Vào ngày mồng 2/9 vừa qua, Ngày Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khắp cả nước hân hoan kỉ niệm ngày độc lập. Trong không khí hào hùng, đầy niềm tự hào ấy, Chúng Thanh Niên Phật Tử Phật Quang Nghệ An cũng đã tổ chức ngày kỉ niệm, dấu mốc quan trọng cho sự hình thành cũng như phát triển của CTN – đó chính là kỉ niệm Sinh Nhật Chúng Thanh Niên Nghệ An tròn ba năm tuổi.
Buổi sinh nhật được tổ chức ấm cúng tại ngôi cổ tự Viên Quang (Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An ), có thể nói đây là nơi chốn quay về yên bình nhất, gần gũi nhất và thân thương nhất của Huynh đệ trong CTN. Ba năm trôi qua, từ những ngày đầu chùa được tôn tạo lại, ngôi chánh điện được khang trang, sạch sẽ, thoáng mát như ngày nay đều nhờ công của Sư Phụ Thượng Tọa Thích Chân Quang – Phó ban kinh tế tài chính trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang, cùng với đó là sự chăm lo, chỉ dạy sát sao của các Qúy Thầy đến từ Thiền Tôn Phật Quang, núi Dinh – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngay từ hôm 1/9 nhiều huynh đệ đã vân tập về chùa để tham gia khóa tu hàng tuần, vì là ngày nghỉ lễ nên chùa hôm nay như đông hơn, không khí cũng như hân hoan hơn khi tất cả huynh đệ ngoài thực hiện đúng thời khóa của khóa tu còn chuẩn bị cho chương trình sinh nhật nữa.
Chúng con mùa này khi về chùa luôn đùa nhau rằng: Chẳng nơi nào như Viên Quang, nước mía thì uống miễn phí, nhãn chùa ngon ngọt lại trĩu cành, mít sai nặng quả lại rất thơm. Thế là chúng con cứ mong muốn được về chùa, có Qúy Thầy, có Huynh đệ lại có đồ ăn ngon, sạch nào bằng.
Tối hôm 2/9 sau thời khóa tụng kinh, ngồi thiền, là lúc CTN tổ chức sinh nhật, chúng con vui mừng khi được Qúy Thầy Thích Toàn Ngộ và Qúy Thầy Thích Nghiêm Thành quang lâm, chia sẻ, và tặng cho huynh đệ chúng con những phần quà ý nghĩa thông qua trò chơi bốc thăm nhận quà. Rất nhiều chiếc vòng tay, cuốn sổ, quyển sách… được Qúy Thầy dành tặng cho huynh đệ. Cùng với lời chúc, dặn dò hãy yêu thương sống hòa hợp lẫn nhau, chăm chỉ tu tập để CTN ngày một đi lên, làm được nhiều phước lành và cũng như hoằng pháp, đem Đạo Phật lan tỏa khắp nơi.
Hơn 80 huynh đệ đã về tham gia sinh nhật chung vui cùng với Ban Điều Hành CTN, có nhiều huynh đệ giờ đây đã đi làm xa, người ở Tp Hồ Chí Minh, người ở Hà Nội… không quản xa xôi về mái già lam thân thuộc để kỉ niệm và cùng ôn lại những ký ức về một thời gắn bó với CTN Phật Quang Nghệ An. Dù không còn sinh hoạt với CTN Nghệ An nữa nhưng không vì thế mà bỏ CTN, huynh đệ đã tu tập với CTN các miền khác gần nơi mình sinh sống và làm việc.
Ôn lại kỉ niệm tròn ba năm thành lập của CTN, có nhiều điều để nói từ năm 2013 đến nay số lượng huynh đệ tham gia sinh hoạt, tu tập, biết đến CTN đã tăng lên đáng nể. Rồi thì nơi tu tập cho các tổ sau nhiều lần thay đổi, giờ cũng đã ổn định để huynh đệ có nơi chốn hàng tuần tu tập.
Không ít khó khăn, thách thức để có được như ngày hôm nay, dù chỉ là những cột mốc đánh dấu đầu tiên, vậy là cũng đã khẳng định được rằng: “ Chúng con luôn một lòng trung thành với Sư Phụ, một lòng tin vào chánh Pháp nhiệm mầu”.
Một ngày ý nghĩa như vậy, huynh đệ chúng con đã vây quần bên nhau, cùng kể về những kí ức, ấn tượng đầu tiên khi tham gia CTN. “ Chưa bao giờ đệ lại thích đến chùa như bây giờ, trước kia đệ cứ nghĩ chỉ có các bà, các mẹ mới nên đi chùa. Nhưng từ khi biết đến CTN, tu tập cùng huynh đệ, rồi những chuyến đi Phật sự, công quả… tất cả đã gắn kết đệ với CTN”, chia sẻ của một huynh đệ mới tham gia CTN được một năm.
“Hai tiếng huynh đệ nghe mà thân thương, gần gũi, mới đầu muội gọi cứ ngượng ngượng chưa quen, thế mà giờ, đôi khi đến gọi anh em, bạn bè mà muội cũng xưng huynh đệ ầm ầm. Thế mới biết khi ta yêu quý ai đó, muốn theo đuổi điều gì thì sự thân thuộc và gần gũi chỉ qua tiếng gọi đã toát ra nhiều điều. Rồi tham gia CTN muội được sống trong tình yêu thương, quan tâm ân cần của huynh đệ với nhau, muội sống xa gia đình, vào Nghệ An sống và học tập, chẳng quen biết ai. Âu cũng là cái duyên lớn khi muội được biết đến CTN, một năm qua muội đã thay đổi chính mình rất nhiều. Biết đến Đạo Phật, biết đến Sư Phụ, lại biết ngồi thiền, học tập nguồn đạo lý quang minh… muội biết ơn huynh đệ quan tâm, biết ơn Qúy Thầy chỉ dạy, hàm ơn Bóng tùng vĩ đại bao la. Tự hứa phải hoàn thiện mình hơn, luôn nhắc thân này vô thường, ghi nhớ, áp dụng lời dạy của Sư Phụ, tinh tấn siêng năng tu thiền hơn”, chia sẻ của một huynh đệ nữ.
Mong cho CTN Phật Quang Nghệ An ngày càng phát triển đi lên, hóa độ được nhiều người biết đến Đạo Phật. Luôn là nơi ấm cúng tình thương giữa người với người. Chúc huynh đệ ngày một tinh tấn, siêng năng trong công phu tu tập và luôn nhớ “ Tu là Diệt trừ Bản Ngã/ Sống là Phụng Sự mọi người”.
“Một lần chắp tay cúi chào thân ái,
Cả đời đã gieo với nhau duyên lành
Một dòng máu thiêng âm thầm nuôi lớn
Đạo mầu kết nên ân tình keo sơn”.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
Từ Đăng
Hình ảnh ngày kỉ niệm ý nghĩa của CTN Nghệ An tại chùa Viên Quang: