TỎA HƯƠNG ĐẠO LÝ
“Một giọt cam lồ rơi vào thế gian cũng tỏa hương thơm ngát; một câu đạo lý rơi vào lòng người cũng khiến người hạnh phúc thanh lương. Ai kiên cường nhẫn nại đi theo con đường của Phật đã chỉ dạy, dù nhiều sóng gió thác ghềnh, dù bao đắng cay thử thách, cuối cùng sẽ gặt hái vô lượng phúc lành không sao kể xiết.
Nhưng Chánh Pháp không phải tự nhiên mà lan tràn chói sáng. Cần phải có sự nhiệt thành của chúng sinh nối tiếp nhau hết đời này sang đời khác để giữ gìn và truyền bá. Mỗi người thực hành thẳm sâu lời Phật dạy, rồi đem chia sẻ với đồng loại, tức là đã biết sống một đời không uổng phí, tức là đã biết đáp đền ơn Phật. Muốn chia sẻ lời Phật dạy đến với mọi người, chúng ta phải thực hành rất nhiều những lời dạy này trong đời sống, chúng ta phải tinh chuyên thiền định để có đạo lực thật sự, chứ không thể đọc nghe hiểu suông rồi nói lại không thuyết phục được ai”.
Trích: Cảm niệm thành đạo 2010 – Thiền Tôn Phật Quang