Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangChủ nhật không chỉ là ngày cuối tuần

Chủ nhật không chỉ là ngày cuối tuần

-

Ngày 01/04/2018 Chúng Thanh Niên Phật tử Phật Quang Huế đã tổ chức chương trình ngoại khóa tại Khu Di tích nhà giam Chín Hầm và Thiện Viện Hương Vân với sự tham gia của gần 40 cô chú Phật tử và các bạn thanh niên, sinh viên đang học tập tại địa bàn thành phố.

Trong lòng xứ Huế mộng mơ có một nhà tù – nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian” – Nhà giam Chín Hầm do Ngô Đình Cẩn cải tạo từ một nơi để vũ khí đạn dược do người Pháp để lại.

Nhà giam Chín Hầm tồn tại từ năm 1954 đến 1963. Ngay ngày gia đình họ Ngô bị đảo chính, Ngô Đình Cẩn bị bắt, người dân xứ Huế đã lên nhà giam Chín Hầm đập phá tan hoang. Nửa thế kỉ đã đi qua, nhà giam Chín Hầm ngày nay vẫn còn lại dấu tích minh chứng cho tinh thần yêu nước, sức mạnh quật cường của đồng bào ta, của những chiến sĩ cách mạng khi đối mặt với sự tàn độc vô độ của bạo chúa khét tiếng Ngô Đình Cẩn.

Những chiến sĩ cách mạng thời ấy đã hi sinh rất nhiều để cống hiến hết sức mình vì hòa bình của đất nước để rồi khi nằm xuống với một nắm mồ đầy nỗi thương nhớ.

Được sự hướng dẫn của Thầy Thích Quảng Đạt, trụ trì Chùa Nam An, Chúng Thanh Niên Phật tử Phật Quang Huế đã bắt tay vào dọn dẹp, làm cỏ hơn 600 ngôi mộ tại khu vực. Hầu hết các ngôi mộ đều không có tên, và ít được chú ý lao tác dọn dẹp. Việc làm ý nghĩa này như một phần thể hiện lòng tri ân của thế hệ sau đối với những người đi trước, trong đó có những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì hoà bình dân tộc.

“Xin cúi xuống làm người hèn kém
Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời
Tình thương đem đến muôn nơi
Con tim tuy nhỏ nhưng trời đất ôm”

Sau khi kết thúc buổi lao tác tại khu Di tích Nhà giam Chín Hầm. Huynh đệ chúng con cùng di chuyển về Thiện Viện Hương Vân để nghỉ ngơi và bắt đầu chương trình ngoại khoá tiếp theo.

Không gian yên ắng và thanh tịnh nơi đây dường như giúp chúng con thoát ra khỏi những phiền não xô bồ của Thành Phố. Một tuần vật lộn với bao lo toan , công việc và học hành. Giữa tiếng chim hót của núi rừng hoà cùng những cơn gió thoảng mùi hương cỏ, huynh đệ chúng con cùng bắt chân kiết già và lắng tâm mình trong những giây phút thiền định an lạc.

Phần thú vị và gây lôi cuốn nhất là chương trình học KĨ NĂNG MỀM sau đó. Có lẽ hiểu được tầm quan trọng của việc nói chuyện trước đám đông (còn gọi là diễn thuyết) đối với cuộc sống cũng như tương lai sau này. Buổi học nhận được rất nhiều sự chú tâm của huynh đệ. Kĩ năng đầu tiên bắt đầu từ những bài luyện tập đơn giản: Phát biểu ngắn về một chủ đề hay một clip, đặt câu nhanh với một từ cho trước.v.v…

Cùng với những lập luận thuyết phục, sự hoà đồng và vui tính của cô giáo Phước, sự trao đổi, tương tác giữa cô và trò thông qua những trò chơi thú vị đã làm cho buổi học thật sự phấn khởi, hứng thú nhưng không kém phần ý nghĩa hứa hẹn sẽ khai phá được những tố chất của các huynh đệ ở những buổi học kĩ năng tiếp theo.

Ngày chủ nhật kết thúc trong những tràng vỗ tay giòn giã, những nụ cười tươi rói trên môi, trong yêu thương và niềm hân hoan đón chào một tuần mới.

Chủ nhật không chỉ là ngày cuối tuần.

Ban truyền thông CTN Huế

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi sinh hoạt:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất