Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Ngày thứ năm hạnh phúc

-

Trong tiết trời mùa xuân Hà Nội là những cơn mưa phùn lất phất, cơn mưa tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt áo ai xuôi ngược trên dòng đời. Song cái se lạnh và ướt át làm cho ta vội vã, hối hả. Chắc hẳn, trong cuộc sống bộn bề như vậy, ít có ai để cho tâm hồn mình thanh thản được. Có lẽ vì thế mà, chúng con chỉ mong được về bên Cha, cùng nhau hồi tưởng lại những khoảnh khắc tuyệt vời đến với cuộc đời Cha, và lắng tâm lại rót từng lời Cha dạy vào tâm hồn mình. Cuộc đời của Cha chỉ có một mong muốn “Làm sao cho cuộc sống này vơi bớt đi phần khổ đau”. Và thế là Cha từ bỏ tất cả, đã hi sinh cả cuộc đời mình, để tìm ra con đường chân lý vĩ đại mà cả ngàn đời sau, thế giới vẫn tôn vinh con đường ấy mà gọi tên Cha với cái tên thật tôn kính: Đức Phật.

Ngày thứ năm hạnh phúc

                                 Ngôi chùa Tứ Kỳ( đối diện bến xe Nước Ngầm)

      Nơi diễn ra buổi tu tập vào 18h30 thứ năm hàng tuần của CTN Phật tử Phật Quang Hà Nội

Nằm ngay cạnh đường quốc lộ 1A cũ, đối diện bến xe Nước Ngầm, ngôi chùa Tứ Kỳ lúc 17h30 đã thấp thoáng những khuôn mặt chưa vơi vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng nhìn thấy nhau chúng con đã nở nụ cười rạng rỡ, những lời chào hỏi mà dường như đã tan đi bao phiền muộn trong lòng mình. Gặp gỡ nhau, nói chuyện với nhau trong tình đạo lý thật rộn ràng mà không náo nhiệt. Ở nơi đây, chúng con gọi nhau là: huynh – đệ. Tất cả cử chỉ, nụ cười, ánh mắt ấy của huynh đệ là những bài pháp không lời nhưng thật sống động làm cho niềm tin càng thêm kiên định, cho sự chịu đựng ngày một tăng trưởng, cho dũng lực ngày thêm lớn nơi chúng con.

Huynh đệ chúng con tổ chức tu tập dưới sự dìu dắt của Thượng Tọa Thích Chân Quang – trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, người mà chúng con gọi với cái tên thân mật: Sư phụ.

 

Ngày thứ năm hạnh phúc

Ngày thứ năm hạnh phúc

 Trong thời khắc tu tập, mỗi huynh đệ có những giây phút trầm mình trong từng lời kinh tiếng kệ, có những giây phút lắng tâm thanh tịnh tọa thiền giúp nhìn lại bản thân, lắng dịu thân tâm làm vơi đi muộn phiền mệt mỏi. Thời gian tu tập, tuy không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn, đủ để huynh đệ chúng con dần hoàn thiện chính mình, làm mới lại bản thân và thăng hoa nhân cách. Tập khí công giúp huynh đệ củng cố sức khỏe và khí lực của mình. Những công việc phật sự, những lời nhắc nhở của ban điều hành được huynh đệ lắng nghe và tham gia nhiệt tình. Với thiện nghiệp đã tạo được trong hiện tại lẫn trong quá khứ mà việc tiếp thu học hỏi và tinh tấn hành pháp không chỉ ở sự nghe biết mà còn ở sự nhìn thấy trong tinh thần của mỗi huynh đệ trong từng giây phút bêu nhau dưới mái chùa thân thương.

Ngày thứ năm hạnh phúc

Ngày thứ năm hạnh phúc

Cuối giờ, huynh đệ chúng con chung một tay, dọn dẹp lại chánh điện. Chắc hẳn, ai nấy ra về trong niềm hân hoan, và trong lòng mong chờ tới ngày tu tập tiếp theo của tuần tới…

Thật là một ngày thứ 5 hạnh phúc!

CTN Phật tử Phật Quang Hà Nội

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất