Dẫu ai buôn bán đường xa
Nhớ ngày giỗ Tổ tháng ba mùng mười
Bên trời rong ruổi ngược xuôi
Cũng về giỗ Tổ mùng mười tháng ba
Mộng đời như gió đi qua
Làm sao quên được tháng ba mùng mười
Ngày đông rét, sáng xinh tươi
Trái tim vẫn nghĩ mùng mười tháng ba
Bé thơ hái một cành hoa
Nhờ bà gửi đến để hòa niềm vui
Gặp nhau khách mỉm miệng cười
Dẫu rằng xa lạ cũng người nước ta
Nhớ thương thuở trước ông cha
Dầy công gây dựng bao la đất trời
Non sông yêu dấu đẹp ngời
Anh hùng tài đức nhiều đời bước ra
Giữ gìn gấm vóc sơn hà
Điểm tô phong hóa mọi nhà an vui
Nghìn sau chẳng dám quên lời
Tình yêu non nước cao vời thiết tha
Hòa cùng thế giới bay xa
Mái đình hạnh phúc chan hòa muôn nơi
Làm sao quên được người ơi
Uy linh đất Tổ mùng mười tháng ba.
(KÍNH MỪNG NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3 ÂL – TT.. Thích Chân Quang)
Tổ truyền thông