QUỲ DƯỚI BÓNG PHẬT
Con về đây cúi đầu trước PHẬT
Bậc tôn quý của cả trời người
Cho thế gian một đóa sen tươi
Đóa sen của bình minh Chánh Pháp
Lòng của PHẬT yêu thương vô tận
Từng lời PHẬT cẩn thận uy nghiêm
Nghìn đời vẫn vang động trong tim
Cho muôn loài tìm về cõi giác
Nghiệp chúng con nhiều như bụi cát
Tâm con như dòng thác lỗi lầm
Nay tìm được lời PHẬT thậm thâm
Quỳ trước PHẬT nguyện lòng sám hối
Do công đức con còn kém cỏi
Không thấy nổi những lỗi xa xưa
Quỳ trước PHẬT con nguyện sớm trưa
Luôn luôn biết tâm mình nhỏ nhặt
Do nghiệp thức con còn dày đặc
Nên ác tâm cứ dắt con đi
Hết ái nhiễm rồi đến sân si
Đã phạm lỗi mấy khi thấy lỗi
Nay chúng con nguyện xin thay đổi
Biết tâm là một khối ngu si
Nương trí tuệ của Đấng Từ Bi
Cho con thấy đầu đường tội lỗi
Nguyện thế giới biết tin nhân quả
Yêu tinh cầu bằng cả trái tim
Mắt nhìn nhau chung một nỗi niềm
Mong bốn bể, năm châu hòa ái
Chúng con nguyện lòng này mãi mãi
Sống biết đủ và biết cho đi
Biết giữ gìn ân nghĩa từng li
Biết hi sinh vì điều cao quý.
(Thơ: Trí Thuần Nguyên – CTN Phú Quốc)