Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChùa Viên Quang - Nghệ AnNghệ An: Đêm hội trăng rằm yêu thương

Nghệ An: Đêm hội trăng rằm yêu thương

-

Một mùa trung thu nữa lại về, khắp nơi nơi đều hân hoan đón mừng ngày tết Đoàn Viên của dân tộc. Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều không thể quên được một tuổi thơ với những đêm rước đèn lung linh khắp xóm, những tiếng trống tùng cheng vang dội, những điệu múa lân uyển chuyển điêu luyện…

4_17-09-2016

“Cắc tùng tiếng trống múa lân
Đèn ông sao sáng trăng ngân đầy trời
Từng đoàn em bé vui chơi
Thơ ngây dưới mái hiên đời tươi xanh”

Hòa chung không khí tết Trung thu cổ truyền của dân tộc, hằng năm Chùa Viên Quang đều long trọng tổ chức đêm hội “ Trăng Rằm Yêu Thương”, qua đây giúp các em nhỏ có ngày lễ tết vui tươi, ý nghĩa, viết lên trang kí ức tuổi thơ đầy sắc màu.

Năm nay chủ đề xuyên suốt là “ Nói không với game” qua đây Ban tổ chức chương trình cũng đã truyền tải tác hại của việc nghiện chơi trò chơi lồng ghép qua từng tiết mục văn nghệ như kịch, giải đáp câu đố… Thêm vào đó, các em còn được Quý Thầy đến từ Thiền Tôn Phật Quang (Bà Rịa Vũng Tàu) quang lâm, giải thích cặn kẽ tác hại sâu xa của nghiệm game từ cái nhìn nhân quả của Đạo Phật.

9_17-09-2016

Ngoài ra còn có các quan khách, chính quyền. Về phía huyện đoàn có anh Phan Văn Cảnh – Uỷ Viên BCH Đảng bộ huyện – Bí thư huyện đoàn Nam Đàn. Về phía lãnh đạo xã có Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Nam Thanh, cùng các ông bà trong ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ ban Nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng về tham dự đêm hội. Về Phía Đoàn xã có Anh Đinh Xuân Thành – Uỷ viên ban thường vụ huyện Đoàn Nam Đàn, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Đoàn xã. Anh Trần Văn Sơn – Phó bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã… cùng các đồng chí trong ban chấp hành Đoàn xã, Bí thư, Phó bí thư chi đoàn, các anh chị đoàn viên, thanh niên trong toàn xã về tham dự.

Ban tổ chức hân hạnh được đón tiếp đại diện Ban Gíam hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học trên địa bàn xã Nam Thanh đã về chung vui cùng các em.

Về phía nhà tài trợ có Ông Lương Trần Minh Nhật – Phó tổng Gíam đốc Bệnh viện Quốc tế Vinh, cùng các cán bộ, công nhân viên phòng ban về tham dự. Ngoài ra còn có anh Nguyễn Ngọc Anh – chủ nhiệm CLB Ngân Hàng Máu Sống Thành Vinh và các thành viên CLB Future for kids – Trái Đất Xanh đã góp phần làm cho đêm hội trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn.

22_17-09-2016

Tại buổi lễ Đại diện Chúng Thanh Niên Phật Quang Nghệ An, Phó Thủ lĩnh CTN – Phúc Nhật Châu lên độc diễn văn khai mạc, nêu ý nghĩa đêm hội và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị, tổ chức đã đóng góp nhiều suất quà giá trị đến tất cả các em.

Chùa Viên Quang nằm ẩn mình trong sự tĩnh lặng của sơn thôn, xa xa là những ngọn núi trùng điệp mờ ảo trong sương. Đêm hội trăng rằm năm nay, ban tổ chức đã chuẩn bị dàng tặng 2000 suất kẹo, bánh, đặc biệt hơn 2000 suất bánh trung thu đều được tự làm, đảm bảo chất lượng, ngon – sạch. Để làm được như vậy Ban tổ chức đã phối hợp với câu lạc bộ Future for kids –TP Vinh, thêm nữa là 2000 chiếc đèn lồng và 1900 tập sách vở do Bệnh Viện Quốc Tế Vinh tài trợ, thông qua chương trình của chùa để gửi đến các em.

46_17-09-2016

Và cũng nhân dịp này, câu lạc bộ Máu Sống Thành Vinh cũng dành 10 chiếc xe đạp để trao tặng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện để đi học mà lại có thành tích tốt trong học tập và tu dưỡng đạo đức thuộc các Tổ trực thuộc trong Chúng thanh niên Phật Quang Nghệ An cũng như các em đang học tập các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An.

