặng dừa xanh
Có con sông Hồng phù sa đỏ nặng
Nơi Đồng Bào hai tiếng gọi thiêng liêng
Bài hát: VỀ VỚI ĐẠO TRÀNG
Hạnh Phúc, khi đến với Đạo Tràng
Dẫu đời chẳng phải đã cao sang
Nhưng tim đã sáng nguồn đạo lý
Phật đã cho ta một con đường
Dẫu đời chẳng phải đã cao sang
Nhưng tim đã sáng nguồn đạo lý
Phật đã cho ta một con đường
Đừng chờ đợi
Có những người ngày đêm ngóng đợi
Làm ta thương vời vợi cả lòng
Những người vợ đứng trông chồng
Người nông phu đợi trên đồng lúa reo
Làm ta thương vời vợi cả lòng
Những người vợ đứng trông chồng
Người nông phu đợi trên đồng lúa reo
CA DAO MỚI – st: Nhật Thiện Tâm (tt)
Trước nhà đường có ổ gà,
Nhà hay gặp chuyện bất hòa không may
Nhà hay gặp chuyện bất hòa không may
CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm)(tt – câu 21 – 30)
Siêng năng làm việc chuyên cần,
Luôn luôn sáng tạo góp phần dựng xây
Vinh quang thay những bàn tay
Đắp xây tổ quốc mỗi ngày đẹp tươi
Luôn luôn sáng tạo góp phần dựng xây
Vinh quang thay những bàn tay
Đắp xây tổ quốc mỗi ngày đẹp tươi
CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm – Câu 41 – 56)
Kẻ ác nhân quả chẳng tường,
Cho nên thế giới máu xương chất đầy.
Hiểu rằng nhân quả trả vay,
Người hiền gắng sức đắp xây hòa bình.
Cho nên thế giới máu xương chất đầy.
Hiểu rằng nhân quả trả vay,
Người hiền gắng sức đắp xây hòa bình.
Bài thơ “ĐỪNG TƯỞNG”
Trọc đầu đừng tưởng là sư
Có khi là kẻ giống như bụi đời,
“Dạ thưa” đừng tưởng vâng lời
Có khi trong dạ rối bời mưu mô
Có khi là kẻ giống như bụi đời,
“Dạ thưa” đừng tưởng vâng lời
Có khi trong dạ rối bời mưu mô
The dual path of Meditation and Pure Land cultivation
Why should we take the dual path of Meditation and Pure Land cultivation?
What did our founders mean when they set up the dual path of Meditation and Pure Land cultivation?
What did our founders mean when they set up the dual path of Meditation and Pure Land cultivation?