Cả lớp quay ra cửa nhìn, Uyên đứng đó, nét mặt đằm thắm dịu dàng mà nghiêm nghị, tay cầm tờ giấy, nói:
“ Dạ, em có bức thư xin gửi anh Long ạ. ”
Các bạn ồ lên ngạc nhiên. Long trồng cây si Uyên đã lâu ai cũng biết. Long học năm thứ ba, Uyên học năm thứ hai. Thấy Long yêu đơn phương Uyên quá tội nghiệp nên cả lớp hay đùa chọc, lại ủng hộ, và cũng gi úp cơ hội. Sắp đến ngày 8 tháng 3, Long lấy hết can đảm gửi cho Uyên một bức thư với một món quà nhỏ là cánh hoa hồng kèm theo. Dĩ nhiên là gửi lén. Không ngờ hôm nay Uyên đến tận cửa lớp gửi thư trả lời công khai trước bàn dân thiên hạ như vầy. Long lúng túng đỏ mặt bước ra nhận thư và lí nhí cám ơn.
Uyên vừa quay lưng đi rồi thì đủ sĩ số 43 thằng bạn nhào vô giật mất bức thư. Một đứa nhái giọng nữ ngọt ngào đọc to bức thư lên để cả lớp cùng nghe:
“ Kính gửi anh Long, Trước hết em xin cảm ơn món quà ngày 8 tháng 3 của anh, với bức thư rất nhiều tình cảm. Em xin giữ cánh hoa hồng để trên bàn thầy cô cho mọi người ngắm chung. Còn về bức thư, em xin được trả lời một cách rõ ràng để anh yên tâm học tập, mà em cũng yên tâm học tập.
Thưa anh Long, em đã chứng kiến khá nhiều cặp tan vỡ, mà họ đều yêu nhau từ khi còn rất trẻ, còn ngồi trên ghế nhà trường. Em nghĩ có hai lý do họ không cùng nhau đi đến cuối đời với một happy ending, đó là, một, họ chưa đủ chín chắn để chọn người yêu thương suốt đời. Hầu hết họ chưa đủ khôn ngoan kinh nghiệm để hiểu được tâm ý của nhau. Họ yêu nhau bằng cảm tính bồng bột của tuổi thanh xuân chứ không hiểu gì nhiều.
Hai, họ đã phạm sai lầm khi đang học mà lại không chuyên tâm học hành, phí phạm công sức nuôi nấng chăm lo của bố mẹ. Chính cái tội âm thầm này làm họ bị t ổn phước, dẫn đến chia tay.
Em nghĩ người đang học mà dám yêu đương thì một họ là thiên tài vừa học vừa đùa mà vẫn lên lớp, hai họ là những kẻ vô trách nhiệm với bố mẹ và với tương lai của chính mình.
Em vật lộn với bài vở hết sức vất vả mà vẫn chưa đủ để làm hài lòng thầy cô giáo. Bây giờ mà em phải phân tâm ra để yêu đương nhung nhớ nữa thì chắc em sẽ không tốt nghiệp được. Hoặc em sẽ tốt nghiệp bằng th ủ đoạn nào đó chứ không phải là do năng lực học hành. Sau này ra trường em sẽ làm việc yếu kém, ảnh hưởng đến sự tiến bộ chung của xã hội.
Em viết thư này để trình bày quan điểm của mình rất rõ ràng với anh, và rất mong anh giúp em không bị bận tâm vô lý, giúp em không bị xao nhãng lãng nhách, gi úp em chuyên tâm học hành. Em cũng mong anh chuyên tâm học hành để tốt nghiệp với kết quả cao làm tiền đề cho tương lai sự nghiệp của mình, chứ đừng sử dụng tâm trí sai trong thời gian này.
Em cũng nói thẳng là nếu sau này em phải chọn người yêu, câu đầu tiên em sẽ hỏi người đó là, thế trong th ời gian đi học anh có để ý yêu ai không. Nếu he says yes, em sẽ từ chối. Nếu he says no, em sẽ xét tiếp các yếu tố khác.
Em cũng xin P/S là rất nhiều những kẻ bày đặt yêu đương tuổi học trò đều về nhà nói năng cư xử với bố mẹ rất kém. ”
***
Nhiều khi ta cứ tưởng ta thương ai là đem hạnh phúc đến cho người đó, có khi là phá hoại đời nhau. Phải có trí tuệ và đạo đức lắm mới yêu thương mà giúp nhau tiến bộ.
