Sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, gần 500 Huynh Đệ trong CTN Phật tử Phật Quang Hà Nội đã cùng tề tựu về mái chùa Tứ Kỳ quen thuộc thân thương để cùng nhau tu tập và giao lưu văn nghệ vào tối ngày 16/02/2017 trong không khí đầm ấm với niềm hoan hỉ tràn đầy.
Đến tham dự buổi tu tập đầu năm có sự tham dự của huynh Trí Bảo – Thủ lĩnh Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang Miền Bắc, huynh Trí Phước Nghiêm – Chúng Phó Đạo tràng Phật Hạnh và 2 Phó Thủ lĩnh là huynh Thiện Đắc Sơn và huynh Thiện Pháp Quân. Ngoài ra, Chúng trưởng đạo tràng Phật Khánh – Nha Trang là huynh Tân Thành cũng có mặt và có những lời chúc tốt đẹp gửi tới toàn thể huynh đệ trong CTN, huynh mong tất cả các huynh đệ đều tinh tấn tu tập và đạo tâm kiên cố, cùng pháp giới chúng sinh đồng trọn thành Phật Đạo.
Chương trình văn nghệ được mở đầu bằng ca khúc “Giai điệu mùa xuân” thật nhẹ nhàng, sâu lắng, gửi gắm vào đó bao tâm tình của mùa xuân tươi đẹp tới các huynh đệ thân thương bởi giọng hát trong trẻo, du dương của ca sĩ Kiều Trinh.
Tiếp đó, Đại chúng được theo dõi đoạn video ngắn giới thiệu những hoạt động Phật sự đầu năm của huynh đệ vô cùng ý nghĩa bên Sư Phụ và Quý Thầy Cô. Huynh đệ ai cũng háo hức đón một năm mới thật nhiều điều mới, làm được nhiều việc thiện lành cùng CTN và phụng sự hết mình cống hiến cho Quê hương, cho Đạo Pháp.
Sau 2 ca khúc “Tình Thầy bao la” và “Ráng ngồi thiền”, huynh Trí Bảo đã lên chúc tết và sách tấn đạo tâm của huynh đệ đang có mặt. Đồng thời, huynh cũng mong trong năm mới, mỗi huynh đệ phải là một chiến sĩ dũng mãnh chiến đấu chống lại điều xấu và bảo vệ điều thiện, chớ vội tin vào những tin đồn khi chưa được xác minh cụ thể để điều thiện đến được với nhiều người hơn. Nhân dịp đầu năm mới, BĐH cũng lì xì cho tất cả các huynh đệ những bao lì xì vô cùng ý nghĩa chứa đựng câu đạo lý nhiệm mầu được chuyển từ Thiền tôn Phật Quang – Bà Rịa Vũng Tàu ra Hà Nội. Ai nấy cầm phong bao lì xì rất trân trọng và hạnh phúc.
Cuối buổi giao lưu, huynh đệ cùng nhau hát vang ca khúc “Niềm Hi Vọng” – sáng tác của Sư Phụ kính yêu thay cho lời tạm biệt. Chúng con bắt gặp những cái ôm thắm thiết, những cái bắt tay chào nhau, những nụ cười tươi rói và cả những câu chuyện cuộc sống mà huynh đệ giành cho nhau, chia sẻ với nhau thật ấm áp mà gần gũi thân thương.
Huynh đệ ra về trong vẻ mặt rạng ngời hân hoan với những phong lì xì may mắn đang cầm trên tay. Nguyện xin Chư Phật gia hộ cho CTNPQ Miền Bắc chúng ta sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, năm mới với nhiều thành công mới, huynh đệ cùng đoàn kết, thương yêu nhau, tinh tấn tu tập, không ngừng tăng trưởng đạo tâm và làm được nhiều công đức lành để vững bước trên con đường Chánh Pháp mà Sư Phụ chỉ lối.
Hẹn gặp huynh đệ ở các buổi tu tập thứ 5 hàng tuần tại chùa Tứ Kỳ – Hoàng Mai – Hà Nội nhé!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Ban truyền thông CTN Hà Nội
Những hình ảnh vui của ngày tu tập đầu năm tại Chúng thanh niên Hà Nội: