Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngĐạo tràng Phật QuangLễ tưởng niệm công đức cố cư sĩ Nhật Thiện tâm

Lễ tưởng niệm công đức cố cư sĩ Nhật Thiện tâm

-

Tối ngày 16/05/2023 (nhằm ngày 27/03/Quý Mão), Tổng Đạo Tràng Thiền Tôn Phật Quang (BRVT) cùng gia quyến đã tổ chức trang nghiêm, ấm cúng Lễ tưởng niệm cố Cư sĩ Nguyễn Công Ích, Pháp danh: Nhật Thiện Tâm – nguyên là Tổng Thư ký Tổng Đạo Tràng Phật Quang, Chúng trưởng Đạo tràng Phật Thịnh (TP. HCM) trước hương án tại tư gia số 94, đường Tân Thới Nhất 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. HCM trong đêm cuối cùng trước lễ di quan.

Chơn linh cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm đã mãn kiếp ta bà vào lúc 00h10′, ngày 14/05/2023 (nhằm ngày 25/03/Quý Mão) do bệnh duyên. Hưởng thọ 68 tuổi.

Lễ nhập quan diễn ra lúc 00h50′, ngày 14/05/2023 (nhằm ngày 25/03/Quý Mão).

Tham dự chứng minh buổi lễ tưởng niệm có: Thượng tọa Thích Chân Quang – Giảng sư Phật học, Tiến sĩ Luật học, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang.

Ngoài ra còn có Đại Đức Thích Khải Tạng – Chúng trưởng Chúng Tăng Thiền Tôn Phật Quang; Đại Đức Thích Nghiêm Giám – Tổng Thủ lĩnh Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang toàn quốc, Chưởng môn võ phái Phật Quang Quyền, Chúng Phó Chúng Tăng Thiền Tôn Phật Quang; Đại Đức Thích Khải Bảo – Chánh Văn Phòng kiêm Chúng Phó Chúng Tăng Thiền Tôn Phật Quang; Sư Cô Thích Nữ Tường Phổ – Trưởng Tổng Đạo tràng Thiền Tôn Phật Quang, Chúng trưởng Chúng Ni; Sư Cô Thích Nữ Tâm Long – Chúng Phó Chúng Ni; Sư Cô Thích Nữ Thành Tiến,  Sư Cô Thích Nữ Thành Khai – đồng Chúng Phó Chúng Ni; cùng quý Thầy, quý Sư Cô đến từ Thiền Tôn Phật Quang.

Về phía Ban Điều Hành Tổng Đạo tràng Phật Quang có: Cư sĩ Trí Thành – Hội trưởng Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang, Phó Tổng Đạo tràng Phật Quang khu vực miền Nam, Chúng trưởng Đạo tràng Phật Hiển (Gò Công, Tiền Giang); Cư sĩ Nhật Huệ Thái – Phó Tổng Đạo tràng Phật Quang khu vực miền Trung, Chúng trưởng Đạo tràng Phật An (Nghệ An); Cư sĩ Nghiêm Minh – Phó Tổng Đạo tràng Phật Quang khu vực miền Bắc, Chúng trưởng Đạo tràng Phật Hạnh (Hà Nội); Cư sĩ Khải Phương Nhất – Tổng Thư ký Tổng Đạo tràng Phật Quang, Chúng trưởng Đạo tràng Phật Phúc (Bình Phước).

Về phía Ban Điều Hành Đạo tràng Phật Quang có: Cư sĩ Tuệ Đức Quy – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Đắc (Đắc Lắc); Cư sĩ Nhật Chiếu Ngộ – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Hào (Đồng Nai); Cư sĩ An Huệ Khả – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Môn (TP. HCM); Cư sĩ Huệ Khánh Phúc – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Thông (Cần Thơ); Cư sĩ Phúc Ân Niệm – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Định (Đà Lạt); Cư sĩ Tâm Trụ – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Hóa (Mỹ Tho, Tiền Giang); Cư sĩ Thanh Trung Chuẩn – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Huy (Long An); Cư sĩ Thiện Huy Minh – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Dương 2 (Bình Dương); Cư sĩ Trí Quán Nguyện – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Dương 1 (Bình Dương); Cư sĩ Nghiêm Tuệ – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Thành (Long An); Cư sĩ Viên Châu Thịnh – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Mỹ (Cà Mau); Cư sĩ Nguyệt Duyên Khánh – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Tuệ (Bạc Liêu); Cư sĩ Đoan Huệ Nguyên – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Vinh (TP. HCM); Cư sĩ Đoan Diệu Ân – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Đăng (Long An); Cư sĩ Khải Phong Hải – Chúng phó Đạo tràng Phật Thịnh (TP. HCM); Cư sĩ Viên Khai Nguyệt – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Trí (Bến Tre); Cư sĩ Viên Tiến Hà – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Khánh (Nha Trang); Cư sĩ Trí Tâm – Chúng phó Đạo tràng Phật Khánh (Nha Trang); Cư sĩ ;Phương Tuệ – Chúng phó Đạo tràng Phật Đăng (Long An); Cư sĩ Thiện Niệm Tín – Chúng trưởng ĐT Phật Sơn – Sơn La.

Về phía Ban Điều Hành Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang có: Cư sĩ Phúc Ân Chí – Phó Tổng Thủ lĩnh khu vực miền Nam, Thủ lĩnh CTN Trung Tâm TP. HCM; Cư sĩ Huệ Huy Bình – Phó tổng thủ lĩnh khu vực miền Bắc, Thủ lĩnh CTN Trung Tâm Hà Nội; Cư sĩ Hoà Mẫn Quy – Thủ Lĩnh CTN Tây Hà Nội; Cư sĩ Khải Phúc Nhân – Thủ Lĩnh CTN Bắc HCM; Cư sĩ Hoà Huy Hưng – Thủ Lĩnh CTN Tây HCM; Cư sĩ Trí Ngộ Tín – Thủ Lĩnh CTN Đông HCM; Cư sĩ Hiền An Tuệ – Thủ Lĩnh CTN Nam HCM; Cư sĩ Mẫn Đức Kiến – Thủ lĩnh CTN Sóc Trăng; Cư sĩ Lương Nghiêm Quyết – Thủ Lĩnh CTN Đà Lạt; Cư sĩ Trí Đắc Bảo – Thủ lĩnh CTN Bình Dương; Cư sĩ Đồng Quảng Nhân – Thủ lĩnh CTN Đồng Nai; Cư sĩ Trí Vĩnh – Thủ Lĩnh CTN Nghệ An; Cư sĩ Khải Huy Viên – Thủ lĩnh CTN Nha Trang; Cư sĩ Đồng Giải Phúc – Phó thủ lĩnh CTN Nha Trang…

Ngoài ra còn có thân hữu gần xa, bà con quyến thuộc và đông đảo các Phật tử thuộc Đạo tràng và Chúng thanh niên Thiền Tôn Phật Quang các tỉnh thành đồng tham dự.

Mở đầu lễ tưởng niệm, Thầy Thích Pháp Diễn và ca sĩ Đào Ngọc Sang trình bày ca khúc KIM CANG MẦU NHIỆM và ca khúc CÓ MỘT ĐIỀU ĐỂ NHỚ do TT. TS Thích Chân Quang sáng tác. Qua giọng hát truyền cảm của Thầy và ca sĩ, cùng với những ca từ ý nghĩa và giai điệu trầm bổng sâu lắng đã khiến mọi người vô cùng xúc động, càng hiểu thêm lý vô thường của cuộc đời và cùng hướng tâm về sự tu hành giải thoát, giác ngộ.

Tiếp theo, Ban Tổ chức lễ tang đã trình chiếu một đoạn clip như một sự ghi nhận công đức của người Cư sĩ đã sống trọn đời cho đạo, cho Tổng Đạo Tràng Phật Quang đến lúc từ giã cõi hồng trần…

Cư sĩ Nhật Thiện Tâm sinh ra, lớn lên ở quê hương Ninh Bình. Từ lúc chỉ mới 11-12 tuổi, cố Cư sĩ đã biết san sẻ bớt trách nhiệm cho gia đình cùng với các anh chị trong nhà.

Cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm là một học sinh giỏi từ nhỏ, tính tình hiền lành và được bạn bè xung quanh yêu mến, tin cậy. Vào năm 1972, cố Cư sĩ đậu vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhưng sau đó, theo tiếng gọi của Tổ Quốc thân yêu, cố Cư sĩ đã tạm gác lại ước mơ đại học để tham gia quân ngũ, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.  

Khi đất nước hoà bình, cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm theo học tiếp trường Đại học Giao Thông Vận Tải. Năm 1978 sau khi tốt nghiệp, cố Cư sĩ được mời ở lại làm giảng viên của trường và một thời gian sau thì được điều chuyển vào miền Nam làm việc ở một Công ty cứu hộ. Năm 1994, cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm nhận nhiệm vụ mới ở công ty sản xuất ô tô cho đến lúc về hưu.  

Trong công việc, cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm luôn tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tấm lòng cũng như uy tín của mình, cố Cư sĩ Thiện Tâm được đề cử làm Chủ tịch Công đoàn của công ty. Giữ vai trò chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, cố Cư sĩ Thiện Tâm đã cần mẫn thầm lặng quan tâm đến hàng chục ngàn người lao động trong suốt thời gian làm việc.

Từ khi hiểu đạo, cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm càng cống hiến tận tụy quên mình. Từ một chúng viên gương mẫu, cố Cư sĩ được tin tưởng giao cho các vị trí khác nhau. Với sự điềm đạm, khéo léo trong xử lý công việc và một tinh thần trách nhiệm cao, cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm đã được TT. TS. Thích Chân Quang tin tưởng bổ nhiệm làm Chúng trưởng đạo tràng Phật Thịnh (TP. HCM). Từ đó, cư sĩ Thiện Tâm cùng với các huynh đệ Ban Điều Hành dẫn dắt Đạo tràng Phật Thịnh trở nên mỗi ngày một lớn mạnh. Đạo tràng vừa là ngôi nhà tâm linh, vừa là gia đình cho rất nhiều Phật tử tìm về nương tựa để tu tập.

Đến năm 2012, cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm được giao thêm nhiệm vụ mới là Tổng Thư ký Tổng Đạo Tràng Phật Quang. Đây là một trọng trách rất quan trọng, là đầu mối liên hệ từ Chùa đến tất cả Đạo tràng trong cả nước. Và người Cư sĩ tinh tấn ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt 10 năm, cho đến khi điều kiện sức khỏe không còn cho phép. Dù ở cương vị nào, mọi người cũng đều nhìn thấy hình ảnh nhẹ nhàng, từ ái, tận tụy, khiêm hạ qua từng công việc của cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm.

Thật vậy, cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm luôn nêu cao đạo đức trong sáng, tự tu dưỡng, rèn luyện không ngừng để thực hiện những việc làm thiết thực ích đạo, lợi đời hướng đến mục tiêu vô ngã.

Kế đến, Sư cô Thích Nữ Tường Phổ với vai trò Phụ trách Tổng Đạo Tràng Phật Quang  – Chúng trưởng Chúng Ni Thiền Tôn Phật Quang cũng có đôi lời ôn lại cuộc đời và những công lao đóng góp của Chơn linh Nhật Thiện Tâm đã để lại thật nhiều cảm xúc trong đêm tưởng niệm.

Tương tự, Cư sĩ Khải Phương Nhất – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Phúc (Bình Phước) là người kế nhiệm cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm đảm nhận vai trò là Thư ký Tổng Đạo Tràng Phật Quang cả nước cũng có đôi lời tưởng niệm tri ân những đóng góp của Chơn linh Nhật Thiện Tâm đối với sự phát triển của Tổng Đạo Tràng Phật Quang nói chung và Đạo tràng Phật Thịnh nói riêng.

Tiếp đến, Cư sĩ Khải Phong Hải – Chúng phó Đạo tràng Phật Thịnh và Cư sĩ Trí Từ Tính đã xúc động chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ khi tiếp cận làm việc hay trong sinh hoạt hằng ngày với cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm. Cố cư sĩ như người anh cả luôn thương yêu, bao dung, dìu dắt tất cả huynh đệ, luôn theo sát hỗ trợ, động viên huynh đệ tu tập và gây tạo công đức. Cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm là tấm gương sáng về một người cư sĩ thuần thành nhiệt tâm hộ đạo.

Trong buổi lễ, cư sĩ Phúc Ân Chí – Phó Tổng Thủ lĩnh khu vực miền Nam, Thủ lĩnh Chúng Thanh Niên Phật tử Phật Quang khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh – là huynh đệ làm việc trực tiếp với cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm đã bồi hồi kể lại những đóng góp to lớn của một người có vai trò lãnh đạo đối với sự phát triển của Tổng Đạo tràng, cũng như tấm lòng sắt son mà cố Cư sĩ đã dành cho vị Thầy Bổn sư, cho sự phát triển của đạo Pháp.

Lúc sinh thời, cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm có biệt tài làm thơ. Ai có đọc những vần thơ hóm hỉnh, vần điệu chỉnh chu thể hiện tình yêu thương đạo pháp, tình yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên, và lòng trung hiếu với đạo, với Thầy Tổ của mình đều yêu kính người huynh đệ, người Chú thân thương.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Toàn Khai – người dẫn chương trình Lễ tưởng niệm đã đọc lại những bài thơ do cố cư sĩ Nhật Thiện Tâm sáng tác, ví như:

Bài thơ: VỀ VỚI ĐẠO TRÀNG

Về đây tập sống đời buông xả/ Đạo Tràng chung một khúc ca vui/ Ở đâu cũng ngát hương thiền định/ Lan tỏa vào đời nết vị tha/ Nguyện theo chân Phật đường Bát Chánh/ Vạn kiếp duyên lành đặng có nhau/ Đường đời lắm nẻo, muôn nghiệp chướng/ Ánh sáng Phật từ mãi sáng soi!

Bài thơ: THƯƠNG THẦY!

Thương Thầy vất vả sớm khuya/ Lo cho Đạo pháp lo về chúng sinh/ Vì nghiệp lớn quên thân mình/  Yêu thương trải khắp trọn tình nước non/ Chúng con một tấm lòng son/ Đi theo Thầy mãi chẳng mòn bước chân/ Thế giới còn mãi mùa xuân/ Phật Đà còn mãi bước chân bên đời!

Tiễn biệt lần cuối với người đệ tử rất mực trung thành, trước linh cữu của cố cư sĩ Nhật Thiện Tâm, TT. TS. Thích Chân Quang đã nhận định:

– Anh Nhật Thiện Tâm đã sống một đời mẫu mực như tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Với gia đình, Anh là một người chồng, người cha mẫu mực; với sở làm, Anh là một nhân viên chăm chỉ tận tụy. Với đạo, với chùa, với Sư Phụ, Anh là một người trung thành, thuận hòa, ổn định. Người khẳng định địa vị của cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm trong Đạo tràng rất trọng vọng. Bắt đầu bước vào đạo, Anh chỉ là Thư kí Đạo tràng, sau đó lên làm Chúng trưởng, rồi được tín nhiệm trở thành Tổng Thư kí. Từ ngày theo Sư phụ, Anh luôn trung thành với chùa, với đạo. Dù ở cương vị, vị trí nào, anh cũng luôn hoàn thành công việc một cách chu đáo, xuất sắc.

Thời gian làm Chúng trưởng đạo tràng Phật Thịnh rồi Tổng Thư ký Tổng Đạo tràng Phật Quang, Anh cũng hoàn thành các nhiệm vụ hết sức chu đáo. Cho đến ngày cuối cùng trước khi ngã bệnh nhập viện, Anh vẫn siêng năng tinh tấn tu tập.

Với huynh đệ, Anh như một người cha, người chú, một tấm gương sáng cho mọi người nhìn vào, học tập theo. Sự nề nếp, mẫu mực, cần cù, tận tụy, ổn định của Anh đã tạo thành sức mạnh cho nhiều huynh đệ nương tựa vào để tu tập. Bởi chưa từng chia sẻ nên ta không biết nội tâm Anh thế nào, nhưng chỉ thấy Anh rất tinh tấn, siêng năng. Một mình đảm nhiệm rất nhiều vị trí, công việc, nhưng Anh vẫn chu toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Như Khóa thiền chùa Từ Tân, bao nhiêu năm vẫn là do anh điều hành nên rất ổn định. Đây là một công đức rất lớn.

Từ lúc theo Sư phụ chứng kiến nhiều biến cố thăng trầm, Anh vẫn không lay động. Nghe những lời nói xấu chùa, nói xấu Sư Phụ đánh vào đạo tâm của mọi người, Anh vẫn điềm nhiên bất động không lung lay. Tâm lý đó là giá trị không gì đong đếm được. Chính nhờ tâm lý đó mà anh trở thành chỗ dựa, thành trụ cột cho các huynh đệ nương theo tu tập.

Sự trung thành này là một giá trị đạo đức rất lớn trong đạo Pháp. Với chùa mình, nó càng trở nên đặc biệt bởi chỉ có trung thành, ta mới có thể làm trụ cột, trở thành chỗ nương tựa cho nhiều người.

