Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

-

Ngày 12/03/2017, huynh đệ Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang Bình Dương chúng con hội đủ duyên lành, vân tập về thăm chùa Đa Bảo Tịnh Viện, nơi có nhiều tiếng trẻ thơ vui đùa trong tình thương yêu ấp áp của quý Thầy, quý Cô.

b3_24-03-2017

Đến với những em bé mồ côi để chúng ta hiểu hơn về cuộc sống của mấy em. Bên cạnh đó chúng ta nghiêng mình kính ngưỡng đến những bậc Thầy Cô đã mở rộng từ bi để nhận và nuôi dưỡng các em cho đến ngày nên người thành đạt. Trước những tấm lòng vị tha của những các Thầy Cô ở đây, những số phận bất hạnh đó đã xoay chuyển thành hữu hạnh. Bởi lẽ, các Ngài đã sống khép đời nhưng mở rộng tấm lòng ra đón tất cả các em vào lòng như tình mẫu tử.

b12_24-03-2017

Người xưa có câu “Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ”, quý Thầy, quý Cô đã làm được việc nghĩa lớn như vậy thì chúng con phải hiểu và có bổn phận phụ với quý Thầy, quý Cô trong việc chăm sóc các em nhỏ. Bởi vì “Trẻ em hôm nay – thế giới ngày mai” . Theo tinh thần đó, CTN chúng con tổ chức về thăm các em nhằm chia sẻ với các em những niềm vui cũng như động viên để các em tự tin hơn về cuộc sống. Sau này các em sẽ là những người tốt cho xã hội.

b4_24-03-2017

Đến thăm, CTN có mang theo một chút tịnh tài, tịnh vật để dâng lên cúng dường quý Thầy, quý sư Cô – phụ Thầy Cô vào việc chăm lo đời sống hàng ngày cho các em nhỏ hiện được chùa nhận nuôi dạy ở đây.

Dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay điều kiện nào, ngọn lửa yêu thương vẫn luôn sưởi ấm tâm hồn và cuộc sống của những trẻ mồ côi, có hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Như những hạt mầm được lớn lên trong môi trường tốt thì sẽ kết thành quả ngọt. Và chúng con tin tưởng rằng, sự chung tay góp sức của tất cả quý huynh đệ, các nhà hảo tâm từ tình yêu thương và tấm lòng bi mẫn đã và đang góp phần nuôi dưỡng, hướng những tâm hồn trẻ thơ đến một cuộc sống tốt đẹp, thành người hữu ích cho xã hội. Đó cũng là tinh thần sống “tốt đạo đẹp đời” đầy ý nghĩa mà chúng con luôn tâm niệm.

b7_24-03-2017

Và một điều nữa là chúng ta cũng gửi một thông điệp đến con người trên thế gian này sống có tình nghĩa hơn, có trách nhiệm hơn với những hành động mình đã gây ra. Đừng để mình là gánh nặng của xã hội, vì xã hội cần phải nhẹ dần đi những tội lỗi, những hơn thua, đố kỵ và những hờ hững, lạnh lùng v.v.. để một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều được cất cánh bay lên trên bầu trời tự tại, đó là mục đích tối thượng mà chúng ta cần hướng tới.

b13_24-03-2017

Chúng con cũng chân thành cảm ơn tất cả huynh đệ đã góp của, góp công, không quản ngại đường xá xa xôi để cùng CTN hoàn thành chương trình được tốt đẹp. Kính chúc huynh đệ được nhiều sức khỏe, công việc làm ăn gặp nhiều may mắn thuận lợi và chúc huynh đệ ĐẠO TÂM ngày càng tăng trưởng để huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau đi mãi đến Vô Tận Vô Biên ạ!

Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Ban truyền thông CTN Bình Dương

Những hình ảnh chuyến thăm Đa Bào Tịnh viện của CTN Bình Dương:

b1_24-03-2017 b2_24-03-2017 b3_24-03-2017 b4_24-03-2017 b5_24-03-2017 b6_24-03-2017 b7_24-03-2017 b8_24-03-2017 b9_24-03-2017 b10_24-03-2017 b11_24-03-2017 b12_24-03-2017 b13_24-03-2017 b14_24-03-2017 b15_24-03-2017 b16_24-03-2017 b17_24-03-2017 b18_24-03-2017 b19_24-03-2017b20_24-03-2017 b21_24-03-2017 b22_24-03-2017 b23_24-03-2017 b24_24-03-2017 b25_24-03-2017 b26_24-03-2017 b27_24-03-2017 b28_24-03-2017 b29_24-03-2017 b30_24-03-2017 b31_24-03-2017 b32_24-03-2017

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất