Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangMừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

Mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

-

Ngày bế mạc (05/042016) cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 51 của Thượng tọa Tổng thư ký HĐTS T.Ư GHPGVN – Thích Đức Thiện. Duyên trùng duyên nên hàng đệ tôn không thể bỏ qua cơ hội này. Thế là TT Thích Chân Quang chứng minh cho đệ tử tổ chức tiệc chay tại chùa Hoằng Phúc vừa thiết đãi khách mời là Chính quyền địa phương cùng với Phật tử, các Doanh nghiệp mừng sự kiện nghinh đón Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới đến với Di tích Lịch Sử chùa Hoằng Phúc đã thành công tốt đẹp, vừa thể hiện hương vị hòa hợp, thương yêu, của những người con dòng họ Thích, với sự chứng kiến của đông đảo Phật tử nhân dân và khách chính quyền về cái đạo tình của  những người xuất gia khi sống trong ánh từ quang của Phật, khiến họ ngỡ ngàng và vô cùng cảm động. 

 Mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

Mừng sinh nhật là trân trọng cái kinh nghiệm được tích luỹ qua bao năm của những bậc Thầy đi trước. Cho nên, ĐĐ Thích Tánh Khoan – đại diện cho huynh đệ bộc bạch cùng Sư thúc:

 Mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

Ngưỡng bái bạch trên Sư Phụ, ngưỡng bái bạch trên Sư Thúc.

Kính thưa toàn thể chư tôn đức Tăng Ni.

Kính thưa toàn thể quý quan khách, thưa toàn thể quý phật tử.

Hôm nay ngày 5/4/2016 toàn thể Tăng Ni phật tử chúng con hội đủ duyên lành về trước điện được sự diện kiến Sư Thúc, sau được đãnh lễ chúc mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư Thúc đây là niềm hạnh phúc không gì bằng đối với chúng con. Nhân ngày sinh nhật của Sư Thúc trước hết chúng con xin kính chúc người được nhiều sức khỏe, tuệ đăng thường chiếu, viên trọn đạo Pháp, đồng thời chúng con cũng xin cung kính dâng lên lời tác bạch mừng tuổi Sư Thúc, ngưỡng mong Sư Thúc chứng minh lạc thọ cho chúng con.

Mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

Ngưỡng bạch trên Sư Thúc chứng minh.

Khi chúng con chứng kiến Sư Phụ chúng con và Sư Thúc kết nghĩa đệ huynh lòng chúng con bồi hồi xúc động không ngừng. Và biết rằng từ đây chúng con có một bậc Thầy để được tôn kính, để được dạy bảo, có thêm bóng mát để chở che yêu thương. Sư Thúc là bậc tôn túc giữ chức vụ lớn trong Giáo hội do vậy lúc nào người cũng hết sức bận rộn với công việc bổn tự, với đạo tràng cũng như là công việc của Giáo hội. Dù vậy thần thái của Sư Thúc lúc nào cũng ôn hòa, khiêm tốn, hoan hỷ, giản đơn và thân thiện, đặc biệt hơn Sư Thúc luôn mở lòng đón nhận những quan điểm mới có tính đột phá, sáng tạo. Có thể làm cho con đường của Phật trở nên thiết thực và gần gũi trong tâm của những người phật tử và biết nhìn người để gửi việc, để cùng nhau xây dựng ngôi nhà Phật Pháp mỗi ngày một phát triển lợi ích khắp mọi nơi.

Trong thời gian đầu khi tiếp xúc với Sư Thúc chúng con rất e ngại và tự bản thân mình dựng lên một bức tường thành ngăn cách vô hình với Sư Thúc. Tuy nhiên bức tường vô hình đó đã hoàn toàn sụp đổ trước nụ cười thân thiện và bao dung của Sư Thúc. Khi càng được thân cận, tiếp xúc với Sư Thúc  chúng con thấy được vẻ ngoài của một con người bất khuất, hiên ngang, cương nghị, bên trong là một tâm hồn bao la nghĩa tình và ngập tràn lòng từ bi. Mặc dù bận rộn nhưng khi đi xa về Sư Thúc vẫn không quên những lời hỏi thăm ân cần đến các cụ chúc Tết tại chùa. Còn nhớ trong lễ hội Hoa Ban, với ánh mắt thương yêu và trìu mến của Sư Thúc đã trao những em bé ngây thơ các ngọn nến lung lính với bao ước vọng thiêng liêng. Trong công việc Sư Thúc  luôn chú ý theo dõi sát sâu tình hình truyền bá đạo Pháp ở các chùa mới xây tạo.

Mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

Trong tâm của Sư Thúc  luôn trăn trở,làm thế nào để thu hút thanh niên trẻ đến chùa để tu tập để hoàn thiện đạo đức. Sư Thúc  đặc biệt chú trọng đến vấn đề này, vì đây là vấn đề sống còn của Đạo Phật, vì có câu “Rủ nhau sớm biết đi chùa, trẻ trung dễ học già nua khó hành” cần có những bậc tri thức trẻ trung năng động sáng tạo và dám từ bỏ những thú vui tầm thường của thế gian để sống với lý tưởng cao cả vươn mình vì mọi người, có như thế thì Phật pháp mới phát triển, đất nước mới hưng thịnh và như thế mới đền công ơn một chút nào đó của Chư Phật, Thầy tổ và những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuồng hi sinh vì Tổ quốc này.

Chánh kiến phục vụ chúng sinh là cúng dường Chư Phật như ngọn đuốc dẫn đường Sư thúc bước tới dùng sức trẻ của mình, ngày qua ngày Sư thúc đã phụng sự cống hiến dâng trọn cuộc đời mình cho Phật pháp mà chẳng nề gian khó.

Thiết nghĩ vâng lời Sư phụ chúng con tiếp nhận các công tác Phật sự theo lời chỉ dạy của Sư thúc nhưng ngược lại chúng con lại được sự bao bọc thương yêu của Sư thúc một cách tế nhị và sâu sắc, những khi Sư thúc đi xa về, Sư thúc nhìn thấu qua gương mặt các huynh đệ chúng con có vẻ mệt mỏi hay chứa một nỗi buồn tâm sự nào đó, Sư thúc nở một nụ cười rạng ngời và nói vài lời hỏi han đã xua tan bao nỗi niềm trong lòng huynh đệ chúng con, những khi cùng Sư thúc lặng thinh nghe một bản nhạc trong hương hoa bưởi thoang thoảng trước sân, những giây phút nhẹ nhàng thư giãn như thế đã tiếp thêm sức mạnh cho huynh đệ con đi tới, những ước mong tươi đẹp lại thoáng lên trong tim con, tình yêu cuộc sống yêu con người lại khởi lên như cơn sóng đập tan màng u tối ích kỷ trong tâm hồn chúng con, và lúc ấy con mong sao mọi người đều được hạnh phúc, đều bỏ lại đằng sau những tất bật hơn thua ích kỷ để hòa vào tình thương yêu bao la của biết bao con người có tâm hồn cao thượng như Sư thúc.

Mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

Kính thưa Sư thúc, chúng con hiểu rằng gọi một tiếng huynh đệ là nặng nghĩa cả đời, giờ đây chúng con nhìn thấy sự hiện diện của Sư phụ và Sư thúc nơi này mà lòng chúng con bồi hồi xúc động vì: “Trong đời mấy Bậc cố tri, mấy trang đồng đạo, mấy nghì đồng tâm”, Sư phụ chúng con thực sự hạnh phúc khi có một hảo hữu kề vai hiểu và quý mến mình như vậy, đó là một tài sản vô giá của nét đẹp tinh thần cao quý mà chúng con ao ước trong đời tu của mình cũng có được một người tri kỷ đáng quý như Sư phụ chúng con đã có với Sư thúc vậy. Cho nên mỗi chúng con đều cảm nhận được chân giá trị của tình thương yêu, sự hợp tác đoàn kết, luôn chia sẽ phật sự trong tình linh sơn cốt nhục ấm áp mà Sư thúc và Sư phụ chúng con đã đối đãi với nhau, qua những giây phút gần nhau chúng con mới thấy hết tình đạo, mới thấy hết tâm tư nguyện vọng của Sư phụ và Sư thúc đối với vận mệnh của Phật pháp và đang mở ra nguồn sống đạo cần phát triển Phật giáo đến các vùng sâu vùng xa.

Sư phụ chúng con và Sư thúc là những vị chân tu, đạo tâm cao vời, luôn thao thức trăn trở về việc làm thế nào để góp phần gìn giữ làm lớn mạnh Phật pháp, luôn đặt trách nhiệm đạo pháp lên hàng đầu, nhất là làm sao có tuổi trẻ xuất gia, và Sư phụ và Sư thúc là sợi dây gắn kết chúng con lại để chúng con có thêm sức mạnh trên đường tu để biết rằng đời tu không phải là dễ dàng suôn sẻ mà ta phải chiến đấu với chính mình, chiến đấu với nghịch cảnh để giữ vững lý tưởng tu hành qua đó mọi điều bất lợi khó khăn vấp ngã trên đường tu luôn là bài học cho chúng con bước tới, lời dạy của Sư thúc luôn văng vẳng trong tâm của mỗi chúng con “Chỉ sợ mình làm sai chứ không sợ người khác nghĩ sai về mình”, một câu nói tuy bình dị nhưng ẩn chứa trong đó tất cả triết lý sống, một đạo lý sâu sắc, tinh tế và đầy trí tuệ, nhớ lời Sư thúc dạy, chúng con luôn soi xét nội tâm để tránh điều lầm lỗi và dũng cảm cương nghị để bảo vệ chân lý dù bão thổi sóng xô chúng con không sờn lòng.

Mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

Chúng con thiết nghĩ khi được sự sai bảo của Sư thúc ra trông coi chùa cho Sư thúc, chúng con được đón nhận trọng trách này thì chúng con cảm thấy rất vinh dự nhưng trong lòng không khỏi lo lắng vì bản thân chúng con quá nhỏ nhoi, chúng con mới tu phúc mỏng mà trách nhiệm thì quá lớn lao, tuy nhiên, chúng con vẫn phải cố gắng và cố gắng thật nhiều để không phụ lòng của Sư thúc đã tin tưởng giao phó cho chúng con mà cũng để chúng con làm tròn bổn phận hiếu thuận của một người đệ tử.

Mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

Kính thưa Sư thúc!    

             Con về đây trong hạnh phúc hân hoan

             Quỳ bên cạnh gối thầy nghe ấm lạ

             Mừng sinh nhật chúc thầy thêm tuổi thọ

             Cho chúng con tận hưởng những ân tình

             Tình Pháp lữ tình linh sơn cốt nhục

             Mà bao đời nghĩa cả khắc ân sâu

             Xin tạ ơn lời thầy cho con đó

             Người đưa đường Pháp sự cứ mở ra

             Sống một đời với hạnh nguyện vị tha                                                       

             Trong pháp giới nguyện tìm cầu giải thoát.

 Mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

Với ý nghĩa tình linh sơn cốt nhục thiêng liêng, cao cả như thế, Sư thúc cho rằng: Có thể nói 50 năm trên cuộc đời thì sinh nhật lần thứ 51 này là ngày hạnh phúc nhất, vì chưa có sinh nhật nào mà cảm động như hôm nay. Trong giờ phút này, Sư thúc xin tri ân tới Phật tổ đã đưa đến sự hiện diện được làm người và được gặp Phật pháp. Sau đó, xin được hồi hướng công đức tri ân tới Sư phụ Bổn Sư và xin dành cái tình cảm thân thương nhất tới cha mẹ đang ở một vùng quê quan họ Bắc Ninh, đồng thời một lần nữa chân thành cảm ơn những tình cảm mà các chúng cháu vừa bộc bạch.

 Mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

Thực ra, chúng ta đến với Phật pháp là cái duyên và có lẽ rằng trong vô lượng kiếp chúng ta cũng đã từng là huynh đệ với nhau. Cho nên, trong kiếp này dù ở đâu thì chúng ta cũng tìm đến nhau trên bước đường hoằng dương chánh pháp và phục vụ chúng sinh. Chúng ta luôn nhớ phục vụ chúng sinh là cúng dường Chư Phật, nên dù có khó khăn và có chướng duyên đến đâu thì chúng ta cũng vượt qua để phục vụ cho mọi người, cho đồng bào Phật tử. Đấy là trách nhiệm bổn phận của người xuất gia hành đạo cũng là báo đền Phật tổ Thầy tổ của chúng ta.

 Mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

Trong giờ phút trang nghiêm và ý nghĩa này, Chúng đệ tôn không sao nói lên hết nỗi niềm tri ân của mình đến người, chỉ xin nguyện cầu Mười phương Chư Phật gia hộ cho Sư phụ – Sư thúc luôn có được sức khỏe dồi dào, mãi mãi là bóng tùng che mát cho chúng con, mãi mãi là cây cao bóng cả nơi chúng con nương tựa tìm về giữa cõi đời khổ đau và vô thường này.

Mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

                          Chúc Phụ – Thúc an vui khỏe mạnh

                          Đạo Bồ đề mật hạnh nghiêm trang

                          Lỡ chúng đệ tử các hàng

                          Hoằng dương Chánh pháp, đạo tràng vĩnh miên.

 

                    NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

Mừng sinh nhật lần thứ 51 của Sư thúc Thích Đức Thiện

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất