Sau gần hai tháng bận rộn với công tác Phật sự, huynh đệ lại cùng nhau về lại dưới mái nhà “Bùi Đình Túy”. Huynh đệ vừa có một mùa đại Lễ Vu Lan đầy ý nghĩa tại Thiền Tôn Phật Quang với bao nhiêu cảm xúc vẫn còn đó, ắt hẳn hôm nay sẽ là một cuộc hội ngộ đầy thú vị.
Có lẽ Đại Lễ Vu Lan vừa qua là một nhịp cầu nối cho những huynh đệ mới và mái nhà chung. Những gương mặt mới với sự bẽn lẽn nhưng cũng không kém phần dễ thương. Hy vọng ngôi nhà chung này sẽ là điểm đến mỗi dịp cuối tuần của huynh đệ, và tương lai không xa huynh đệ sẽ là một thành viên của Chúng Thanh Niên – những con người mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết để phụng sự cho đời, cho đạo Pháp.
Cùng nhau điểm lại những hoạt động vừa qua với chương trình Bản Tin Chúng Thanh Niên, những thông tin Phật sự vừa ý nghĩa vừa hấp dẫn làm huynh đệ không thể rời mắt khỏi màn hình. Bởi vì mỗi hoạt động Phật sự là một bài học quý giá về đạo lý được đúc kết lại.
Đến phần chia sẻ giáo lý – phần quan trọng của buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Bài giáo lí với chủ đề “ Cán cân tài và đức”, một đề tài mang tính triết lý cao và vô cùng cần thiết cho tuổi trẻ ngày nay khi chuẩn bị bước vào đời. Bài giáo lý làm rõ tầm quan trọng của ĐẠO ĐỨC trong xã hội hiện nay, khi mà người ta dường như coi trọng TÀI NĂNG mà bỏ quên đi giá trị vô hình của đạo đức. Có thể nói, ĐẠO ĐỨC chính là rễ cây, còn tán lá chính là TÀI NĂNG. Rễ cây càng dày, càng bám sâu vào lòng đất thì tán lá cây càng rộng, tỏa bóng mát cho nhiều người. Nhìn từ bên ngoài, ta thấy cây với những tán lá sum suê, mát mẻ, là nơi lui tới cho khách qua đường dừng chân ghé lại nghỉ ngơi, nhưng chúng ta lại không nhìn thấy được bộ rễ nằm sâu trong đất liền đang nâng đỡ cho toàn bộ cây, lấy chất dinh dưỡng từ lòng đất nuôi lớn và bảo vệ cây. Từ đó ta mới có được bóng mát, mới có được tán cây làm nơi trú ngụ cho các loài chim. Vì vậy, chúng con hiểu rằng muốn có được một tài năng bền vững và kéo dài để mãi đem lợi ích cho mọi người thì xây dựng được nền tảng đạo đức vững chắc là cực kì quan trọng.
Và để đạo đức ta ngày một tốt lên thì huynh đệ chúng con thường phải siêng năng lễ Phật, tụng kinh, tọa thiền mỗi ngày, thường xuyên sám hối lỗi lầm, trau dồi đạo lý qua việc nghe Pháp hay tới sinh hoạt cùng đạo tràng, CTN. Ngoài ra tập cho mình thói quen đọc sách về những tấm gương của các vĩ nhân, danh nhân văn hóa Thế Giới như Khổng Tử, Thomas Edison, Đức Phật,… sẽ khiến tâm hồn thay đổi, dần thành tựu được những đức tính sáng ngời đó.
Đạo đức khiến cho tài năng được bền vững, nhưng chính lối sống đạo đức-siêng năng tận tụy phụng sự cho cuộc đời mà không chấp công cũng là cái nhân lành để gieo nên hạt giống tài năng sâu dày về sau. Huynh đệ đã được đắm mình trong niềm vui giáo pháp, được học hỏi đạo lí quý báu qua sự chuẩn bị chu đáo của tổ 3. Mong huynh đệ chúng ta sẽ là những chú “virus đáng yêu” lây lan đạo đức đến mọi người chung quanh, đem tin yêu vào trong cuộc sống, góp phần xây dựng một xã hội thật sự văn minh, tốt đẹp.
Sau mỗi đại lễ huynh đệ lại cùng nhau họp lại để xem xét những thiếu sót và đề ra cách giải quyết để mùa lễ sau sẽ làm việc được tốt hơn. Buổi họp cũng không quá căng thẳng vì huynh đệ góp ý trong tình yêu thương và với mong muốn các đợt công quả sẽ thật trọn vẹn ý nghĩa. Trong không gian chánh điện sôi nổi với những ý kiến mà huynh đệ đưa ra, trái ngược hẳn với không khí ấy trên tầng bốn đang có những huynh đệ đang lặng lẽ giặt quần áo. Đây là một trong những hoạt động quen thuộc sau lễ, vì số lượng quần áo không ít nên huynh đệ phải tranh thủ thời gian giặt thật nhanh để còn có đồng phục cho những chuyến Phật sự sắp đến.
Những tia nắng nhạt dần trên các con phố, nhưng tiếng nói, tiếng cười của huynh đệ vẫn còn rôm rả, một ngày cuối tuần bên huynh đệ là cả một niềm vui khó tả. Huynh đệ chúng ta sẽ mãi cùng nhau đồng hành trên một con đường, cùng về một hướng, truyền cho nhau tinh thần phụng sự và hơn thế nữa là mang tinh thần phụng sự đó với nhiệt huyết của tuổi trẻ lan tỏa đến mọi người xung quanh.
Bùn Đen
Hình ảnh buổi sinh hoạt tại địa chỉ 47/96 Bùi Đình Túy: