Uy linh dân tộc
UY LINH DÂN TỘC
Dẫu ai buôn bán gần xa
Nhớ ngày giỗ Tổ tháng 3 mùng 10
Bên trời rong ruổi ngược xuôi
Cũng về giỗ Tổ...
Thơ Sư Phụ
Con cúi đầu xin Phật
Xin Thiên chủ trên trời
Cho ông mặt trời đó
Bớt nắng nóng lại thôi.
Xin Thiên chủ trên trời
Cho ông mặt trời đó
Bớt nắng nóng lại thôi.
LUẬN VỀ CÁI MIỆNG
Mồm ăn mồm nói mồm cười
Mồm đi nói chuyện cho người ta yêu
Có khi mồm lại nói điêu
Làm cho cửa nát nhà xiêu (cũng) vì mồm!...
Mồm đi nói chuyện cho người ta yêu
Có khi mồm lại nói điêu
Làm cho cửa nát nhà xiêu (cũng) vì mồm!...
Thương yêu thiên nhiên màu nhiệm
THƯƠNG YÊU THIÊN NHIÊN MÀU NHIỆM
Con người đến từ thiên nhiênXin đừng bỏ quên nguồn cộiĐường đời dù chia muôn lốiVẫn từ rừng thẳm...
Nghìn năm xa Phật lòng mong nhớ
NGHÌN NĂM XA PHẬT LÒNG MONG NHỚ...
Có một ngày mai tươi sáng hơn
Loài người không cảm thấy cô đơn
Bình minh chân lý bừng tia...
Nỗi đau tột cùng
NỖI ĐAU TỘT CÙNG
Cúi đầu lạy Đấng Từ Tôn
Độ con sáng suốt tâm hồn nở hoa
Để con mau chóng nhìn ra
Lỗi lầm từ lúc...
Ca dao TRUNG THU
Trung Thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn cũng đi hơi nhiều.
Người lớn thật là đáng yêu,
Vì yêu người trẻ nên yêu trăng già.
Mà sao người lớn cũng đi hơi nhiều.
Người lớn thật là đáng yêu,
Vì yêu người trẻ nên yêu trăng già.
Tạ ơn Người đã đến
TẠ ƠN NGƯỜI ĐÃ ĐẾN
Con kính lạy Đấng Đại Hùng Chánh Giác
Đã cho con nguồn chân lý bao la
Dìu con bước đến bờ giải...
Đệ nhất hạnh vô bệnh – Bạc Câu La tôn giả
ĐỆ NHẤT HẠNH VÔ BỆNH - BẠC CÂU LA TÔN GIẢ
Thành tâm xin đảnh lễ Người
Đệ Nhất Vô Bệnh muôn đời lưu danh
Tuổi cao...