Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangChúng thanh niên TP. Hồ Chí Minh vui trung thu 2016 tại...

Chúng thanh niên TP. Hồ Chí Minh vui trung thu 2016 tại chùa Phật Quang

-

Ngày 15/09/2016 (ngày Rằm tháng Tám), Thiền Tôn Phật Quang tổ chức chương trình “Hội Trăng Rằm” với sự tham gia của Chư tôn đức Tăng Ni và hơn 7.000 phật tử gần xa đồng tham dự.

a36_20-09-2016

Hòa cùng vào dòng người xuôi ngược đổ về Thiền Tôn Phật Quang, trong không khí vô cùng rộn ràng và náo nức của Tết Trung thu. Bởi năm nay, Thiền Tôn Phật Quang tổ chức ngày Hội Trăng Rằm, bao gồm các hoạt động có ý nghĩa như Lễ Trai Đàn Chẩn Tế, lễ Quy y, thuyết pháp, tiệc buffet chay và chương trình văn nghệ. Các bạn được chia thành từng ban như Hành đường 1, Hành đường 2, Môi trường, Bồi dưỡng và Hướng dẫn. Mỗi ban là một sắc màu phụng sự riêng và cùng hòa vào tinh thần chung – tinh thần vì mọi người mà phụng sự một cách nhiệt thành và hào hứng.

Nhờ bén duyên lành Phật pháp và yêu thích niềm an vui khi được phụng sự, các bạn đã gắn bó trong nhiều mùa lễ, nhưng có nhiều bạn lần đầu tiên đến đây, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ và tình đạo hữu nơi rừng xanh núi thẳm, đã gửi lại nhiều cảm xúc khó tả.

a42_20-09-2016

Sau đây là lời tâm sự của một bạn sinh viên lần đầu về Chùa:

“Tôi lần đầu tiên tham gia phụ công quả ngày lễ Trung Thu tại Chùa Phật Quang. Đến nơi đây, tôi không chỉ được trải nghiệm mà còn có được những kỷ niệm tràn ngập tình cảm với những người bạn mới. Đã thân rồi thì càng thân hơn, chưa quen biết thì có dịp chuyện trò nhiều hơn. Đêm trung thu không phải là được ăn ngon hay chơi đùa ở những nơi tấp nập, phù hoa, mà chính là sự quây quần, cùng làm cùng ăn cùng trò chuyện với những người bạn.”

a45_20-09-2016

Theo truyền thống văn hóa dân tộc, Trung thu là thường được xem là Tết thiếu nhi nhưng với Thiền Tôn Phật Quang, đây còn là dịp để những người con Phật sum vầy bên nhau trong không khí vui tươi, ấm áp thấm nồng tình đạo vị. Điều đặc biệt trong đêm hội trăng rằm năm nay, Quý Thầy Cô tổ chức Lễ Vinh Danh nhằm tôn vinh những tấm gương sáng của chùa, với những nét đẹp của người xuất gia và những giá trị tốt đẹp của người đệ tử Đức Phật trong thế kỉ XXI. Có một người vẫn luôn hy sinh thầm lặng ở phía sau, có một người vẫn luôn hết lòng vì đạo Pháp, có một người vẫn luôn vững vàng trước những sóng gió, thử thách và có một người luôn trải lòng từ bi đến tất cả mọi người. Người mà những ai là đệ tử Thiền Tôn Phật Quang đều luôn yêu kính, chính là Sư Cô Thích Nữ Tường Phổ – một tấm lòng của biển. Khó có thể dùng ngôn từ nào để diễn tả đạo hạnh và công đức của Sư Cô, bởi lẽ tâm hạnh, trí tuệ và lòng từ bi của Cô là vô bờ bến. Trong không khí ấm áp của tết đoàn viên, quý Thầy và quý Cô đều gửi lời tri ân chân thành đến Sư Phụ và Sư Cô đã nuôi dưỡng và dạy dỗ quý Thầy Cô trên con đường hoằng pháp. Có những giọt nước mắt rơi rơi, có những giây phút lắng lòng, bùi ngùi và xúc động trong thời khắc thiêng liêng ấy.

a14_20-09-2016

“…Dáng trông thon thả, mĩ miều

Ẩn trong thân ấy lắm điều cương nhu

Thế gian song gió mịt mù

Theo thầy Hoằng Pháp mặc dù ốm đau

Cho nguồn đạo lý nhiệm mầu

Thấm vào cuộc sống dạt dào thương yêu…”

Dòng sữa Pháp của Sư Phụ Thượng tọa Thượng Chân Hạ Quang đã nuôi nấng không biết bao nhiêu thế hệ, trở nên an vui hơn trong cuộc đời tâm tối này. Mỗi bài Pháp thoại của Người là lời dạy về lòng từ bi, triết lý nhân văn sâu sắc. Nhờ đó, mà chúng con thoát khỏi những trụy lạc trong tâm hồn và tìm đến nơi bình an, đầy ấp tiếng cười và tựa nương tôn kính dưới ánh đạo từ của Thế tôn. Trong đêm trăng rằm năm nay, Sư Phụ đã gửi tặng cho chúng con và quý Phật tử những đạo lý nhiệm mầu về “BẢN NĂNG CỦA CON NGƯỜI”.

Các bậc thánh là những vị siêu phàm đã diệt được những bản năng, còn loài người thì sao? Bên cạnh những bản năng vốn có như nhanh nhẹn, tháo vát, chăm chỉ con người còn tiềm ẩn những “tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố”. Vốn mang tính chất của phàm phu nên ta khó tránh khỏi những bản chất xấu, và chưa diệt trừ được những cái tham ấy trong tâm. Theo Sư Phụ, tham sân si là một loại bản năng đáng sợ, khi nó khởi lên, kêu ta làm gì ta cũng làm. Nó như bóng ma quái ác đeo bám và sai khiến, thúc giục còn người làm theo những điều xấu xa như nóng giận, sân hận, ghét ganh, đố kị… Trên bước đường tu học “cưỡng lại bản năng” là phương chỉ nam cho những bài học giáo lý đầu tiên. Vậy làm sao để cưỡng lại bản năng?

a13_20-09-2016

Có năm nguyên tắc rèn giũa bản thân kìm hãm những tham sân si trong tâm. Nguyên tắc đầu tiên, là người đệ tử Phật chúng ta tôn kính các bậc Thánh, các vị A La Hán một cách tuyệt đối. Bởi vạn kiếp trước, chúng ta vô tình gặp một vị thánh và thành tâm đảnh lễ, từ đó tạo thành một mối duyên lành để tìm đến những điều thánh thiện cao siêu. Không phải tự nhiên mà hàng nghìn Phật tử, thanh niên về đây, cùng hòa chung không khí trung thu ấm áp này, không phải tự nhiên ta yêu những giáo điều mà Đức Phật đã dày công hoằng dương trong suốt mấy nghìn năm, không phải tự nhiên chúng ta không thích điều xấu xa tội lỗi tìm đến những giá trị “Chân-thiện-mỹ”. Bởi lẽ trong vô lượng kiếp trước ta đã tỏ lòng tôn kính các vị Thánh và điều đó đã nuôi tâm hồn ta đến nhiều kiếp sau. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải luôn tôn kính Phật tuyệt đối, vì ánh sáng của Đức Thế Tôn luôn tồn tại mãi trong thế giới này, Người vượt thời gian và không gian để hiện hữu nơi trần thế, Người hóa vào ánh sáng, vào lá cây, vào cơn gió thoảng,.. Người phủ trùm khắp vũ trụ bao la này. Chính vì lẽ đó, ta nên tôn kính Đức Phật một cách tuyệt đối, đồng thời cũng tạo nên cái “Nhân” cái “Phước” của những ý nghĩ tốt đẹp, chiến đấu lại bản năng xấu của mình. Nguyên tắc thứ ba cần thực hành “Nghe đạo lý của thánh hiền và tư duy” và đó là một điều cao quý, giúp ta biết suy xét, sàng lọc, suy tư và đối chiếu trước những hành vi của bản thân mà ta gọi đó là Chánh tư duy. Nguyên tắc tiếp theo “kỷ luật” chúng ta cố gắng tìm môi trường sống nề nếp, kỷ cương để ngăn chặn những bản năng xấu trỗi dậy. Và nguyên tắc cuối cùng là làm Phước và Thiền Định. Khi lắng được tâm, thấu hiểu, phân biệt giữ “thiện” và “ác”, “tốt” và “xấu” thì ắt hẳn ta sẽ diệt được những bản năng xấu đang ngầm trỗi dậy.

Kết thúc bài Pháp thoại, Sư Phụ nhắn nhủ đến tất cả mọi người phải biết yêu thương lẫn nhau, mang hạnh phúc đến cho cuộc đời và nhân rộng niềm hạnh phúc đó bằng những lời khen để soi rọi cuộc đời băng giá này trở nên ấm áp.

Ban truyền thông Chúng thanh niên Phật tử TP. Hồ Chí Minh

Những hình ảnh đầy ắp kỉ niệm mùa trung thu 2016:

a1_20-09-2016a26_20-09-2016a27_20-09-2016a28_20-09-2016a25_20-09-2016a29_20-09-2016a30_20-09-2016a31_20-09-2016a32_20-09-2016a33_20-09-2016a34_20-09-2016a35_20-09-2016a37_20-09-2016a38_20-09-2016a39_20-09-2016a40_20-09-2016 a41_20-09-2016a43_20-09-2016a44_20-09-2016a46_20-09-2016a47_20-09-2016a48_20-09-2016a49_20-09-2016a50_20-09-2016

a2_20-09-2016a3_20-09-2016a4_20-09-2016a5_20-09-2016a6_20-09-2016a7_20-09-2016a8_20-09-2016a9_20-09-2016a10_20-09-2016a11_20-09-2016a12_20-09-2016a13_20-09-2016a14_20-09-2016a15_20-09-2016a16_20-09-2016a17_20-09-2016a18_20-09-2016a19_20-09-2016a20_20-09-2016a21_20-09-2016a22_20-09-2016a23_20-09-2016a24_20-09-2016

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất