Trái tim để không là trái tim vô dụng
Nhưng yêu thương phải biết đúng và sai
Thương yêu sai, làm cuộc sống đọa đày
Thương yêu đúng làm tương lai hạnh phúc
Có thương ghét giam ta trong tù ngục
Với bất an và những lúc rộn ràng
Khi thương yêu, ai cũng sống mơ màng
Trong ảo mộng như một làn sương khói
Theo lời Phật, ta cũng thương vời vợi
Nhưng tình thương không ranh giới biên cương
Tâm từ bi trùm phủ cả mười phương
Và thanh thản như tiếng chuông chiều vắng
Rồi mỗi ngày ngoài sân vàng ánh nắng
Đời vẫn vui như quà tặng thiêng liêng
Dành cho ai yêu được khúc nhạc Thiền
Rất tỉnh lặng, nhưng vang rền ba cõi.
Trích bài giảng ” Tình Cảm” – TT Thích Chân Quang