CÓ PHẬT TRONG ĐỜI
Có những buổi trưa hè nắng gay gắt
Đường gập ghềnh những khuôn mặt đăm chiêu
Kiếp nhân sinh vất vả nghĩ suy nhiều
Tâm mê mải mưu toan điều được mất
Giữa nhân thế rối ren chuyện giả thật
Hoa sặc sỡ thơm mật ngọt khó lường
Sau cạm bẫy là chờ chực tai ương
Người phiêu lãng giữa đêm trường ảo mộng.
Vì có Phật con thấy đời đáng sống
Chim sải cánh giữa trời rộng bao la
Người với người vẫn thương nhau thiết tha
Nhờ nương bóng Đấng Cha lành cao cả
Có đôi lần con yếu lòng gục ngã
Tự dằn vặt sao quá đỗi dại khờ
Quỳ trước Phật khóc òa như trẻ thơ
Người vỗ về trong giấc mơ khuya khoắt.
Ơn Phật đã cho con sáng đôi mắt
Hiểu nhân quả quy luật rất công bằng
Xét lỗi mình để tâm bớt lăng xăng
Xem danh lợi có chăng là mây gió
Ráng ngồi thiền để thương cả cây cỏ
Tâm tĩnh lặng dần buông bỏ tham sân
Và đôi khi con thấy Phật rất gần
Trong nắng vàng nơi chân trời cuối phố.
Phật che chở cho con lúc gian khó
Mưa tầm tã con tìm chỗ nương mình
Hay đông giá cây cỏ cũng điêu linh
Phật cho con ngắm bình minh tỏa sáng
Phật dắt con đi qua những lầm lạc
Vững vàng trước những đen bạc bất công
Gắng cẩn trọng gìn giữ trái tim hồng
Mỗi ngày qua gieo trồng sự tử tế.
Xin nguyện cầu Phật cho con trí tuệ
Bước theo Người giữa nhân thế lầm than
Bàn tay Phật hóa giải lúc nguy nan
Con bé dại được bình an tu tập
Con ao ước giữa dòng đời tấp nập
Sự vị tha sẽ khỏa lấp thương đau
Ai cũng hiểu về Phật Pháp nhiệm màu
Cùng dựng xây một tinh cầu hạnh phúc.