Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangHuế: Chúng thanh niên phật tử Phật Quang Huế nhặt rác làm...

Huế: Chúng thanh niên phật tử Phật Quang Huế nhặt rác làm sạch bãi biển Hải Dương

-

Sáng ngày 11/9/2016, tại Chùa Tịnh Nghiêm, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì huynh đệ chúng con đã tề tựu đông đủ. Dù tối hôm qua chúng con – hầu hết là sinh viên, vẫn thức khuya trên những trang vở, sáng nay phải dậy sớm, nhưng trên khuôn mặt ai ai cũng nói lên sự phấn khởi trong lòng khi biết rằng, hôm nay huynh đệ chúng con sẽ được tham gia làm một việc hết sức ý nghĩa đó là hoạt động nhặt rác ở biển Hải Dương do Chúng Thanh Niên Phật Tử Phật Quang Huế tổ chức.

1_13-09-2016

Đã nhiều lần ra biển, chúng con nhìn thấy rác khắp nơi. Từ trên đường, những gốc cây, xuống bãi cát vàng, hay đặt chân xuống biển, đâu đâu cũng là rác. Biển vốn là một bức tranh nghệ thuật vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng. Nay chỉ vì hành động ko đúng đắn của chúng ta mà bức tranh ấy đã bị vấy bẩn; lòng chúng con thương xót vô cùng. Chính nỗi đau âm ỉ trong lòng bấy lâu nay đã thôi thúc Chúng Thanh Niên và các bạn sinh viên không tiếc thời gian nghỉ ngơi ngày cuối tuần để cùng nhau làm việc với mong muốn sẽ sớm trả lại bức tranh tươi đẹp cho đời.

Trên bãi cát vàng, tiếng sóng vỗ êm dịu bên tai, từng chút rác nhỏ được nhặt lên trong sự phấn khởi của các huynh đệ. Từng túi rác nặng dần lên cũng có nghĩa là rác ở bờ biển và khu vực xung quanh cũng dần vơi, và ngọn lửa hy vọng về một bãi biển xinh đẹp, sạch sẽ trong tương lai của chúng con cũng ngày càng cháy sáng.

15_13-09-2016

Theo kế hoạch thì chúng con sẽ đưa rác ra tập kết tại các thùng rác để xe chở rác đến đưa đi xử lí. Nhưng hỏi ra thì chúng con mới biết rằng, ở đây, đường mới làm và mở rộng nên vẫn chưa được bố trí thùng rác công cộng cũng như không có xe chở rác đến làm việc. Tất cả rác sinh hoạt của người dân, rất nhiều loại, từ giấy, đồ nhựa, nilon, thuỷ tinh… đều phải tập trung ra hố rác tự đào sau đó chôn đi hoặc đốt cháy. Dẫu biết rằng nhiều loại rác phải mất hàng nghìn năm mới phân huỷ, nhưng huynh đệ chúng con cũng đành phải đào những hố sâu, rộng để tập kết rác về đây, và cũng là nơi để người dân tạm thời đổ rác sau này. Những giọt mưa bắt đầu rơi và cơn mưa ngày càng nặng hạt, nhưng huynh đệ chúng con vẫn làm việc với tinh thần vui vẻ. Những giọt mưa như tắm mát và cuốn trôi đi những mệt nhọc trong người để rồi tay xẻng, tay cuốc vẫn thoăn thoắt liên tục không ngừng. Những khẩu hiệu, lời kêu gọi giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được các huynh đệ treo lên ở các nhà hàng với mong muốn khi khách du lịch đến đây, ai cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Giờ đây, ngắm nhìn một phần bãi biển trải dài không còn thấy rác, lòng chúng con cảm thấy sung sướng và hạnh phúc lạ kỳ. Những gì chúng con làm hôm nay có thể không đủ để làm sạch hết tất cả, nhưng chúng con hy vọng có thể gửi đi thông điệp kêu gọi mọi người hãy bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng. Xung quanh đó, rác vẫn còn rất nhiều, như nhắn nhủ chúng con sẽ trở lại một ngày không xa.

Biển Hải Dương, ngày 11 tháng 9 năm 2016

Kính ghi

Huynh đệ: Võ Hoài Bảo

Hình ảnh tại bãi biển Hải Dương ngày 11/ 09/ 2016:

1_13-09-20163_13-09-20164_13-09-20165_13-09-20166_13-09-20167_13-09-20168_13-09-20169_13-09-201610_13-09-201611_13-09-201612_13-09-201613_13-09-201614_13-09-201615_13-09-201616_13-09-201617_13-09-201618_13-09-201619_13-09-201620_13-09-201621_13-09-201622_13-09-201623_13-09-201624_13-09-201625_13-09-201626_13-09-201627_13-09-201628_13-09-201629_13-09-201630_13-09-201631_13-09-201632_13-09-201633_13-09-201634_13-09-201635_13-09-201636_13-09-201637_13-09-2016

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất