Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024
Trang ChủTin tức Phật QuangThuyết phápTP.HCM: Khoá thiền tháng 7 tại chùa Từ Tân

TP.HCM: Khoá thiền tháng 7 tại chùa Từ Tân

-

Vừa qua, khóa thiền tháng 7 tại chùa Từ Tân (90/153 Trường Chinh, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM) đã diễn ra từ ngày 14 – 16/7/2023, thu hút hơn 2.500 thiền sinh từ khắp các nơi về tham dự, công quả và nghe Pháp. Trở về khóa thiền sau một tháng đầy những lo toan, tất bật trong cuộc sống, các Phật tử ai cũng hân hoan, rạng rỡ nụ cười khi gặp lại những người huynh đệ thân thương.

Trong suốt ba ngày diễn ra khóa thiền, hội chúng đã có những giây phút tụng kinh và tọa thiền trang nghiêm dưới sự hướng dẫn tận tình từ quý Thầy Cô đến từ Thiền Tôn Phật Quang. Những ngày cuối tuần, được trở về mái chùa thân thương, tham gia các thời khóa nghiêm trang, ấm áp cùng đại chúng đã giúp các thiền sinh có thêm động lực và quyết tâm trên bước đường tu tập của mình.

Vào tối ngày 15/07/2023, Sư Bác HT. Thích Viên Giác – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. HCM, Trụ trì Chùa Từ Tân, đã có những lời chia sẻ đạo từ ý nghĩa đến mọi người. Đây sẽ là kim chỉ nam quý báu cho các Phật tử để áp dụng vào trong cuộc sống và tu tập hằng ngày của mình.

Đúng 9h00 sáng, ngày 16/07/2023, tại giảng đường chùa Từ Tân, Thượng tọa Thích Chân Quang – Giảng sư Phật học, Tiến sĩ Luật học, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang đã gửi đến đại chúng bài Pháp thoại với đề tài: TỨ DIỆU ĐẾ – BẢN TUYÊN NGÔN CỦA PHẬT (Khổ Đế 5).Trong bài Pháp này, Thượng tọa đã chỉ ra và phân tích hai nỗi khổ tiếp theo trong Khổ Đế là “Ái biệt ly khổ” và “Oán tắng hội khổ”.

Sự đau khổ của con người sẽ xuất hiện khi chúng ta không được gần gũi những người yêu thương, phải xa những điều mình yêu quý. Với quy luật vô thường, mọi sự gặp gỡ đều phải có chia ly nên ái càng nhiều thì biệt ly sẽ lại càng đau khổ, trong đó cái chết là nỗi đau khổ tột cùng. Nhưng nếu không yêu thương ai thì cuộc đời chúng ta cũng sẽ bế tắc vì mất đi động lực, ý nghĩa sống.

Bên cạnh nỗi đau khi phải biệt ly những người yêu quý thì những điều khó chịu cứ đeo bám cuộc đời cũng làm cho chúng ta đau khổ, ví dụ như: hoàn cảnh nghiệt ngã, tai nạn bất ngờ, các bệnh mãn tính, khuyết tật cơ thể, ở gần người ích kỷ, xã hội không công minh, gia đình theo tà giáo, ô nhiễm âm thanh, bị lời nói thêu dệt, sự đe dọa của thú dữ, nhiệt độ tăng lên toàn cầu,… hay tột cùng đau khổ của “oán tắng hội khổ” chính là bị đọa địa ngục. Qua đó, chúng ta thấy được nỗi khổ trên cuộc đời này là đầy ắp, luôn chờ chực, rình rập xung quanh cuộc đời mà chúng ta phải chấp nhận ôm lấy niềm đau, tiếp tục tu hành, trải lòng từ bi, cố gắng làm phước, giúp đỡ mọi người mà không chấp công, kiêu mạn.

Bài Pháp thoại kết thúc trong sự hoan hỉ của tất cả hội chúng. Nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử ngày càng tăng trưởng đạo tâm, vun bồi công đức sâu dày để đi mãi trên con đường Phật Pháp thiêng liêng.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất