Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

-

“Đường vô xứ Nghệ loanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”

Miền Trung những ngày cuối hạ đầu thu, tiết trời đã phần nào trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn, dù rằng vẫn còn sót lại vài vệt nắng chói chang, vài cơn mưa rào bướng bỉnh, và thi thoảng vẫn còn hơi nóng của những làn gió nồm. Người ta, chẳng thể biết chắc chắn rằng, liệu mùa thu đã đến hay chưa, hay vẫn là mùa hè đầy nắng và gió. Phải chăng vì khí hậu nơi đây, có bước chuyển mùa nhẹ nhàng, nhẹ bẫng tựa như không hề tồn tại?

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Đặt chân đến xứ Nghệ thân thương, mỗi vùng đất đều cho chúng ta những cảm xúc, những dư âm riêng biệt, có nơi hào nhoáng, có nơi hùng vĩ, có nơi mộc mạc, và cũng có chốn thiêng liêng. Nhưng, khi chúng ta đi ngang qua mảnh đất Nam Đàn, có cái gì đó đặc biệt hơn, lôi cuốn hơn giữ bước chân ta ở lại. Phải chăng vì đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, và là nơi sinh ra vị Cha già dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Nam Đàn còn là nơi tâm linh đẹp đẽ, với những ngôi chùa linh thiêng, nằm yên bình trong dáng hình đất nước, trong đó phải kể đến mái chùa Viên Quang.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Chùa Viên Quang, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là ngôi chùa cổ có từ thời nhà Lê. Viên Quang vừa có ý nghĩa ánh sáng tròn trịa, đẹp ngời, vừa có ý nghĩa ngôi chùa tọa lạc trên khuôn viên đẹp. Thế nhưng, thời gian trôi qua, cũng như số phận của hơn 400 ngôi chùa khác ở Nghệ An, Chùa Viên Quang chỉ còn lại cổng Tam Quan và pho tượng cổ có trong ngôi Chánh điện nhỏ và cũ nát. Duyên lành đã đến, đó là vào năm 2009, Sư Phụ – Thượng Tọa Thích Chân Quang đã ghé thăm quê Nghệ An và đặt chân đến ngôi cổ tự, và người đã có tâm nguyện khôi phục và xây dựng lại mái chùa Viên Quang. Mãi đến tháng 12/ 2012, Chùa mới bắt đầu được khời công xây dựng. Trải qua gần 3 năm trùng tu, xây dựng, đến nay, chùa đã khoác lên mình một dáng vẻ mới, vừa lộng lẫy, vừa hoài cổ, vừa trang nghiêm, thanh tịnh. Giữa miền quê yên bình, Chánh điện chùa Viên Quang hiện lên hùng vĩ, sáng cả một góc trời. Chánh điện được xây dựng gồm 2 khu vực: Tầng 1 là Nhà Tổ, và Tầng 2 là Chánh Điện. Đến nay, chùa vẫn giữ lại Chánh điện nhỏ trước đây, và đặt tên là Khu Di Tích.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Ghé thăm chùa vào một ngày giữa tháng 7 âm lịch, đúng vào thời gian chùa đang chuẩn bị cho Đại lễ Vu Lan được tổ chức vào ngày 10/ 07 âm lịch sắp tới, chúng con được tìm hiểu thêm về một ngày lễ lớn của dân tộc. Lễ Vu Lan thường được tổ chức vào trung tuần tháng 7 âm lịch, nhằm thể hiện lòng biết ơn cha mẹ, biết ơn quê hương, đất nước… Vì thế mà tháng 7 âm lịch còn được biết đến với cái tên “Mùa hiếu hạnh”. Chúng con học được rằng: Chúng con mỗi người sinh ra mang trên mình một chữ NỢ. Nợ cha mẹ, ông bà! Nợ láng giềng, hàng xóm! Nợ giếng nước, cây đa! Nợ bông hoa, ngọn cỏ… Mỗi ngày trôi qua, là thêm một ngày chúng con thọ nhận những ân nghĩa, và dẫu cho đi hết cả cuộc đời, cũng chẳng thể nào trả hết những nghĩa tình trời biển đó. Chính vì như thế, mỗi dịp Vu Lan về, rất nhiều, rất nhiều người, dẫu luôn bận rộn giữa bộn bề cuộc sống vẫn dành thời gian đến chùa để đảnh lễ Chư Phật, để nghe kể về Vu Lan báo hiếu, để quỳ dưới Phật đài, phát nguyện, cầu sức khỏe, bình an cho những đấng sinh thành, cầu cho mỗi người đều làm được thật nhiều việc phước lành, để xứng đáng với những gì thọ nhận được.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Có một điều rất đặc biệt khi đến với mái chùa Viên Quang, đó là sự có mặt của rất nhiều thanh niên nam nữ về chùa để phụ cong quả chuẩn bị cho đại lễ sắp diễn ra. Còn 2 ngày nữa mới tới Đại lễ, thế nhưng từ ngày 08/ 07, gần 300 cô bác Đạo tràng Phật  An và huynh đệ thuộc các Chúng Thanh niên Nghệ An, Thanh Hóa, Huế, Hà Nội, Hà Tĩnh đã có mặt tại chùa. Để có thể có một đại lễ viên mãn, tiếp đón hàng ngàn phật tử xa gần về tham dự, một khối lượng công việc khổng lồ cần được hoàn thành.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Khí hậu Nghệ An mấy ngày gần đây khá nắng nóng khiến những giọt mồ hôi thi nhau rơi trên những gương mặt, làm những tấm lưng ướt đẫm. Vậy mà, trên gương mặt mọi người luôn nở nụ cười, không ngừng động viên, khích lệ lẫn nhau, khiến mọi mệt mỏi dường như tan biến. Các cô bác lớn tuổi phụ giúp nấu ăn,dọn dẹp, còn huynh đệ thanh niên đảm nhận các công việc chân tay khác. Mỗi người một việc, chẳng ai bảo ai, nhưng trong thâm tâm mỗi người đều cầu Phật gia hộ cho Đại lễ thành công viên mãn.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Kết thúc những ngày làm việc vất vả để hoàn tất khâu chuẩn bị là đêm văn nghệ diễn ra vào tối ngày 09/ 07 âm lịch với chủ đề “Trĩu nặng ơn đời”. Đêm diễn đã thu hút được hàng ngàn phật tử xa gần đến cùng tham dự. Số ghế ngồi được chuẩn bị sớm đã không đủ cho lượng người tới tham dự, có người phải ngồi đất, có người phải đứng, thế nhưng mọi người vẫn hoan hỷ, chăm chú theo dõi chương trình.

Đêm văn nghệ Chào mừng Đại lễ Vu Lan năm 2015 được đầu tư kỹ lưỡng, các tiết mục được tập luyện hết sức công phu, hứa hẹn một đêm diễn thành công và nhiều cảm xúc. Những lời ca, tiếng hát về cha mẹ, về quê hương, về những anh hùng đã anh dũng hi sinh, và cả về vị Cha già dân tộc, tất cả được hòa trong nhưng tiết tấu âm nhạc hùng tráng, những cũng thấm đấm nghĩa tình, gieo vào lòng người những cung bậc cảm xúc không dễ gì lột tả. Mỗi câu hát vang lên như một dấu chấm hỏi, một nỗi niềm trăn trở, rằng ta đã biết yêu kính cha mẹ chưa, rằng ta đã là những đứa con có hiếu chưa, rằng ta đã làm được gì cho cha mẹ chưa, và rằng, liệu ta còn bao nhiêu thời gian để trì hoãn những việc đó?

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Những ca khúc giản dị dưới sự thể hiện của những người đã là ca sĩ, hoặc các bạn thanh niên thuộc Chúng thanh niên chưa một lần đứng trên sân khấu. Có sự chuyên nghiệp, nhưng cũng còn đó những vụng về, mọi thứ hòa quyện vào nhau, làm nên những tiết mục nhiều màu sắc và xúc cảm. Không chỉ có những tiết mục hát múa, đêm diễn còn ấn tượng hơn với tiết mục võ thuật của các võ sinh nhí Chùa Viên Quang. Có khi là những động tác võ thuật mạnh mẽ, lẫn trong âm hưởng hào hùng của dân tộc, có khi là những động tác múa “Phật nghìn mắt nghìn tay” hết sức dẻo dai, cũng có khi là những động tác dân vũ hết sức vui nhộn, các em đã dẫn khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và không ngừng vỗ tay tán thưởng.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Chương trình dần đi vào hồi kết với những lời quý giá của Đại Đức Thích Khải Minh đến từ Thiền tôn Phật Quang – Bà Rịa -Vũng Tàu. Đại đức đã gửi lời cảm niệm sâu sắc đến các phật tử, các thiện nam, tín nữ đã sắp sếp thời gian để về với mái chùa Viên Quang, các đội văn nghệ đã tập luyện vất vả để có đêm văn nghệ thành công viên mãn.

Đêm diễn khép lại với nhiều nuối tiếc đến từ cả Ban tổ chức lẫn khán giả. Âm nhạc đã dừng lại, nhưng những dòng cảm xúc vẫn neo đậu trong trái tim mỗi người.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Và rồi, thời điểm mọi người háo hức chờ đợi đã đến, đó là ngày Chùa Viên Quang long trọng tiến hành Đại lễ Vu Lan DL. 2015 – PL. 2559. Từ sáng sớm, mọi công việc đã được hoàn tất. Các bạn thanh niên thuộc các Chúng Thanh niên được chia làm các ban cùng phụng sự Đại lễ. Sau khi nhận đồng phục, dưới sự hướng dẫn của Quý Thầy, huynh đệ cùng đến Chánh Điện lễ Phật, phát nguyện,cầu Phật gia hộ để Đại lễ thành công tốt đẹp, và sau đó là chụp ảnh lưu niệm các ban. Mọi việc diễn ra hết sức khẩn trương, và huynh đệ bắt tay vào những việc đã được phân công.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Vu Lan năm nay, Chùa Viên Quang vinh hạnh được đón tiếp Đại đức Thích Quảng Bảo – Phó chánh thư kí – Trưởng ban văn hóa BTS Phật giáo tỉnh Nghệ An cùng Chư tôn đức tại địa phương và các quý Thầy đến từ Thiền Tôn Phật Quang.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Về phía khách mời có sự hiện diện đông đảo của các vị Lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Ngoài ra, Chùa cũng rất vui mừng được đón tiếp hơn 2500 phật tử xa gần về tham dự.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, người người nhất tâm hướng về Phật Đài, nguyện cầu cho những đấng sinh thành, những ân nghĩa đã từng thọ nhận. Những lời kinh chân thành, lắng đọng, xen trong tiếng chuông tiếng mõ thiêng liêng.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Và cuối cùng, thời khắc được mong mỏi nhất đã đến. Những bông hoa tươi thắm, đẹp đẽ nằm yên bình trên những cài áo, được các Quý Thầy gửi tới tất cả mọi người về tham dự, với lòng mong mỏi mọi người luôn nhớ tới công ơn cha mẹ, công ơn những người đã từng gặp trong đời, và mỗi ngày trôi qua hãy làm nhiều việc thiện lành hơn nữa. Mọi người chắp búp tay sen xá Phật, đảnh lễ Quý Thầy thay cho lòng biết ơn vô hạn. Thời khắc nhận hoa thiêng liêng cũng đã khép lại sự viên mãn cho buổi lễ. Nhận lời mời của Chùa, mọi người hoan hỷ ở lại dùng bữa cơm chay đạm bạc nhưng trĩu nặng ân tình.

Tiết trời tháng Bảy Vu Lan

Dù đi muôn hướng muôn ngàn trùng dương

Lòng con không khỏi vấn vương

Quay về nguồn cội nhớ thương mẹ hiền.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

Nếu như phương Tây có “Father’s Day”, Mother’s Day” thì ở đât nước chúng ta, ngày lễ Vu Lan là ngày báo hiếu truyền thống của dân tộc. Cuộc sống ngày càng hiện đại, mỗi năm, chúng ta có quá nhiều ngày lễ để nhớ, nhưng ngày Vu Lan sẽ mãi là ngày Đại Lễ quan trọng nhất của dân tộc, bởi “Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ. / Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên QuangNghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

    Đại lễ Vu Lan năm nay tại Chùa Viên Quang đã khép lại, nhưng không khí Vu Lan vẫn ngập tràn khắp nơi nơi. Kính chúc mọi người một mùa Vu Lan an lạc, hạnh phúc bên gia đình, người thân, để mỗi ngày đều là ngày lễ Vu Lan./.

Nghệ An: Cảm niệm Vu Lan chùa cổ Viên Quang

                                                                                  TUỆ NGỮ 

Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang Nghệ An

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất