Chiều ngày 09/12/2016, nhằm ngày tại chùa Phật Quang (BRVT), một nghi thức tâm linh cho Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập và thống nhất đất nước đã diễn ra thật trang nghiêm, long trọng với sự tham dự gần 1000 phật tử xa gần.
Buổi Lễ có sự tham dự của: Thiếu Tướng Lê Mã Lương – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; cô Lê Thị Hòa Bình – phu nhân của ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQVN.
Ngoài ra, còn có các Chúng trưởng của gần 20 Đạo tràng thuộc Tổng Đạo Tràng Phật Quang.
Trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, từng con người lớn lên ở đất nước Việt Nam qua nhiều thế hệ cho đến hôm nay đều thấm trong mình những giọt máu sâu nặng từ sự hy sinh cao cả của Cha ông đi trước. Là người con Phật, chúng ta càng ý thức sâu sắc hơn về tứ trọng ân mà Phật và Thầy tổ đã dạy, trong đó có ân Quốc gia. Ngoài việc cố gắng trở thành những người công dân tốt để bảo vệ và phát triển đất nước, người con Việt không thể quên những đại lễ tâm linh quan trọng để cung kính hướng về các vị anh hùng dân tộc.
Do vậy, nhân kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương và chùa Phật Quang, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trọng thể tổ chức Đại lễ Cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Đây là dịp để những người con Phật thể hiện tinh thần tri ân, báo ân đối với sự hy sinh lớn lao vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của các anh hùng liệt sĩ, cũng như đạo lý“uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Lễ cầu siêu không chỉ mang ý nghĩa cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát, mà còn nhắc nhở mọi người và toàn xã hội hãy trân trọng cuộc sống hòa bình và những hạnh phúc đang có hôm nay. Chúng ta hãy hướng tâm về điều thiện, hướng tâm về nẻo sáng để có được những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc, bình yên và thoát khổ.
Đúng 13h30, Chư tôn đức Tăng trong Ban Kinh Sư TP HCM do TT.Thích Thiện Quang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN quận Gò Vấp (Tp.HCM), Trụ trì chùa Bảo Long làm Sám chủ gia trì đàn tràng đã cử hành lễ sái tịnh đàn tràng, khai kinh bạch Phật, thỉnh tiêu diện đại sĩ, truy tiến chư anh linh anh hùng liệt sĩ, tuyên sớ cầu siêu, tụng kinh cầu siêu và kết thúc bằng nghi thức Mông Sơn thí thực. Đặc biệt, trong buổi lễ, Chư tăng cùng các phật tử nhất tâm tụng sám cầu siêu độ chúng sinh nơi địa ngục để cầu nguyện cho các vong linh vì oan nghiệp chưa siêu thoát, đang còn sống trong thế giới mong lung được vượt thoát khổ đau.
Trong tiếng chuông chùa ngân trầm lắng, giữa hương trầm khói tỏa, đông đảo phật tử đã dâng trọn tấm lòng hướng về các anh theo lời kinh thiêng để nguyện cầu.
Nơi nghi lễ cầu siêu với những đạo lý sâu xa này, chúng ta đã chia sẻ tâm linh của đạo Phật đến với các anh. Xin nguyện cầu Mười phương Chư Phật gia hộ để các anh được bình an trong cõi yên lành, rồi sẽ có một ngày bước đi trong niềm an lạc của sự giải thoát.
Nhờ phép Phật siêu sinh tịnh độ
Phóng hào quang cứu khổ độ u
Rắp hòa tứ hải quần chu
Não phiền trút sạch oán thù rửa không.
Nhờ đức Phật thần thông quảng đại
Chuyển pháp luân tam giới thập phương
Nhơn nhơn tiêu diện đại dương
Linh kỳ một lá dẫn đường chúng sinh.
Còn hiện tại, mọi người tin rằng, ở dù ở nơi nào, các anh vẫn luôn dõi bước và cùng cả dân tộc tiếp tục giữ nước.
Trai đàn này được tổ chức chu đáo, trang trọng, theo đúng nghi lễ Phật giáo. Buổi Lễ tâm linh đã thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.
Sáng mai, ngày 10/12/2016 (nhằm ngày 12/11/ năm Bính Thân), chương trình Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ – cầu Quốc thái Dân an và khánh thành Đại hồng chung sẽ chính thức diễn ra tại khuôn viên chùa Phật Quang, được sự quang lâm chứng minh tham dự của các cấp Lãnh đạo GHPGVN từ T.Ư đến địa phương và các cấp Lãnh đạo của Chính phủ, trung ương, thành phố, quận huyện, địa phương sở tại./.
Tuệ Đăng
Những hình ảnh của đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại thiền tôn Phật Quang ngày 09/12/2016: