Hình ảnh một cụ ông tóc bạc trắng ngồi cặm cụi viết từng phách nhạc từ sáng đến chiều tối, dưới trời nắng gay gắt hơn 390C của miền Nam khiến ai nhìn cũng cảm thấy khâm phục. Ông quy y với pháp danh là Đạt Tiến Tịnh, năm nay đã ngoài 85 tuổi.
Ông chia sẻ rằng, ngày còn làm bộ đội Phòng không – Không quân ở Hà Nội, ông làm bên kỹ thuật mà ngày đó rất hiếm ai theo ngành này nên ông rất được ưu ái, nhất là khi đi công tác từ Hà Nội lên Lào Cai hoặc ở các tỉnh xa đều được tài xế riêng đưa đón.
Cả tuổi trẻ xông pha ngoài chiến trận, những cơn mưa bom đạn để lại biết bao dấu tích đau thương trên người ông. Ông cho xem vết sẹo dài gần một gang tay trên ngực, một vết sẹo do đạn ghim trên đỉnh đầu, rồi chân và tay đều đầy những vết sẹo của năm tháng chiến tranh, nên bây giờ mỗi khi đi lại hay hoạt động cũng khó khăn. Nhưng mỗi khi nhìn vào những vết thương ấy, ông lại xúc động nhớ đến sự hy sinh của đồng đội mình.
Giờ đây, khi tóc đã bạc trắng mái đầu, ông MAY MẮN gặp được người mà ông gọi là “Sư Phụ” (TT.. Thích Chân Quang). Khi kể về Sư Phụ, đôi mắt ông rưng rưng một nỗi niềm khó tả. Ông dành hết lời khen ngợi về sự hiểu biết sâu rộng của Sư Phụ khi không có trận chiến lịch sử hào hùng hay vị vua nào mà Sư Phụ không biết đến; về tình yêu Tổ quốc; về những bài thơ, bài nhạc mà Sư Phụ đã sáng tác và còn rất rất nhiều những điều tuyệt vời khác nữa,… nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với ông là những bài giảng nói đến Luật Nhân Quả. Nhờ vậy mà những thắc mắc trong lòng ông suốt hàng chục năm qua đã được giải đáp một cách rất tường tận.
Và cũng vì thế mà niềm kính thương đối với Sư Phụ trong lòng ông mỗi ngày được bồi đắp thêm rất nhiều. Ông và vợ đều quy y theo Sư Phụ. Mỗi tối hai ông bà đều đến Thiền Thất Phước Quang – Đồng Nai để tu tập, lễ kính Phật, tập khí công và thiền định cùng các cụ trong làng và các bạn thanh niên dưới sự chỉ dạy của Quý Thầy.
Vâng lời Sư Phụ dạy là mỗi người vẽ 100 biểu đồ tiết tấu, ông đã lặng lẽ ngồi từ sáng đến chiều, từng chút tỉ mỉ vừa viết, vừa đọc theo những lời trong bài hát mặc cho sự nắng nóng khắc nghiệt của thời tiết hiện nay. Hình ảnh một cụ ông đã ngoài 85 tuổi, trên người in hằn bao vết sẹo do bom đạn để lại, đi đứng hay kể cả việc nhấc cánh tay lên cũng khó khăn, ngồi cặm cụi vẽ từng bài tiết tấu mà ai nhìn vào cũng thấy nể phục.
Chúng con thật vô cùng biết ơn những bài kinh tụng được phổ nhạc chứa đầy những đạo lý quý báu mà Sư Phụ đã dày công biên soạn. Và chúng con nguyện sẽ nỗ lực thực hành những lời dạy của Người, siêng năng lan truyền Phật Pháp đến mọi chốn nghìn nơi cho ai ai cũng có cơ hội được kết duyên lành với chánh Pháp để cùng giữ gìn và phát triển đạo Phật mãi huy hoàng trên khắp thế gian này.
Tổ Truyền Thông