Cho đến những ngày cuối đời, dù sức khỏe rất yếu nhưng anh vẫn cố gắng tham dự khóa Thiền ở chùa Phật Học Xá Lợi. Sau khóa Thiền đó, Anh nhập viện rồi mất. Vậy nên, có thể nói suốt cuộc đời Anh, từ lúc gặp đạo cho đến ngày qua đời, luôn giữ một lòng trung thành son sắt với đạo, với chùa và với Sư Phụ. Thật không biết nói lời nào để vinh danh Anh nữa, với tư cách là một người Thầy, Người đã thay mặt cho tất cả quý Thầy Cô ở Thiền Tôn Phật Quang bày tỏ lòng thương quý sâu sắc đến Anh. Người hy vọng, với tâm hạnh của mình, Anh xuất hiện ở đời nào cũng đều gặp được Phật pháp để tu hành. Sau đó, cứ tăng tiến mãi, sớm ngày chứng được Thánh quả.

Để không ai bị bỏ lại phía sau, Thượng toạ yêu cầu huynh đệ khi vào Đạo tràng thì phải lo cho nhau đến ngày cuối cùng. Mọi người phải nhìn vào tấm gương của Anh Nhật Thiện Tâm để noi theo. Không cần biết mọi người tu gì, nhưng làm sao để khi mình ra đi, cũng được huynh đệ thương mến hết mình giống Anh Nhật Thiện Tâm bởi số người thương ta bao nhiêu thì số Chư thiên thương ta cũng như vậy. Và chắc chắn, khi hồn anh Thiện Tâm lìa khỏi xác, Chư thiên đã thủ hộ, bảo vệ, bao bọc Anh nên Anh sẽ luôn hạnh phúc.

Dịp này, Thượng toạ cũng cảm ơn các Phật tử Ban Điều hành Đạo tràng và huynh đệ khắp nơi dù xa xôi nhưng đã về tham dự buổi Lễ tưởng niệm của cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm. Người mong rằng, tất cả huynh đệ đều giữ gìn tình đạo thiêng liêng suốt đời mình. Khi đạo hạnh, đạo đức càng tăng trưởng, tự nhiên ta xuất hiện tình đạo sâu sắc vượt hơn cả máu mủ ruột thịt, khiến ta nương tựa và có trách nhiệm, sống tình nghĩa với nhau mãi mãi.  

Quả thực, những lời chia sẻ giản dị, ngắn gọn của TT. TS. Thích Chân Quang đã vẽ lên trước mặt huynh đệ một bức chân dung chi tiết về một người Huynh trưởng giản dị nhưng cương nghị, chính trực, trung thành, năng nổ, luôn hết lòng vì đạo Pháp, dân tộc.

Dù đã gặp hay chưa gặp, nhưng khi được nghe Sư Phụ nhắc về Anh, trong lòng mọi người đều cảm thấy nghẹn ngào. Cảm ơn cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm đã luôn vì lợi ích của đời, của đạo, của huynh đệ mà vất vả hy sinh, phụng sự. Vì vậy, dù ở đâu, tái sinh đời nào, cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm cũng luôn hạnh phúc, gặp được đạo Pháp, tiếp tục tu hành để sớm chứng ngộ quả Thánh, trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người nương tựa tu theo giống như đời này cố Cư sĩ đã sống.

Lúc sinh tiền, khi cảm nhận bệnh duyên của bản thân, cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm luôn trăn trở tìm người kế nhiệm. Nay tại linh sàng, trước hương án di ảnh của Chơn Linh Cư sĩ Nhật Thiện Tâm, trên Sư Phụ và Tổng Đạo Tràng Phật Quang đã quyết định bổ nhiệm Phật tử Diệp Ngọc Liên – Pháp danh: Dung Viên Huệ – là người kế nhiệm cố cư sĩ Nhật Thiện Tâm giữ nhiệm vụ Chúng Trưởng Đạo tràng Phật Thịnh (TP. HCM).

Tại đây, Phật tử Dung Viên Huệ đã phát nguyện nhận nhiệm vụ mà Sư Phụ và Tổng Đạo Tràng Phật Quang giao phó. Tân Chúng trưởng Đạo tràng Phật Thịnh xin hứa trước Sư Phụ, quý Thầy Cô, trước Ban Điều Hành Tổng Đạo Tràng Phật Quang và toàn thể huynh đệ sẽ cố gắng noi theo gương hạnh của cố Huynh trưởng Nhật Thiện Tâm để tu tập và hành đạo.

Lần cuối, trong giây phút giao cảm giữa người mất người còn, Cư sĩ Trí Thành – Phó Tổng Đạo Tràng Thiền Tôn Phật Quang, Hội trưởng Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang, Chúng trưởng Đạo tràng Phật Hiển (Tiền Giang) đã đại diện cho Tổng Đạo Tràng Phật Quang tuyên đọc điếu văn tiễn biệt người Huynh trưởng của mình.

Trước di ảnh của người Sư Huynh kính yêu, Cư sĩ Trí Thành đã ân cần ôn lại những công đức của người Anh cả trong hệ thống Tổng Đạo Tràng để nhắc nhở đến thế hệ tiếp nối về một tấm gương dù ở tuổi lão niên vẫn tận tụy cống hiến, tinh tấn tu tập đến cuối đời.

Bằng cả trái tim nói với người đã mất, Cư sĩ Trí Thành bộc bạch:

Huynh ơi! Giờ này chúng em đang trước linh cữu của Huynh, không phải để nghe Huynh nói, hay để thưởng thức những vần thơ hay của Huynh sáng tác. Mà Huynh ơi! bây giờ chúng em sẽ nói cho Huynh nghe lời thương tiếc, mến thương của mình đối với người Huynh trưởng mà ai cũng cảm phục, yêu mến, ái mộ. Tối hôm nay là ngày tang lễ cuối cùng của Huynh, rạng sáng ngày mai chúng em và người thân của Huynh sắp phải rời xa Huynh mãi mãi.

Bao nhiêu năm qua, Huynh luôn xông xáo tích cực với các Phật sự, tinh tấn với sự tu tập, mẫu mực với huynh đệ Đạo tràng, hết lòng với chùa và Sư Phụ. Dẫu cho bao thử thách tìm đến, Huynh vẫn một lòng trung hiếu với đạo Pháp, với Thầy Tổ. Huynh như người anh cả luôn thương yêu bao dung dìu dắt tất cả huynh đệ, trong đó Huynh đã đóng góp nhiều công sức để giữ vững và phát triển Đạo tràng Phật Thịnh kể từ ngày thành lập cho đến nay ngót gần 20 năm.

Suốt bao năm đảm đương vai trò CHÚNG TRƯỞNG của một đạo tràng lớn ở phía Nam, Huynh cư xử rất mực khéo léo, không nề hà khi được Sư Phụ và Sư Cô Tổng Đạo Tràng, cũng như quý Thầy Cô trong Ban Quản Viện giao phó trách nhiệm. Mặc dù ờ tuổi “thất thập rồi” nhưng Huynh vẫn miệt mài cống hiến cho Đạo tràng Phật Thịnh, luôn theo sát hỗ trợ, động viên huynh đệ tu tập và gây tạo công đức. Trong hệ thống Đạo tràng phía Nam thì Đạo tràng Phật Thịnh nổi bật về số lượng, tu tập ổn định nhất.

Đặc biệt hơn với vai trò TỔNG THƯ KÝ TỔNG ĐẠO TRÀNG PHẬT QUANG, Huynh luôn thận trọng trong những đánh giá về người, về công việc và tình hình. Chưa bao giờ Huynh cho phép mình ngơi nghỉ. Mỗi ngày Huynh âm thầm thanh lọc nội tâm, tinh tấn thiền định để làm gương cho huynh đệ. Bên cạnh đó, Huynh miệt mài vuông tròn những trách nhiệm với chùa, với Hội Từ Thiện và ân cần chỉ bảo dìu dắt cho huynh đệ, cũng như các em Chúng thanh niên một cách nhẹ nhàng khéo léo. Bằng đức tính khiêm hạ và hạnh từ bi hỷ xả, Huynh đã kết nối các huynh đệ lại trong một lý tưởng tu hành chung và lòng thương kính trung thành với Sư Phụ. Vì vậy, Huynh luôn được quý Thầy Cô tin cậy, được huynh đệ kính yêu.

Huynh còn là cư sĩ được nhiều người ái mộ bởi tài làm thơ rất ý vị, chuyển tải được đạo lý vào lòng người một cách nhẹ nhàng.

Mấy năm gần đây, dù thân thọ bệnh nhưng Huynh vẫn an nhiên với đời sống giản dị, duy trì công tác Phật sự không ngừng nghỉ, luôn nhiếp niệm công phu.

Sự ra đi vĩnh viễn của Huynh là một sự mất mát to lớn cho những người còn ở lại. Huyễn thân sanh diệt 68 năm đã gửi về cho tứ đại, khép lại gần 20 năm phụng sự Phật Pháp, trong đó gần gũi nhất là Đạo tràng Phật Thịnh và bao hàm hơn là Tổng Đạo Tràng Thiền Tôn Phật Quang.

Tuy nhiên, dù thân tứ đại có trở về với cát bụi thì những ân nghĩa, công lao, sự cống hiến và đức hạnh của người đệ tử vẫn từng ngày còn mãi trong trái tim của Sư Phụ và tất cả mọi người. Đó là lý do mà nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2022, trước những đóng góp to lớn của Huynh cho sự phát triển của Tổng Đạo tràng, cũng như tấm lòng sắt son mà Huynh đã dành cho Sư Phụ, cho sự phát triển của đạo Pháp, Sư Phụ đã tổ chức trọng thể lễ vinh danh tặng Huynh danh hiệu “NGƯỜI CON PHẬT TẬN TỤY”. Vinh dự này thuộc về Huynh với những nỗ lực tu học, rèn luyện, phụng sự trong nhiều năm qua dưới mái chùa Thiền Tôn Phật Quang.

Xin hẹn gặp lại Huynh ở kiếp sau như lời Sư Phụ dạy: tất cả chúng ta sẽ tiếp tục dìu dắt nhau trên cuộc hành trình tìm về vô ngã và trên con đường phụng sự đạo pháp – dân tộc.

Để rồi:

Gặp gỡ nhau rồi tay nắm tay

Mong ước cùng nhau đến một ngày

Thoát khỏi si mê và chấp ngã

Bầu trời giác ngộ tung cánh bay.

Và trước khi Lễ tưởng niệm công đức cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm khép lại, Ông Nguyễn Công Quân – đại diện cho gia đình họ nội đã nói lời tri ân gửi đến TT. TS. Thích Chân Quang cùng Chư tôn đức Tăng Ni Thiền Tôn Phật Quang đã tận tâm chăm lo cho cháu của ông từ lúc nằm viện cho đến tổ chức lễ tang, giúp đỡ gia đình chu toàn công việc hậu sự từ đầu đến cuối. Ông không biết nói gì hơn là lòng cảm ơn chân thành của đại gia đình ông đối với chùa và Tăng Ni Phật tử trong mấy ngày qua. Đồng thời, ông cũng cảm ơn các Đạo tràng Phật tử gần xa đã đến viếng và gửi vòng hoa chia buồn tiễn đưa người thân đã mất của ông là cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 6h00 sáng ngày 17/05/2023 (nhằm ngày 28/03/Quý Mão), linh cữu cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm được an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên (TP. Thủ Đức).

Trước giờ di quan, HT. Thích Viên Giác – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. HCM, Trụ trì chùa Từ Tân làm Chủ sám đã thực hiện các pháp sự di quan và hộ niệm đưa tiễn cố cư sĩ Nhật Thiện Tâm một đoạn đường.

Tiếp đến, ban đạo tỳ vào làm lễ bái quan.

Đến giờ động quan, tang gia hiếu quyến cung thỉnh bát hương, linh vị, di ảnh cố Cư sĩ Nhật Thiện Tâm rời lễ đường. Ban đạo tỳ cung thỉnh linh cữu lễ Phật rồi đưa đi. Chư tôn đức Tăng đã hộ niệm suốt quãng đường di quan từ nhà đến nơi an nghỉ và thực hiện các nghi lễ: lễ Trị huyệt, lễ cáo Thổ thần, lễ hạ huyệt, nhiễu mộ, cúng thí thực, lễ xả tang, lễ an vị hương linh.

Ngẫm lại, “cuộc đời là những chuyến đi”. Chuyến đi cuối cùng của đời người là đi vào lòng đất. Nhưng không phải ai cũng có chuyến đi giống nhau, chuyến đi xa của cố cư sĩ Nhật Thiện Tâm thật xứng đáng, nó biểu hiện phước báo của một cuộc đời qua công năng tu tập tinh tấn và một đời sống tận tụy hy sinh đến quên mình cho tất cả .

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất