Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh...

Điện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 – Điện Biên Phủ

-

Được sự chấp thuận của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Điện Biên, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Điện Biên phối hợp cùng chùa Phật Quang (BRVT), tổ chức Lễ hội Phật giáo mùa Hoa Ban lần thứ II kể từ ngày 18 – 20/03/2016, với các chuỗi sự kiện Phật giáo, trong đó sáng ngày 19/03/2016 (nhằm ngày 11/02/năm Bính Thân), tại chùa Linh Quang đã diễn ra Lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ cùng với chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang A1 (nghĩa trang Điện Biên Phủ) thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, trong không khí thật trang nghiêm trọng thể với sự tham dự khoảng 7000 Phật tử các giới, hơn 500 Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang, đông đảo thanh niên Phật tử chùa Linh Quang, cùng với nhân dân địa phương và thân nhân liệt sĩ của tỉnh Điện Biên. 

Điện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên Phủ

Đại lễ được tổ chức hàng năm nhằm tri ân công lao to lớn của các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biên cương Tổ quốc.  

Sau lễ rước vong linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao và nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập về chùa Linh Quang. Đúng 14h00” cùng ngày, tại Chánh điện,buổi lễ cầu siêu diễn ra trang trọng, thiêng liêng, xúc động với nhiều khóa lễ như: Triệu thỉnh hương linh tựu đàn; tiếp linh, tắm vong, thuyết linh, v.v… do Chư tôn đức trong Ban Kinh Sư thuộc Ban Nghi Lễ Phật giáo tỉnh Điện Biên cử hành Lễ.

Đến phần thuyết Linh, TT Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chánh T.Ư GHPGVN đã nói chuyện đạo lý với các hương linh, anh linh rằng: Để bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, chúng ta có hai điều để nói với các anh.

Điều thứ nhất, xin các anh hãy yên lòng vì những thế hệ con cháu sau các anh mãi mãi nối tiếp truyền thống yêu nước, mãi mãi giữ gìn công lao mà các anh đã làm nên, mãi mãi giữ lời thề không bao giờ phản bội, không bao giờ để phí từng giọt máu các anh đã rơi xuống nơi đây, để từ đó ta sẽ dựng xây đất nước bước cùng với thế giới năm châu.

Điện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên Phủ

Thứ hai, chúng ta là những người đã may mắn hơn các anh rất nhiều. Trong thời đất nước bị xâm lược, quê hương bị giày xéo, nguồn văn hóa, tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng của dân tộc đã bị gián đoạn. Chỉ đến thời bình hôm nay, mạch sống tâm linh tự ngàn xưa đó mới lại được khơi nguồn, nối lại và chúng ta là những người đang được thụ hưởng niềm hạnh phúc từ đời sống đó.

Dân tộc ta có hai nguồn tâm linh song song, quyện vào nhau và chạy suốt trong dòng máu, trong tâm hồn người Việt Nam. Đó là:

Nguồn tâm linh từ cha Lạc Long Quân mẹ Âu Cơ mãi mãi cho ta niềm tự hào về đất nước, tình yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hi sinh những điều riêng tư, kể cả mạng sống để bảo vệ đất nước này. Nguồn tâm linh từ đạo Phật cho chúng ta một đạo đức để sống, để làm người, để hoàn thiện bản thân mình và để đi tìm sự giác ngộ trong vũ trụ này.

Như vậy, một nguồn tâm linh là trình tự riêng tư của dân tộc ta. Và nguồn tâm linh còn lại là minh triết, chân lý của cả pháp giới vũ trụ chứ không phải chỉ riêng hành tinh này.

Người Việt Nam, những người trong chúng ta ngày hôm nay đã rất may mắn khi có cả hai nguồn tâm linh như thế để yêu thương, để sống. Vì thế chúng ta nhớ về các anh, biết ơn các anh, tưởng niệm các anh và nguyện chia sẻ mạch nguồn tâm linh này với các anh.

Điện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên Phủ

Nơi cõi thiêng, nơi thế giới bên kia có những anh thật sự đã tái sinh lại, tiếp tục là người Việt Nam để sống, chiến đấu, học tập, lao động và phục vụ. Nhưng cũng có những anh chưa tái sinh hay những vị quan, vị tướng đã chiến đấu, chiến thắng, đã thành danh, thành sự nghiệp rồi luống tuổi, qua đời cũng đều đứng đó để ngắm nhìn non sông, quê hương này được dựng xây và phát triển.

Nơi thế giới này chúng ta có Phật pháp, có sự tu hành, có lời cầu nguyện. Nên hôm nay nơi đất trời Điện Biên thiêng liêng, nơi Lễ hội Phật giáo mùa Hoa Ban đầm ấm, nơi nghi lễ cầu siêu sâu xa này chúng ta chia sẻ tâm linh của đạo Phật đến với các anh. Xin tất cả đại chúng ta chắp tay lên. Trong giờ phút này chúng ta chắp tay nguyện cầu:

– Nguyện trên mười phương chư Phật, chư Bồ tát, chư hiền thánh Tăng trong cõi giới bên kia đến với tất cả anh hùng liệt sĩ tiếp độ các anh, dẫn dắt các anh về Quy y Tam bảo.

– Nguyện cho các anh khởi được lòng tôn kính Phật tuyệt đối.

– Nguyện cho các anh khởi được tâm từ bi yêu thương vô hạn với tất cả chúng sinh.

– Nguyện cho các anh hiểu sâu luật nhân quả nghiệp báo luân hồi.

– Nguyện cho các anh hoàn thiện đạo đức thẳm sâu của mình để đạt đến mục tiêu vô ngã. 

– Nguyện cho dù ở lại trong cõi giới bên kia hay tái sinh về cõi người, các anh mãi mãi quay về nương tựa Phật pháp, quy y Tam Bảo để tu tập, để tăng tiến được đạo đức của mình đến mức độ hoàn hảo mà cùng với chúng ta dựng xây, phát triển đất nước này, đạo pháp này và thế giới này.

Điện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên Phủ

Và có một điều cuối cùng ta muốn nhắn nhủ đến các anh. Tất cả chúng ta là người phàm mắt thịt, có những điều chúng ta không thấy, không biết hết, chỉ xin các anh nơi cõi giới bên kia, xin ngày đêm vẫn nhìn ngó, dõi trông, giữ gìn đất nước này trước những dã tâm của những kẻ thù chưa bao giờ nguôi ý định phá hoại đất nước ta.

Chúng ta cúi xin anh linh của anh hùng liệt sĩ, anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh, anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng… nhiều vị lãnh đạo của Đảng đã qua đời, xin âm thầm trong cõi giới đó phù hộ, che chở, khiến xui để cho nhân dân, chiến sĩ ta sáng mắt, sáng lòng mà phát hiện, phá vỡ, đánh tan những âm mưu hiểm độc của kẻ thù, tiếp tục bảo vệ đất nước này ngày một đi lên và phát triển.

Bài thuyết linh thật ý nghĩa không những độ người đã mất mà người sống cũng có được những bài học thật hữu ích cần phải áp dụng suốt cuộc đời, nhất là đối với giới trẻ.

Tiếp đến, thể theo chương trình Lễ hội Phật giáo mùa hoa ban lần II, đúng 19h00” cùng ngày: Tại nghĩa trang A1 thành phố Điện Biên Phủ, BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên phối hợp cùng chùa Phật Quang (BRVT) tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú của đất nước đã vĩnh viễn nằm xuống cho hòa bình và độc lập, chủ quyển của Tổ quốc. 

Tại đàn tràng, sự linh thiêng của tượng Bồ tát Địa Tạng, mùi hương trầm lan tỏa, hương hoa ban thoang thoảng, mùi của đất trời hòa trong sắc màu rực rỡ của đèn, hoa… tất cả đã tạo nên khung cảnh diễn ra lễ cầu siêu thật thiêng liêng.

Điện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên Phủ

Lễ cầu siêu và thắp nến có sự chứng minh tham dự của: TT Thích Đức Thiện – Tổng thư ký HĐTS GHPGVN – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên; TT Thích Thanh Tuấn – UV HĐTS TW – Phó chánh Văn phòng TW GHPGVN; TT Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chánh T.Ư GHPGVN cùng Chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên, Chư tôn đức Tăng Thiền Tôn Phật Quang.

Về phía Lãnh đạo tỉnh có: Ông Lê Văn Quý – Phó chủ tịch tỉnh Điện Biên; ông Phạm Việt Dũng – Giám đốc Sở Văn Hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Ngoài ra, còn có hơn 7000 nhân dân Phật tử từ nhiều địa phương trong cả nước và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, mặc niệm, TT Thích Đức Thiện đã dâng lời tưởng niệm đến hương linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất Điện Biên thật tràn đầy cảm xúc, khiến người nghe cũng mềm lòng vì tưởng nhớ đến ân nghĩa của những người đã hy sinh thân mình để bảo vệ cho quê hương và cho chúng ta có được những gì tốt đẹp như ngày hôm nay.  

Thượng toạ đã bày tỏ: Chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến cha anh, xin cúi đầu trước anh linh của cha anh, xin được gửi lời thề nguyện với non sông đất nước, chúng con xin nguyện đem hết trái tim này để dâng cho tổ quốc với tình yêu quê hương cháy bỏng trong mình. Chúng con sẽ đem hết sức trẻ, trí tuệ của mình để phụng sự cho đất nước, cho nhân dân. Chúng con sẽ không sống cho mình mà tất cả cùng chung vì nhân loại. Để hòa bình mà các anh đã giành lấy sẽ là hòa bình mãi muôn đời.

Điện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên Phủ

Giữa những ngày Điện Biên hoa ban nở, giữa những cơn gió xuân nhè nhẹ thổi mát lòng người, trong tiếng chuông chùa ngân trầm lắng, giữa hương trầm khói tỏa, chúng con xin dâng trọn tấm lòng hướng về các anh. Chúng con tin rằng, ở nơi này, các anh vẫn luôn dõi bước và cùng cả dân tộc tiếp tục giữ nước.

Khi sống hiếu trung, nay thác đi với tâm thức anh hùng, nguyện các đấng thiêng liêng, nguyện hồn thiêng sông núi, tấn phong các anh hùng liệt sĩ, thành những Phúc thần, để trợ giúp những công trình ích quốc lợi dân.

Hương linh các anh sẽ sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, trong tâm tư, ký ức của bao thế hệ dân tộc Việt Nam luôn nghìn trùng thương nhớ. Xin kính cẩn nguyện cầu các anh mãi thanh nhàn nơi cõi tịnh.

Xin nguyện cầu Mười phương Chư Phật gia hộ để các anh được bình an trong cõi yên lành, rồi một ngày bước đi trong niềm an lạc của sự giải thoát.

Điện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên Phủ

                              Tình nghĩa kia làm sao bày tỏ

                              Đền ơn anh còn có tấm lòng

                              Hướng về Phật Pháp mênh mông

                             Những mong anh sẽ mở lòng kính tin.

 

                             Cầu Chư Phật hiển linh tế độ

                              Đưa các anh xa khổ về vui

                              Trải lòng thương khắp nơi nơi

                              Từ bi vô lượng đất trời chuyển theo

                              Ngày nào đó phước trời đã đủ

                              Rời cõi này về chỗ cao hơn

                              Chung quanh Bồ Tát ân cần

                              Dắt dìu dạy dỗ nghìn lần thẳm sâu.

Điện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên Phủ

Sau đó, toàn thể hội chúng thực hiện khoá lễ tâm linh cầu siêu cho các hương linh.

Cổ nhân có câu “Âm siêu dương thái”, chúng sinh cõi âm có siêu thoát thì mới hy vọng cõi dương được thịnh vượng an khang. Bởi thế, lễ cầu siêu là nghi lễ tâm linh rất quan trọng trong đạo Phật, vì chết chưa phải là hết. Khi chúng  ta cầu nguyện bằng tất cả tâm thành với Chư Phật thì sẽ tạo nên một thần lực rất mạnh để nâng đỡ tâm linh của các anh, giúp các anh vượt khỏi những điều còn bế tắc trong thế giới của họ.

Lại nữa, người có công không có nghĩa là người đó không có lỗi lầm. Do vậy ta cần có những buổi lễ cầu siêu để hòa sự tu hành với các anh, để các anh có cơ hội biết Phật pháp, thấy được con đường khai mở tâm linh, sửa lỗi lầm. Người chết cũng cần phải tu hành, những câu đạo lý nhiệm mầu trong Phật pháp có tác dụng giúp các anh bớt được tham, sân, si. Vì trong cõi chết, các anh hiểu tâm linh hơn ta, cho nên dễ thấm, dễ tu so với chúng ta. Tuy nhiên phải có ta tụng các anh sẽ lắng nghe. Đây là điều tốt đẹp mà người sống đem đến cho người chết. Khi các anh tu với chúng ta, các anh được nhiều điều lợi, đó là chuyển được tâm, biết làm phước. Khi phước tăng lên cao rồi thì các anh đủ duyên phước để tái sinh.

Điện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên Phủ

Cuối cùng là lễ truyền đăng với một hình tượng mới là dùng bóng đèn led nến.Nghĩa trang liệt sĩ cũng lung linh trong đêm thắp nến, nhưng an toàn hơn, góp phần vừa tiết kiệm năng lượng, vừa bảo vệ môi trường xanh, sạch.

Chương trình lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang A1 hết sức ý nghĩa, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự./. 

 Tuệ Đăng

Những hình ảnh của buổi lễ:

Điện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên PhủĐiện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đồi A1 - Điện Biên Phủ

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất