NHỮNG ÂN NGHĨA TRONG ĐỜI
Con nợ Phật cả một trời ơn nghĩa
Dẫu có đem cả thân mạng cúng dường
Cũng chẳng thể đáp đền phần nhỏ bé
Lòng từ bi mà Phật đã yêu thương
Con nợ Thầy ân tình như biển cả
Dẫu muôn nghìn kiếp sống nữa đi qua
Thầy lặng lẽ yêu thương và che chở
Con nép mình trong vạt áo ca sa
Con nợ Cha nợ Mẹ là vô lượng
Những ân tình như núi cả non cao
Đấng sinh thành đã chắt chiu nuôi dưỡng
Con lớn lên vòng tay ấm ngọt ngào
Con nợ Thầy nợ Cô bao tình nghĩa
Bài học nào nuôi mơ ước trong con
Trên vạn nẻo đường đời luôn ghi nhớ
Những hành trang như nét đẹp tâm hồn
Con nợ cả những bạn bè huynh đệ
Đã bên con trong những lúc vui buồn
Lời trách móc hay động viên khích lệ
Để cho con biết phấn đấu vươn lên
Con nợ cả những người không quen biết
Một nụ cười một ánh mắt dịu êm
Những ơn nghĩa là muôn vàn kể xiết
Chỉ cúi đầu lòng lặng lẽ biết ơn…
Kính lạy Phật từ nay con xin nguyện
Sống yêu thương sống tử tế giúp đời
Siêng tu tập làm những điều phúc thiện
Lòng từ bi xin trải khắp nơi nơi
Xin gia hộ cho con luôn ghi nhớ
Lời Phật trao đem áp dụng thực hành
Vượt qua mọi khó khăn và cám dỗ
Giữ tâm mình luôn thanh tịnh quang minh
Xin cho con không phụ lòng Thầy tổ
Để giữ gìn nguồn duyên phước lâu dài
Đường tu hành dù muôn vàn gian khổ
Lòng trung kiên xin ghi khắc muôn đời
Xin gia hộ cho con lòng dũng cảm
Để lan truyền Chánh Pháp đến ngàn nơi
Mong thế giới sẽ từng ngày xán lạn
Cả bốn mùa luôn rực ánh xuân tươi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.