Trước đêm văn nghệ phá cỗ, đại chúng đã được Qúy Thầy Thích Toàn Thản và Qúy Thầy Thích Nghiêm Thành thuyết giảng về tác hại của chơi game. Có bốn tác hại lớn mà Qúy Thầy nói đến là:

Đầu tiên là tốn thời gian, nếu chúng ta giành quá nhiều thời gian để chơi game thì chúng ta sẽ không thể có thời gian làm những công việc khác như học tập, học kỹ năng sống, phụ giúp cha mẹ, làm công việc thiện nguyện giúp đỡ người khác … mà chính những công việc kia mới giúp ta huân tu, tăng trưởng đạo đức, hoàn thiện bản thân, chứ không phải là hàng giờ, hàng buổi hoặc quên ăn ngủ để chơi game.

20_17-09-2016

Thứ hai là tốn tiền, những tay cừ chơi game phải luyện tập rất nhiều vậy nên nếu gia đình cấm chơi thì có thể đi ra các quán net, quán game online để chơi. Dường như chơi game cuốn hút, mê nghiện đến mức các “ mọt game” có thể ngồi cả ngày để chơi và tiền chơi game cũng tốn không ít, khi giá thị trường là 3000đ/ 1 giờ.

Thứ ba là ảnh hưởng đến sức khỏe, trước tiên là con mắt. Ba mẹ sinh ta ra cho ta nhãn quan lành lặn, sáng trong nhưng ta lại không tôn trọng bảo vệ “ cửa sổ tâm hồn của mình”, nhiều giờ chơi trên máy tính, điện thoại… cặp mắt kia sẽ sớm không còn tinh tường nữa.

Cuối cùng là tác hại nguy hiểm nhất của nghiện game – đó chính là làm suy đồi đạo đức trong con người ta. Những cuộc đột kích, nhập vai hành động ta thỏa mãn bắn, chém giết… từ đây ta đã vô tình gieo vào tâm thức mình những hình ảnh bạo lực, chém giết, dần dần ăn sâu vào tiềm thúc, không kiểm soát được hành động của mình.

25_17-09-2016

Tất cả đều có nhân quả của nó, luật nhân quả công bằng và không loại trừ ai. Ta không tôn trọng thời gian thì ta sẽ không có đủ thời gian để làm những công việc cần thiết. Tiêu tiền cho mục đích không chính đáng, sẽ không còn tiền và trở nên nghèo khổ. Còn sức khỏe không có nó thì kể cả tài giỏi đến thế nào cũng đâu thể giúp đỡ được ai. Sống mà không tôn trọng cuộc sống sẽ không được sống nữa. Sống với con người mà không trân trọng con người thì không còn được sống với con người nữa.

Cùng ngày, sáng 11/09/2016 Ban hộ tự, Đạo Tràng, Chúng thanh niên đã đi thăm các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuổi còn nhỏ nhưng em đã mắc căn bệnh nan y khó chữa, em thì bị liệt toàn thân, bé thì mắc chứng tụ máu não, bé thì tuổi nhỏ đã không kiểm soát được hành động dây thần kinh bị tê liệt, run bẩy khó khăn trong đi lại. Đi thăm 35 hộ gia đình trong địa bàn xã Nam Thanh, chúng tôi càng xót xa, càng muốn chung tay góp sức để giúp đỡ được phần nào cho các em về cả tinh thần và vật chất.

50_17-09-2016

Tết Đoàn Viên – tết của tình thân, lòng yêu thương của người với người. Tuổi trẻ, những tấm lòng hảo tâm, những chiếc lá lành lặn đã và đang chung tay lan tỏa yêu thương, sự giúp đỡ và cả sự công bằng cho tất cả các em.

Đêm hội” Trăng rằm yêu thương” đã khép lại với bao cảm xúc khó quên. Còn gì vui hơn khi được cùng nhau sắm sửa mâm cỗ, cùng rước đèn, cùng ngắm trăng, cùng ngân vang lời ca tiếng hát, cùng trao những yêu thương, lời chúc từ tâm, chia sẻ những ngọt ngào trong một mùa trăng đoàn viên tại mái già lam trang nghiêm thanh tịnh. Hy vọng rằng, trong mỗi chúng ta dù cuộc sống khó khăn hay sang giàu, đầy đủ sung túc hay thiếu thốn vật chất thì ai cũng có một mùa trăng đong đầy hạnh phúc dù chỉ là những hạnh phúc giản dị.

Ban truyền thông Chúng thanh niên Nghệ An

Những hình ảnh yêu thương tại chùa Viên Quang:

1_17-09-20163_17-09-20164_17-09-20165_17-09-20166_17-09-20167_17-09-20168_17-09-20169_17-09-201610_17-09-201611_17-09-201612_17-09-201614_17-09-201615_17-09-201616_17-09-201617_17-09-201618_17-09-201619_17-09-201620_17-09-201622_17-09-201623_17-09-201625_17-09-201627_17-09-201628_17-09-201629_17-09-201630_17-09-201631_17-09-201632_17-09-201633_17-09-201635_17-09-201636_17-09-201638_17-09-201639_17-09-201640_17-09-201642_17-09-201643_17-09-201646_17-09-201648_17-09-201649_17-09-201650_17-09-201652_17-09-201654_17-09-201655_17-09-201656_17-09-2016

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất