Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngĐạo tràng Phật QuangKhóa lễ cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang

Khóa lễ cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang

-

Nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc VN, thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, sáng ngày 23/07/2017 (nhằm ngày 01/06/năm Đinh Dậu), đạo tràng Phật Hóa – trực thuộc Tổng Đạo Tràng Phật Quang – BRVT, đã tổ chức khóa lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang.

Được biết, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang, tọa lạc tại ngã ba Trung Lương cách TP Mỹ Tho 2km, được đánh giá là một nghĩa trang hoành tráng nhất trong số gần 30 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh và là nghĩa trang đẹp nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nghĩa trang này được xây dựng từ năm 1983 với diện tích 4 ha đất, là nơi yên nghỉ của hơn 6.000 liệt sĩ, trong đó có hơn 2.500 liệt sĩ không tên từ khắp mọi miền đất nước.

Theo Ban quản lý nghĩa trang tỉnh Tiền Giang cho biết, mỗi ngày có vài chục người đến tham quan, viếng nghĩa trang; riêng ngày lễ, tết có đến vài trăm người. Đặc biệt, ngày 27/7 hàng năm có hàng nghìn cán bộ và nhân dân đến đây thắp hương, dành những giây phút tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh để đất nước được thanh bình như ngày hôm nay.

Đặc biệt hơn, lâu nay nghĩa trang liệt sĩ này đã trở thành địa chỉ Văn Hóa Tâm Linh được nhiều người biết đến, chỉ vì một điều đặc biệt khi nói đến nghĩa trang đây “thường những đôi uyên ương không hẹn mà gặp, đều dìu nhau đến nghĩa trang để thắp hương tưởng niệm và chụp ảnh lưu niệm trước ngày cưới”. Cảnh quang ở đây vừa đẹp, vừa trong lành và linh thiêng nên ngày càng thu hút giới trẻ trong ngưỡng cửa hôn nhân gia đình. Vì vậy Nghĩa Trang Liệt Sĩ Tiền Giang còn có một cái tên rất ngọt ngào, đó là NGHĨA TRANG HẠNH PHÚC.

Thật vậy, sự linh thiêng của các anh hùng liệt sĩ là sự kết nối mầu nhiệm giữa người đã khuất và người còn sống. Lúc sống các anh cũng đã làm nên những kỳ tích đem lại lợi lạc, an vui cho con người và khi chết đi vẫn làm một việc có ý nghĩa như thế. Thật đáng trân trọng biết bao những anh hùng sĩ tử, đã một đời hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của muôn dân.

Tại đây, khóa lễ cầu siêu diễn ra với nghi thức dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đi kèm với ca khúc TỔ QUỐC VIỆT NAM vang lên hùng tráng trong không khí tĩnh tại nghĩa trang. Phần lễ chính là khóa tụng kinh cầu siêu, phút tưởng niệm thông qua bài hát CHIA LY mang đầy cảm xúc thể hiện tinh thần nhớ ơn và biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ do TT Thích Chân Quang sáng tác:

“Ngày Anh đi, giọt nắng rơi hàng cây
Khói bay dáng gầy, thấp thoáng như làn mây
Tình quê hương, gửi gấm theo trùng dương
Lá rơi cuối đường, người khuất xa màn sương…”

Sau lễ cầu siêu, các phật tử chia nhau đi thắp hương cho hơn 6.000 ngôi mộ tại nghĩa trang. Mỗi một nén nhang thắp lên ngôi mộ là bao tình cảm thương mến của người phật tử gửi đến các anh với lời cầu nguyên thiết tha, cũng bởi:

Tình nghĩa kia làm sao bày tỏ
Đền ơn anh còn có tấm lòng
Hướng về Phật Pháp mênh mông
Những mong anh sẽ mở lòng kính tin.

Cầu chư Phật hiển linh tế độ
Đưa các anh xa khổ về vui
Trải lòng thương khắp nơi nơi
Từ bi vô lượng đất trời chuyển theo.

Ngày nào đó phước trời đã đủ
Rời cõi này về chỗ cao hơn
Chung quanh Bồ Tát ân cần
Dắt dìu dạy dỗ nghìn lần thẳm sâu …

Mọi người rời khỏi nghĩa trang mà lòng còn bồi hồi xúc động. Vào thời điểm này cả nước đang hướng về các anh với hàng vạn việc làm, hành động đầy nghĩa tình tri ân./.

Tuệ Đăng

Dưới đây là hình ảnh buổi lễ cầu siêu:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất