Người phụ nữ có vẻ bất an, hỏi ông Hải:
“ Tôi nghe nói bác là nhà hiền triết thông tuệ, có thể giải thích nhiều điều phức tạp trong cuộc đời này, nên muốn hỏi bác vài chuyện. ”
Ông Hải mỉm cười đáp: “ Đời tôi có hai nỗi oan lớn. Một là, nỗi oan do những người ghét tôi, cứ liên tục lén lút báo cáo cái thiền đường của tôi là tổ chức chính trị phản động, nhằm xúi chính quyền ra lệnh cấm đoán. May mà chính quyền cũng tìm hiểu và để yên. Hai là, nỗi oan do những người thương tôi, cứ đồn đại rằng: tôi là hiền triết đắc đạo gì gì đó, làm cho tôi bị tổn đức. Tôi chỉ có thể trả lời vài câu hỏi khó chỉ vì đời mình đã đi qua quá nhiều khó khăn, vậy thôi. Thế chị định hỏi chuyện gì ạ? ”
Người phụ nữ nói:
“ Tôi có nghe nói về Luật Nhân Quả, tôi cũng hay cúng tiền cho đền chùa, nhưng sao không thấy gặp may gì cả? ”
“ Chị cúng bao nhiêu tiền? ”
“ Thì tôi đổi tiền lẻ, nhét vào tay, vào bụng các tượng.”
“ Tiền lẻ nhét tùm lum đó không phải là cúng dường, mà là xúc phạm Thần Thánh, nên chị không được may mắn, mà ngược lại còn bị xui rủi nhiều hơn. Hơn nữa, chị cúng với tâm cầu tài cho mình nên không có phước. Chỉ khi nào ta cúng cho đền chùa nào đang cần, và sự cúng dường đó thiết thực có hiệu quả, cúng mà không cầu quả báo, thì phước sẽ rất nhiều. ”
Một người đàn ông chen vào hỏi:
“ Anh Hải à, tui cũng có lòng thành với Thần Thánh lắm, hay đi đền chùa lễ bái, nhưng sao không thấy gặp may gì cả? ”
“ Anh đi đền chùa nào, vào dịp nào? ”
“ Thì tôi đi đền chùa nào người ta đồn là linh thiêng, đi vào các dịp vía rất đông người đi, chen chúc vô lễ toát cả mồ hôi, có khi rách tuột cả quần áo, thành tâm ghê lắm. ”
“ Anh lễ bái theo lời đồn đại của dân gian chứ anh không hiểu gì về Thần Thánh đó cả. Nếu lễ chùa thì anh phải đọc sách Phật để hiểu về cuộc đời và giáo lý của đức Phật. Nếu lễ đền thì anh phải đọc sách tiểu sử về vị thần thờ ở đó là ai, có công trạng gì. Khi đã hiểu về các Thần Thánh sâu sắc, khởi lên được tâm tôn kính thiết tha, rồi lễ bái mới có lòng thành, và sẽ có phước. ”
Một cô gái hỏi:
“ Thưa bác Hải, con có lễ bái cầu xin ở Văn miếu rất nhiều rồi thi cũng rớt, là sao ạ? ”
“ Tại con không chịu gắng học cho nắm kỹ bài vở, không chịu làm thật nhiều bài tập, không chịu giúp đỡ bạn bè học tốt hơn, cứ ỷ lại Thần Thánh, mà Thần Thánh ghét ai ỷ lại. Ví như bác có mấy đứa con, mình cũng thương tụi nó, nhưng đứa nào mà ỷ lại không chịu phấn đấu học hành, làm việc thì bác cũng không ưa. Thần Thánh cũng vậy. Con cố gắng hết sức mình rồi Thần Thánh mới phù hộ tiếp cái phần mình còn thiếu. ”
Một cặp vợ chồng hỏi:
“ Tụi con cầu các nơi mãi mà vẫn không có em bé? ”
“ Tại chưa ai chịu vào làm con của tụi con. Nếu người đẳng cấp cao thì họ cho rằng tụi con chưa xứng đáng làm cha mẹ họ. Nếu người đẳng cấp thấp đầu thai vào thì sau này sẽ là đứa con hư hỏng phá tán. ”
“ Vậy tụi con phải làm sao ạ? ”
“ Tụi con phải tu dưỡng đạo đức sâu dày khiến cho người ở trong cõi giới kia cảm mến, kính phục mà tình nguyện đến làm con của mình, thì sau này sẽ là đứa con quý tử xuất sắc. ”
Một ông hỏi:
“ Vậy cúng heo, gà cho Thần Thánh có tốt không, anh Hải à ? ”
“ Anh nghĩ người ăn xác chết của loài vật thì có phải là Thần Thánh cao siêu không? ”
“ Dạ, dạ, chắc không phải. ”
“ Nếu họ không phải Thần Thánh cao siêu thì dây dưa với họ làm gì. Còn nếu họ là Thần Thánh cao siêu thì việc đem xác chết của mấy con vật cúng cho họ thì là sự xúc phạm ghê gớm, mang tội chết. ”
***
Đa phần ta bị những lời rỉ tai, truyền miệng, đồn đại từ người này qua người kia mà chọn lựa hành vi tín ngưỡng của mình chứ không hề chịu khó nghiên cứu kỹ lưỡng. Mê tín từ đó mà xuất hiện tràn ngập. Mức độ văn minh tiến bộ của quốc gia cũng bị kéo chậm lại.
