Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang ChủThư việnVăn họcCảm niệm Thành Đạo 2024

Cảm niệm Thành Đạo 2024

-

KÍNH LẠY ĐỨC PHẬT VÔ VÀN TÔN KÍNH CỦA CHÚNG CON

Chỉ những ai lang thang ngoài trời mưa gió lạnh lẽo mới biết yêu quý mái nhà ấm áp yêu thương. Chỉ những ai lầm lũi trong cô đơn buồn tủi mới biết yêu quý bàn tay nâng đỡ dỗ dành. Chỉ những ai lạc lối rừng hoang mới biết yêu quý kẻ dẫn đường đưa mình về nơi bình an tươi sáng. Chúng con là những kẻ lang thang, cô đơn, lạc lối, nhờ có chánh pháp của Phật mà lìa xa dần tăm tối vô minh để tìm về nẻo thiện, nhờ có đạo lý của Phật mà có bến bờ hạnh phúc để nương thân.

Phật cho chúng con con đường để đi, dìu dắt chúng con trong âm thầm mầu nhiệm, nhưng Phật không đi giùm chúng con vì nhân quả là công bằng tuyệt đối. Chúng con có thể quỳ xuống để kính lễ Phật với lòng biết ơn vô hạn, chúng con có thể quỳ xuống để cầu xin sự gia hộ những khi nguy khốn, nhưng chúng con không thể cầu xin sự giác ngộ cao siêu. Muốn đạt được sự giác ngộ cao siêu, chúng con phải tự mình tu hành vất vả, phải tự mình gây tạo vô tận phước lành, phải tự mình rèn luyện đạo đức thẳm sâu.

Chúng con may mắn vì được gặp chánh Pháp, có con đường để đi, có lý tưởng để hướng về, có cả một tinh cầu để yêu thương, nhưng ngoài kia còn rất nhiều chúng sinh chưa biết Phật Pháp vẫn đang trôi lăn trong mộng ảo khổ đau. Chúng con có trách nhiệm giữ gìn chánh pháp đến muôn đời sau để chờ đợi chúng sinh có cơ hội tìm thấy trong một lần của luân hồi vô tận. Chánh pháp mà Phật đã giác ngộ, đã tìm thấy là điều quý giá hơn mọi điều trên thế gian tăm tối này. Ai đã hiểu ngộ chánh pháp rồi đều phải có trách nhiệm giữ gìn mãi mãi.

Tuy nhiên chánh Pháp cao siêu của Phật tìm thấy lại là điều khó nhất trong những điều khó. Ít ai có thể hiểu rõ cặn kẽ tất cả đạo lý của Phật dạy. Mỗi người hầu như chỉ hiểu một phần nào đó trong kho tàng chánh Pháp của Phật, rồi sẽ tu hành hoặc truyền bá ngang với sức hiểu của mình và làm cho Phật Pháp giảm giá trị dần dần. Chúng con nguyện luôn khiêm hạ, biết rõ là sức mình có hạn, mà chánh Pháp thì vời vợi cao siêu, cứ phải cố gắng mãi để được theo Phật đến vô biên vô tận.

Chúng con có thể nhìn ra bên ngoài và khám phá rất nhiều điều mới lạ, nhưng chính nội tâm của chúng con lại là một bí ẩn mà chúng con mơ hồ không hiểu rõ. Bằng thiền định thẳm sâu đến tuyệt đối, Phật đã nhìn thấu suốt tâm thức của chúng sinh và khai mở vô số điều mầu nhiệm. Một điều cực kỳ căn bản và lớn lao mà Phật đã dạy, đó là Vô Minh. Vô Minh là gốc của tâm thức, gốc của chấp ngã, gốc của các bản năng và là động lực đẩy chúng sinh vào luân hồi vô tận. Chỉ có Phật và các vị A la hán mới biết rõ Vô minh là gì vì các Ngài đã vượt qua, đã chấm dứt Vô minh nặng nề, khủng khiếp, vô hình trùm phủ đó.

Trên con đường đi đến diệt trừ tận gốc Vô minh, chúng con phải trước tiên diệt trừ lần lượt nhiều kiết sử bản năng xấu ác trong sâu thẳm nội tâm của mình. Những kiết sử bản năng xấu ác đó là nguyên nhân trực tiếp khiến chúng con tạo vô số ác nghiệp rồi không thoát ra khỏi đau khổ trầm luân. Các kiết sử bản năng là chướng ngại trên con đường đi đến thánh quả giải thoát, là các tâm lý bất thiện khiến chúng con không có đạo đức hiền lành. Hôm nay, quỳ dưới Phật đài, chúng con nguyện tinh tấn tu hành thiền định, bồi tạo vô số công đức, xây dựng nội tâm đạo đức, diệt trừ các kiết sử để bước dần lên các quả thánh cao siêu.

Xin đại chúng đọc theo từng câu kệ sau đây:
Giữa thế giới ngập tràn đau khổ
Mà chúng con có chỗ quay về
Bên Phật đài bao la giác ngộ
Để tâm hồn thoát khỏi lầm mê

Sau bốn chín ngày đêm nhập định
Người đứng lên thắp ánh thái dương
Mở con đường an vui tột đỉnh
Từ nội tâm chứng ngộ phi thường

Con quỳ xuống dâng lòng tôn kính
Lên Thế Tôn đại thánh siêu phương
Tấm lòng son vô biên thanh tịnh
Mãi theo Người, nguồn cội yêu thương

Đường giải thoát cực kỳ gian khó
Nghiệp nghìn xưa chối bỏ được đâu
Dẫu ăn năn cũng còn mãi đó
Những muộn phiền giăng lối khổ đau

Xin cố gắng tạo nhiều thiện nghiệp
Dẫu trải qua nghìn kiếp bể dâu
Có tái sinh cũng còn nối tiếp
Một lộ trình thánh đạo thâm sâu

Cúi xin Phật từ bi gia hộ
Cho chúng con hiểu ngộ được rằng
Chấp ngã là Vô minh Đau khổ
Phải hướng về Vô ngã mênh mang

Ai cũng muốn đi tìm hạnh phúc
Với rất nhiều mục đích khác nhau
Con theo Phật dốc lòng hàng phục
Gắng diệt trừ Bản ngã gốc sâu

Rồi từng bước vâng lời Phật dạy
Con tu hành tinh tấn mỗi ngày
Nhưng Kiêu mạn cứ chờ trỗi dậy
Để vùi con vào chỗ đắng cay

Kiết sử có tên là Kiêu mạn
Như ác ma ẩn núp trong tâm
Cúi xin Phật cứu qua ách nạn
Để con không phạm những lỗi lầm

Con chỉ muốn cúi đầu khiêm hạ
Kính trọng người khắp cả nhân gian
Thì sá gì thánh nhân cao cả
Nguyện lòng con tôn kính vô vàn

Rồi kiết sử nữa là Ích kỷ
Khiến cho con chỉ biết thương mình
Chẳng giúp đỡ cúng dường bố thí
Phước cạn làm tâm thức chông chênh

Cúi xin Phật dạy con độ lượng
Sống vị tha giúp đỡ muôn loài
Mong cho ai cũng đều vui sướng
Để cùng nhau vượt khỏi trần ai

Tham lam cũng chính là kiết sử
Con tranh giành níu giữ cho nhiều
Vất vả cả một đời sinh tử
Mà có dùng gì được bao nhiêu

Xin Phật dạy cho con buông xả
Tâm thong dong đi giữa trần lao
Chỉ mong sao giúp cho tất cả
Để muôn loài yêu mến lẫn nhau

Con cũng hổ thẹn vì Nóng nảy
Khi nổi Sân cảm xúc bùng lên
Những lúc đó nói làm đều bậy
Phạm lỗi lầm khó thể nào quên

Xin Phật dạy cho con điềm tĩnh
Kiết sử Sân tan biến như sương
Khi gặp việc lòng không cảm tính
Có thể còn chan rải tình thương

Từ nhiều kiếp con còn Hung dữ
Trái ý liền thịnh nộ hung hăng
Mặt phút chốc biến thành thú dữ
Xúc phạm người bất kể sơ thân

Cúi xin Phật độ con trừ được
Tính hung hăng ác độc sâu xa
Không gây tội còn lo làm phước
Kiếp con người cần lắm thứ tha

Một tính xấu khác là Lừa dối
Mưu hại người chiếm lợi phần mình
Như ma quỷ sống trong bóng tối
Sợ mặt trời chân lý công minh

Cúi xin Phật cho con chánh trực
Sống thẳng ngay không chút dối gian
Từng giây phút vun bồi đạo đức
Không thẹn lòng ân hận thở than

Nơi cõi dục chúng sinh Ô nhiễm
Trong thú vui thấp kém tội tình
Bị ái dục phủ trùm xâm chiếm
Như người đi giữa chốn u minh

Cúi xin Phật độ con thoát khỏi
Các thú vui trần tục thấp hèn
Hiểu cảm thọ chỉ là sương khói
Để giữa bùn mọc đóa hoa sen

Con không muốn tâm mình Đố kỵ
Với những ai tài giỏi hơn con
Nhưng bản năng hẹp hòi ganh tỵ
Cứ khiến con dằn vặt mỏi mòn

Con lạy Phật dâng lên ước nguyện
Mong cho ai cũng giỏi hơn con
Ai cũng được phước lành toàn diện
Và đắc thành quả thánh vuông tròn

Giúp ai chút thì lòng nhớ mãi
Ai giúp mình con vội quên nhanh
Quên ơn cũng là điều tệ hại
Đạo đức làm sao sẽ đắc thành

Cúi xin Phật cho con ghi khắc
Hết bao nhiêu ân nghĩa trong đời
Tình thương sẽ ân cần gieo rắc
Để đền ơn khắp chốn mọi nơi

Con cũng bị Khoe khoang khoác lác
Vì muốn cho ai cũng nể mình
Bị tổn phước cuộc đời trôi lạc
Thêm khổ sầu hai chữ nhục vinh

Cúi lạy Phật giữ con khiêm hạ
Biết nép mình trong bóng từ bi
Tự chê mình như là cỏ lá
Để cũng còn chút phước mà đi

Con mắc lỗi hẹp hòi Cố chấp
Giữ khư khư nguyên tắc để ép người
Cửa từ ái quay lưng đóng sập
Mặc cho người than khóc chơi vơi

Con sám hối quỳ xin ơn Phật
Cho lòng con sáng suốt yêu thương
Nhìn thấu rõ những điều chân thật
Giúp mọi người trên mọi nẻo đường

Con cũng bị bản năng Nhu nhược
Sợ an nguy cho bản thân mình
Nên hèn nhát quay lưng cất bước
Bỏ mặc người oan ức tội tình

Xin Phật độ cho con mạnh mẽ
Dám đứng ra bảo vệ điều lành
Để diệt trừ kiếp xưa tồi tệ
Để nối theo những bậc hùng anh

Con cũng bị bản năng Lười nhác
Thích an nhàn trôi dạt một đời
Không muốn bỏ công lo người khác
Hay học hành tu dưỡng đến nơi

Xin Phật độ cho con Cố gắng
Biết siêng năng nỗ lực không ngừng
Tạo công đức không màng mưa nắng
Hay bản thân rèn luyện không ngưng

Con còn bị lỗi hay Chỉ trích
Vạch lỗi người vui thích của mình
Gây oan trái tạo thêm thù địch
Có ích gì trong cuộc tử sinh

Xin Phật độ cho con sửa lỗi
Thích khen người hơn thích chê bai
Chỉ tạo phước không gây thêm tội
Đường luân hồi nhẹ lối tương lai

Nhiều kiết sử âm thầm che phủ
Khiến cho con mờ mịt sai lầm
Xin sám hối tội nghìn năm cũ
Ánh bình minh rọi sáng trong tâm

Đêm Thành Đạo trọn lòng tôn kính
Dâng Thế Tôn bậc thánh siêu phương
Nguyện gìn giữ đạo mầu chân chính
Để muôn đời còn đó con đường

Biết ơn Phật chúng con cố gắng
Từng phút giây tỉnh giác tu hành
Để thế giới không còn thiếu vắng
Những con người lìa bỏ lợi danh

NAM MÔ VÔ LƯỢNG TỪ BI VÔ LƯỢNG TRÍ TUỆ
ĐẠI GIÁC TỪ TÔN BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Tổ Truyền Thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất