Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngĐạo tràng Phật QuangTP.HCM: Đạo tràng và Chúng thanh niên tổ chức lễ Giổ Tổ...

TP.HCM: Đạo tràng và Chúng thanh niên tổ chức lễ Giổ Tổ Hùng Vương

-

“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”

Hoà cùng không khí thiêng liêng của cả nước hướng về ngày lễ thiêng liêng của cả dân tộc – Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, sáng ngày 14/4/2019 (nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi), Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Đạo Tràng Phật Thịnh đã tổ chức chương trình phóng sinh, cầu siêu Anh hùng Liệt sĩ và viếng đền Hùng (Q.9, Tp.HCM) để tưởng nhớ và thể hiện niềm biết ơn sâu sắc đến những vị tổ tiên đã mở mang bờ cõi từ thuở hồng hoang cho đến ngày nay.

Tham dự và chứng minh có sự hiện diện của Quý Thầy đến từ chùa Thiền Tôn Phật Quang (Núi Dinh, BR-VT) cùng với sự tham gia của gần 300 huynh đệ thanh niên, sinh viên thuộc Chúng Thanh niên PTPQ TP. HCM và các cô chú trong Đạo tràng Phật Thịnh.

Từ sáng sớm, các công tác chuẩn bị cho buổi lễ phóng sinh, cầu bình an cho mọi người đã được hoàn tất chu đáo. Dòng nước buổi sớm trở nên bình yên, gió mát thổi nhè nhẹ, những tia sáng của bình minh đang dần hé ra phía chân mây, in xuống mặt nước lấp lánh một màu đầy nhiệt huyết. Gần 90 thùng cá, tương đương với khoảng 630kg cá được trả về đời sống tự do. Cũng từ đây, cầu mong cho tất cả những chúng sinh đều biết tu tập tạo phúc lành và nhờ sự gia hộ của chư Phật mà thoát thân cầm thú.

Tiếp nối những cảm xúc lắng đọng tại buổi lễ phóng sinh, mọi người di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ TP. HCM – Quận 9. Cái nắng gay gắt của Sài Gòn vẫn không làm mọi người chùn bước. Buổi lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ đã diễn ra vô cùng trang nghiêm và xúc động. Thoảng hương trầm qua từng ngôi mộ, chúng con càng biết ơn sâu sắc những vị anh hùng đã hi sinh, cống hiến cuộc đời của mình cho Tổ quốc và dặn lòng phải cống hiến và dấn thân để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, của dân tộc.

Cách Nghĩa trang liệt sĩ TP. HCM khoảng 2km, Đền tưởng niệm các vua Hùng hiện ra trước mắt là một khuôn viên rộng lớn, khung cảnh hài hòa, đẹp đẽ và mang đậm giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam. Chúng con thật sự choáng ngợp với hàng ngàn lượt người về dâng lễ giữa cái nắng chói chang. Không khí thiêng liêng nơi đây làm cho trái tim của bao người con Việt thêm thổn thức khi nhớ về lịch sử dựng nước hào hùng của thế hệ cha ông. Tiến dần vào trong, chúng con như cùng một niềm xúc cảm khi được cùng nhau quỳ trước Thánh vị của Quốc Tổ và được lễ kính Ngài bằng tất cả niềm biết ơn sâu sắc.

Xung quanh đền thờ là những hiện vật bằng đá giới thiệu về biển đảo Việt Nam. Đặc biệt, khu vực trung tâm đền có trưng bày một chiếc trống đồng, có niên đại hơn 2.000 năm với các chi tiết hoa văn cực kỳ tinh tế và khéo léo, thể hiện một trình độ rất cao trong nghệ thuật đúc đồng thời xưa.

Sau thời lễ bái, mọi người cùng nhau đi nhặt rác xung quanh khu vực Đền Hùng, trả về cho nơi đây một không gian xanh mát, sạch sẽ và cũng là để nhắc nhở mọi người về ý thức bảo vệ môi trường và văn hoá ứng xử nơi công cộng.

Một ngày lễ đầy ý nghĩa khép lại trong tình yêu đất nước, yêu đạo Pháp. Ai ai cũng rạng rỡ nụ cười và ánh mắt rực sáng một niềm tin vào một tương lai tươi sáng của dân tộc./.

Tổ truyền thông CTN TP.HCM

Dưới đây là 1 số hình ảnh hoạt động:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất