CHÁNH ĐẠO NHIỆM MÀU
Phật đã đến bao la vời vợi
Dòng Pháp nuôi con giữa cuộc đời
Từ ái trao từ từng ánh mắt
Người người vì thế nỗi buồn vơi
Giọt nắng nhảy trên cánh đồng xa
Tổ quốc đi vào những lời ca
Từng trang sử vàng, từng điệu hát
Chùa là bóng mát, Phật là Cha
Những lúc đời con lắm gian truân
Nhưng nhớ rằng Cha đã bao lần
Trăn trở vì chúng sinh lạc lối
Mà xin nhặt góp những sắc xuân
Thế giới từ nay sẽ đổi thay
Nhiệm màu chân lý chắp bàn tay
Niềm tin nhân quả xin vun đắp
Viết lên muôn thuở những điều hay
Bát Chánh huy hoàng trao chúng sinh
Con đường duy nhất hết vô minh
Để cả tinh cầu đều giác ngộ
Bên nhau hạnh phúc đón bình minh.
Thơ: Thể Duyên Bình (CTN Phật Hội)